Báo Công An Đà Nẵng

Chiến sự tại khu vực do LTTE kiểm soát vẫn tiếp diễn

Thứ hai, 18/05/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Theo tin của AFP phát đi từ Colombo của thủ đô Sri Lanka ngày 16-5 dẫn  thông cáo của Bộ Quốc phòng nước này cho hay, lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE đang chuẩn bị “tự sát tập thể” sau khi bị cắt mất đường rút lui, cả trên đất liền cũng như trên biển, và hiện bị bao vây trong khu vực chỉ rộng có 3,5km2. Bộ Quốc phòng Sri Lanka cũng tuyên bố rằng “lối thoát duy nhất của LTTE là đầu hàng các lực lượng an ninh hoặc sẽ bị tiêu diệt bởi cuộc tấn công của quân đội”. Bộ Quốc phòng Sri Lanka cũng cho rằng thủ lĩnh LTTE Velupillai Prabhakaran hiện vẫn đang ẩn náu trong khu vực nói trên.

Trong khi đó, một sĩ quan quân sự hàng đầu của Sri Lanka - Thiếu tướng Udaya Nanayakkara - cho biết binh sĩ nước này ngày 16-5 đã chiếm dải đất ven biển cuối cùng của lực lượng LTTE. Theo Thiếu tướng Udaya Nanayakkara, 2 sư đoàn quân đội Sri Lanka tấn công dải đất này từ đầu phía Nam và phía Bắc sáng 16-5 đã hợp quân với nhau. Viên sĩ quan này nói: “LTTE vẫn giữ một vài ki-lô-mét vuông lãnh thổ, nhưng đã mất dải đất giáp biển” và nói thêm quân đội Sri Lanka sẽ sớm chiếm nốt phần lãnh thổ còn lại do LTTE kiểm soát. Đến hôm qua (17-5), Thiếu tướng Udaya Nanayakkara cho biết, quân đội Sri Lanka đã phá hủy 6 chiếc xuồng và tiếp tục siết chặt vòng vây. Lực lượng LTTE đang “cố sống, cố chết” trốn chạy khỏi vùng chiến sự Nanthi Kadal Lagoon ngày càng bị co hẹp. Nhiều phần tử nổi dậy LTTE đã cố tìm cách trốn chạy khi quân chính phủ bao vây vùng lãnh thổ cuối cùng do LTTE kiểm soát. Tuy nhiên, Thiếu tướng Nanayakkara nói rằng, quân đội đã chặn đứng nỗ lực này và tiêu diệt một số lượng lớn phiến quân.

Tính tới thời điểm ngày 17-5 đã có 70 thi thể thuộc lực lượng LTTE được tìm thấy. Theo Thiếu tướng Nanayakkara, hơn 50.000 thường dân đã chạy sang khu vực do chính phủ Sri Lanka kiểm soát trong vòng 72 giờ qua. Ông cho biết thêm, hiện LTTE chỉ còn kiểm soát một khu vực rộng 1,5km2 và thủ lĩnh LTTE Velupillai Prabhakaran vẫn đang lẩn trốn bên trong khu vực này. Những ngày qua, cả hai phía trong cuộc xung đột này đã chỉ trích nhau nặng nề về việc không bảo vệ hàng nghìn thường dân trong dải đất ngày càng bị thu hẹp lại ở miền Bắc. Nhiều người dân tìm cách chạy thoát ra khỏi khu vực xảy ra xung đột bằng cách lội qua một đầm nước mặn. Các giới chức Hội Chữ thập đỏ quốc tế nói rằng, nhân viên của họ đang chứng kiến một thảm họa nhân đạo không thể tưởng tượng nổi tại Sri Lanka khi các thường dân bị kẹt trong vùng chiến tranh.

Quân đội chính phủ kiểm tra số vũ khí hạng nặng
vừa thu giữ được từ lực lượng LTTE. Ảnh: AFP  

Trong khi đó, Tổ hợp Truyền thông Sri Lanka (SBC) ngày 16-5 dẫn lời Tổng thống Mahinda Rajapakse của nước này tuyên bố rằng lực lượng LTTE đã bị “tiêu diệt”. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh của nhóm 11 nước đang phát triển (G-11) tổ chức ở Jordan, Tổng thống Rajapakse nói rằng ông sẽ trở về nước vào ngày 17-5 với tư cách “lãnh đạo của một dân tộc đã tiêu diệt được chủ nghĩa khủng bố”. Trước đó, Bộ Quốc phòng Sri Lanka thông báo các lực lượng chính phủ đã vây chặt các phiến quân LTTE và “đã tiến rất gần” tới việc đánh tan lực lượng này, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 37 năm tại đây.

Phản ứng trước diễn biến nói trên, một thủ lĩnh của LTTE nói với website thân lực lượng này rằng một sự thất bại quân sự có tính chất quy ước sẽ không chấm dứt cuộc xung đột, mà ngược lại, điều đó “sẽ làm cho cuộc khủng hoảng leo thang tới những tầm cao không thể biết trước”. Theo các nhà quan sát quân sự, tuyên bố đó của LTTE không chỉ là lời nói suông mà là sự cảnh báo đáng quan ngại vì lực lượng này tuy bị tiêu diệt ngay trong hậu cứ, nhưng cơ sở lại có mặt ở nhiều nơi trên đất nước Sri Lanka. LTTE có thể sẽ chia ra những nhóm nhỏ hoạt động gây thương vong cho quân đội chính phủ, làm bất ổn định như LTTE đã từng làm trong nhiều năm qua trên đất nước này. Rõ ràng đây cũng là thách thức không kém phần cam go mà quân đội và chính phủ Sri Lanka phải đối phó sau khi chiến dịch chiếm khu vực duyên hải phía Bắc kết thúc.

Lê Minh Châu