Báo Công An Đà Nẵng

Chiếc băng Đội trưởng

Thứ ba, 22/04/2014 08:37

(Cadn.com.vn) - Đã hai trận đấu liên tiếp rồi, tiền vệ Huỳnh Quốc Anh được mang băng Đội trưởng của SHB.Đà Nẵng. Trước đó, trung vệ Châu Lê Phước Vĩnh khá thường xuyên được nhận vinh dự này.

1. Ở bất kỳ một CLB bóng đá nào, chuyện ai mang chiếc băng đội trưởng có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi đội trưởng phải là người có chuyên môn tốt, có tiếng nói trên sân và đặc biệt hiệu triệu được tinh thần anh em.

Với SHB.Đà Nẵng, trước đây chiếc băng đôi trưởng được HLV Lê Huỳnh Đức trao cho tiền vệ Nguyễn Minh Phương hoặc Merlo. Thế nhưng, thời gian gần đây, Merlo chấn thương và đã thanh lý hợp đồng, Minh Phương thể lực không còn sung mãn nên ra sân không đều đặn và chiếc băng Đội trưởng của đội bóng sông Hàn thường xuyên được trung vệ Phước Vĩnh đeo.

Riêng hai trận đấu gần đây, HLV Lê Huỳnh Đức trao băng Đội trưởng cho Huỳnh Quốc Anh, dù Minh Phương vẫn xuất hiện trên sân. Điều đó khẳng định, Quốc Anh xứng đáng là thủ lĩnh tinh thần của SHB.Đà Nẵng ở thời điểm này.

Tài năng và những cống hiến của Quốc Anh suốt thời gian qua xứng đáng để anh đeo chiếc băng Đội trưởng ở SHB.Đà Nẵng. Nhưng thực tế, ở Chi Lăng bây giờ ngoài Quốc Anh thì chỉ có thể là Phước Vĩnh, Minh Phương hoặc Hải Lâm xứng đáng mang băng Đội trưởng. Bởi họ là những cầu thủ kỳ cựu, có chuyên môn.

Hơn nữa, có lẽ việc HLV Huỳnh Đức trao băng Đội trưởng cho Quốc Anh cũng có ý đồ. Chuyên môn của Quốc Anh không thể bàn cãi nhưng đã có lần Huỳnh Đức than phiền về thái độ thi đấu thiếu quyết liệt của học trò, nhất là trong các pha tranh chấp. Một khi mang trên tay chiếc băng đội trưởng, chắc chắn Quốc Anh ý thức được mình phải thi đấu như thế nào để hiệu triệu tinh thần anh em.

Quốc Anh (giữa) xứng đáng là thủ lĩnh tinh thần của SHB.Đà Nẵng. Ảnh: Q.H

2. Nếu một cầu thủ bình thường, chuyên môn tốt được mang băng đội trưởng thì chẳng có gì đáng bàn. Nhưng với Quốc Anh, Phước Vĩnh thì đáng để người khác lưu tâm.

Như đã biết, Quốc Anh, Phước Vĩnh cùng với Hải Lâm là 3 trong 7 cầu thủ "dính chàm" tại SEA Games 23 ở Bacolod (Philippines) năm 2005. Bằng nghị lực, quyết tâm tuyệt vời, cùng với sự bảo bọc của SHB.Đà Nẵng, họ đã đứng dậy sau vấp ngã. Cả ba cầu thủ này đều được vinh dự trở lại khoác áo ĐTQG. Trong đó, Quốc Anh luôn luôn có một vị trí chính thức, thậm chí là niềm hy vọng lớn.

Chưa hết, Huỳnh Quốc Anh với tài năng và cống hiến của mình cho CLB SHB.Đà Nẵng cũng như ĐTQG đã được người hâm mộ và giới chuyên môn ghi nhận bằng danh hiệu Quả bóng Vàng 2012.

Bởi thế, hãy nhìn chuyện Phước Vĩnh hay Quốc Anh mang băng Đội trưởng SHB.Đà Nẵng bằng một khía cạnh khác. Họ là những tấm gương về nghị lực vượt qua mặc cảm tội lỗi, đứng dậy làm lại cuộc đời.

Ngẫm thấy buồn cho hơn chục cầu thủ V.Ninh Bình, trong đó có những người tuổi còn rất trẻ, tương lai phơi phới như Trần Mạnh Dũng, Quang Hùng... đã sa chân vào con đường phạm pháp. Càng thấy tiếc cho họ khi nghe đâu họ sẽ bị loại vĩnh viễn khỏi đời sống bóng đá và không có cơ hội sửa chữa sai lầm.

Khánh Hòa