Báo Công An Đà Nẵng

Chiến sự phức tạp ở Marawi

Thứ bảy, 17/06/2017 09:50

(Cadn.com.vn) - Trong trận chiến giải phóng một số khu vực ở thành phố Marawi từ tay phiến quân Hồi giáo, quân đội Philippines bị bắn tỉa từ khắp nơi, trúng đạn và rocket.

Khi quân đội Philippines tiến vào vị trí do các phiến quân Hồi giáo Maute - vốn thề trung thành với nhóm IS - nắm giữ tại thành phố Marawi hồi tuần trước, họ đã bị trúng bẫy. Theo nguồn tin Reuters công bố hôm 16-6, 13 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương trong trận đánh kéo dài 14 giờ.

Động thái này cho thấy việc chiếm lại thành phố Marawi từ tay khoảng 150-200 phiến quân Hồi giáo ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Binh sĩ quân đội Philippines trên đường phố Marawi. Ảnh: Time

Trúng đạn bắn tỉa

Các binh sĩ bị tấn công bằng lựu đạn, rocket và trúng bắn tỉa khi băng qua cầu Agus đến trung tâm thương mại của thành phố, một khu vực bị các phiến quân chiếm giữ từ ngày 23-5. “Những tay súng bắn tỉa rất tốt, mỗi lần bắn, một người bị giết hoặc bị thương”, Reuters dẫn lời ông Pendaton Guro, đại tá nghỉ hưu của quân đội Philippines cho biết.

Các binh sĩ trên tiền tuyến ở Marawi cho biết, các phiến quân sử dụng súng bắn tỉa, lựu đạn và rocket rất chính xác nhằm ngăn chặn lực lượng quân đội chính phủ tiến lên, bất chấp các cuộc không kích hàng ngày và pháo kích nhằm vào các vị trí của chúng. Reuters dẫn nguồn tin quân đội cho biết, cho đến nay, 310 người đã thiệt mạng, trong đó có 59 binh sĩ, 225 phiến quân và 26 thường dân. Tướng Jo-Ar Herrera, phát ngôn viên quân đội hôm 16-6 cho biết, quân đội đã chiếm lại nhiều vị trí về phía đông thành phố, làm giảm hỏa lực của các phiến quân. 3 cây cầu trên Agus cũng nằm dưới sự kiểm soát của quân đội.

Tuy nhiên, chiến dịch tấn công đang bị “mắc kẹt” do quân đội phải cẩn trọng vì thường dân đang bị mắc kẹt và họ cũng không muốn tấn công một trong những nhà thờ Hồi giáo của thành phố. Ngoài ra, vũ khí đáng sợ nhất mà các phiến quân sử dụng là súng trường bắn tỉa. Nếu quân đội chính phủ sử dụng các tàu sân bay bọc thép, các phiến quân có thể phản ứng bằng những rocket có khả năng sát thương lớn.

Phép thử quan trọng cho Tổng thống Duterte

Chiến dịch chiếm lại khu vực này của quân đội Philippines đã bước vào tuần thứ 4 nhưng chưa có dấu hiệu tiến triển. Và thực tế là, việc để các phiến quân chiếm giữ khu vực này càng lâu, hình ảnh Tổng thống Rodrigo Duterte - nhà lãnh đạo mạnh mẽ có thể bị ảnh hưởng. 2 tuần trước, Tổng thống Duterte bảo đảm với người dân rằng, Marawi sẽ được giải phóng chỉ trong vài ngày.

Có thể nói, đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà ông Duterte phải đối mặt kể từ khi lên nắm quyền. Hôm 15-6, Tổng thống Duterte quyết định rút khỏi các công việc công trong tuần này với lý do cảm thấy mệt mỏi và cần “lấy lại năng lượng”. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của tổng thống, Ernesto Abella cho biết, ông Duterte quyết định nghỉ ngơi một thời gian vì lịch trình khắt khe kể từ khi bùng phát giao tranh giữa quân chính phủ và phiến quân, bao gồm các chuyến thăm định kỳ tới các trại lính và bệnh viện để hỗ trợ binh sĩ. Trận chiến kéo dài ở Marawi cũng làm gia tăng lo ngại ở Indonesia và Malaysia về khả năng IS có thể tìm kiếm một quốc gia thiết lập Nhà nước Hồi giáo đầu tiên ở khu vực này.

Vì vậy, dù không mấy thân thiện với đồng minh chủ chốt Mỹ kể từ khi lên nắm quyền cách đây một năm, ông Duterte có thể bị buộc phải tìm kiếm sự hỗ trợ lớn hơn từ cường quốc số 1 thế giới này. Trên thực tế, một số lính đặc nhiệm của Mỹ đang được triển khai gần thành phố Marawi dù chỉ đóng vai trò hỗ trợ kỹ thuật chứ không tham chiến trực tiếp. Máy bay do thám P3 Orion và máy bay không người lái của Mỹ cũng đã hoạt động ở Marawi.

Khả Anh

Quân đội Philippines giải cứu con tin người Việt từ Abu Sayyaf

Ngày 16-6, quân đội Philippines giải cứu được một thuyền viên người Việt Nam ở Basilan bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc hồi tháng 11-2016 và giam giữ hơn 7 tháng qua.

Tân Hoa Xã đưa tin: Quân đội Philippines ra tuyên bố nêu rõ các binh sĩ đã giải cứu được nạn nhân Hoang Vo, 28 tuổi, một thuyền viên của tàu MV Royal 16, đến từ Nghệ An, Việt Nam, vào khoảng 8 giờ 30. Anh này bị thương ở lưng khi được giải cứu và đã được đội y tế chăm sóc, hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định. Tính đến nay, chưa có thông tin gì về số lượng thương vong của nhóm Abu Sayyaf trong vụ tấn công trên.