Báo Công An Đà Nẵng

Chiến công mừng sinh nhật Bác

Thứ năm, 07/05/2015 09:10

(Cadn.com.vn) - Ai qua cầu vượt Hòa Cầm (Đà Nẵng) về phía tây chừng vài trăm mét cũng nhìn thấy dãy núi Phước Tường, nhưng mấy ai biết ngay trên đỉnh núi này từng diễn ra một chiến công vang dội chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày sinh Chủ tịch  Hồ Chí Minh.

1 trong 12 cảm tử quân làm nên chiến công ấy là ông Nguyễn Đình Tham, hiện ở tổ 68, P. Thanh Khê Đông (Thanh Khê-Đà Nẵng). Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ông Tham vẫn còn nhớ rõ: “Khi giao nhiệm vụ cho 12 anh em chúng tôi, đồng chí Trần Xuyến, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đặc công 489 Đà Nẵng, đã nói rằng, trên chiến trường miền Nam, quân ta đã diệt nhiều loại vũ khí tối tân của Mỹ, nhưng với tên lửa tomahawk thì chưa có đơn vị nào đánh, vì vậy trận đánh này ngoài mục đích tiêu diệt vũ khí hiện đại của địch, còn để đúc rút kinh nghiệm cho toàn miền”.

Ngược thời gian về đầu năm 1965, sau khi đổ quân vào Đà Nẵng, giặc Mỹ đã đưa một tiểu đoàn tên lửa tomahawk lên bố trí trên đỉnh núi Phước Tường, tại cao điểm 327, nhằm “ngăn chặn máy bay Bắc Việt”. Tiểu đoàn này có 6 giàn tên lửa đất đối không, mỗi giàn có 3 quả tên lửa, với hệ thống điều khiển bằng điện tử cực nhạy và lực lượng canh phòng đối phương xâm nhập từ xa. Bọn Mỹ huênh hoang cho đây là nơi “bất khả xâm phạm”. Tên tướng Westmoreland, Tổng tư lệnh quân Mỹ tại miền Nam Việt Nam, tuyên bố: “Tôi quả quyết rằng, Việt Cộng không có cách nào đánh vào đây được!”.

...Chiều 12-5-1965, đơn vị làm Lễ xuất quân tại núi Sơn Gà (Đại Lộc-Quảng Nam), ai cũng hừng hực ý chí giết giặc lập công. Chính trị viên Tiểu đoàn Trần Kim Hùng lần lượt đeo khăn quàng đỏ cho 12 chiến sĩ và nói: “Quàng trên người chiếc khăn mang dòng máu của bao anh hùng liệt sĩ, các đồng chí hãy nối tiếp truyền thống vẻ vang, làm nên chiến thắng chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

CCB Nguyễn Đình Tham

Ông Tham kể: “Chúng tôi vượt qua nhiều đồi núi, nhiều cánh rừng, các khu vực tranh chấp, rồi bí mật tiến vào vùng tạm chiếm. Tối 16-5, toàn đội đã đến thôn Phước Thái (Hòa Nhơn-Hòa Vang), được cán bộ địa phương tiếp tế hậu cần và cung cấp thêm một số thông tin về địch. 19 giờ ngày 17-5, các chiến sĩ bắt đầu tiềm nhập, bò qua 5 lớp rào, lần lượt lót vào bên trong mục tiêu. 23 giờ, đội trưởng Lê Loan ra lệnh tấn công bằng một phát pháo hiệu đỏ.

Lập tức, các cỡ súng nổ rền trong căn cứ địch, và ngay từ phút đầu, các xạ thủ B40 đã tiêu diệt 3 lô cốt chính. Bọn Mỹ kêu rú hãi hùng. Chớp thời cơ, tôi và các chiến sĩ đánh bộc phá ôm các khối thuốc nổ C4, mỗi khối 2,5kg, lao lên áp vào các giàn tên lửa, điểm hỏa bằng kíp nổ nối dây cháy chậm. Những tiếng nổ long trời nối tiếp nhau. Liên tiếp hàng chục quả tên lửa bị kích nổ. Lửa bùng lên trên đồn thù. Lửa nhấn chìm những tiếng kêu la thất thanh của quân xâm lược. Cả 6 giàn tên lửa tomahawk đều bị đánh gục.

Quân địch hoảng hốt, đối phó lúng túng. Các chiến sĩ đặc công nhanh nhẹn ném lựu đạn, thủ pháo và quét AK vào các hầm hào của địch. Nhờ giỏi kỹ thuật và vận động nhanh, chúng tôi không có ai hy sinh, trong khi đó những quả tên lửa của giặc Mỹ đã chôn vùi cả 100 tên cướp Mỹ!”. Sau hơn 10 phút tung hoành trong căn cứ địch, đồng chí Lê Loan bắn một phát pháo hiệu xanh làm hiệu lệnh rút quân. Toàn đội nhanh chóng rời khỏi trận địa. Đến 5 giờ ngày 18-5, 12 cảm tử quân đã trở về đến thôn Phước Thái và chỉ có 1 đồng chí bị thương...

Nét mặt rạng ngời niềm tự hào, CCB Nguyễn Đình Tham tươi cười nói: Mãi đến nay, giới quân sự Mỹ vẫn không lý giải được vì sao Việt Cộng “lọt vào” đến tận các bệ phóng tên lửa tomahawk trên núi Phước Tường mà hệ thống ra đa của chúng không phát hiện được! Rồi ông hào hứng kể lại họ tên 11 đồng đội cùng với ông làm nên chiến công chào mừng sinh nhật Bác năm xưa. Đó là: Lê Loan (đội trưởng), Phan Văn Bộ (đội phó), Ngô Văn Phúc, Trần Thế Nga, Trần Ngọc Sẵn, Vũ Minh Phi, Đặng Ngọc Dũng, Nguyễn Viết Mạnh, Trương Văn Ba, Nguyễn Văn Đàm và Trần Quyết Chiến.

Lê Văn Thơm