Báo Công An Đà Nẵng

Chia sẻ yêu thương, nhân đôi niềm vui

Thứ ba, 29/07/2014 08:00

(Cadn.com.vn) - Nhóm "Đến với trẻ em vùng cao" ở TP Đà Nẵng là một trong những điển hình cho những tấm lòng vàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên các địa bàn nghèo khó. Với gần một năm thành lập, nhóm đã thực hiện nhiều chương trình tặng quà trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao ở Quảng Ngãi, Kon Tum, Quảng Nam... Hiện tại, nhóm đã lập một trang công khai trên mạng xã hội Facebook với tên "Đến với trẻ em vùng cao" để kêu gọi sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân cho các hoạt động từ thiện. Kế hoạch được thực hiện bởi hơn 50 thành viên chính thức đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Ngoài ra, nhóm còn thực hiện mỗi tháng hai lần chương trình "Sữa - cháo ấm lòng bệnh nhân" tại Bệnh viện Lao (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) để giúp đỡ những hoàn cảnh khác.

Cô Hồ Thị Thanh Huyền, người thành lập nhóm chia sẻ: "Qua vài lần theo đoàn làm từ thiện trên vùng cao, nhìn thấy cảnh có nhiều trẻ em không đủ áo quần mặc, đi chân đất, ăn rau rừng thay cơm, lưng phải còng xuống vì đèo gùi cho cha mẹ lên rẫy sớm... tôi tự nhủ sẽ có vài chương trình nhỏ giúp các em bé ở vùng cao những chiếc áo ấm do công ty mình sản xuất ra. Trải qua những đoạn đường khó khăn khi đến vùng cao, tự tay mặc cho các em nhỏ những chiếc áo, chúng tôi thấy hạnh phúc vô bờ. Càng đi tôi càng mơ ước được mang hơi ấm và niềm vui đến các em nhỏ ở vùng cao này thật nhiều".

Vượt dốc đến với trẻ em vùng cao.

Trải qua những quãng đường hết sức gian nan không ngại băng rừng, lội suối, vượt sông, chỉ nhìn thấy núi rừng và đẩy xe dưới cái nắng gay gắt mặn vị mồ hôi những chiếc xe chở đầy yêu thương đã đến với đồng bào miền núi khó khăn. Hàng trăm suất quà đã được trao cho các em nhỏ và đồng bào dân tộc thiểu số. Nắng, vất vả và những bữa cơm hộp nhưng nụ cười luôn nở trên môi của từng thành viên trong nhóm. Áo ấm, bút, vở, mũ, những bì kẹo, bánh hay những bộ áo quần mà nhóm đã vận động mọi người quyên góp, những món quà nhỏ bé nhưng lại chứa một tấm lòng và tình cảm ấm áp.

Hình ảnh trẻ nhỏ với đôi mắt to đẹp, các bé gái, bé trai trần truồng, mắt ngơ ngác nhìn người lại cho quà làm cho các thành viên xúc động quá đỗi. Từ thành công của những chuyến về vùng cao, vào cuối tháng 8 năm nay, các thành viên trong nhóm sẽ tiếp tục tổ chức chương trình "Tiếp sức đến trường" cho các em nhỏ ở địa bàn xã Trà Dơn, H. Nam Trà My (Quảng Nam) và đang vận động các Mạnh Thường Quân ủng hộ để có thêm nguồn kinh phí trao quà cho các em vào mùa tựu trường. Dự kiến nhóm sẽ trao trước cho 300 học sinh cùng 81 hộ dân đặc biệt nghèo tại 3 thôn của xã Trà Dơn. Mỗi suất quà trị giá 150 nghìn đồng sẽ bao gồm: bút, vở, cặp, mũ, dép...

Học sinh vùng cao vui mừng nhận quà từ nhóm "Đến với trẻ em vùng cao".

 Cuộc đời còn nhiều mảnh đời bất hạnh, khó khăn và cần lắm những bàn tay nhân ái giúp đỡ. Vì một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn cho các em nhỏ và đồng bào vùng cao khó khăn, cộng đồng hãy chung sức để "chia sẻ yêu thương, nhân đôi niềm vui" và còn mãi những nụ cười ở lại.

Võ Thị Thu Thủy