Báo Công An Đà Nẵng

Chiến thắng bước ngoặt

Thứ hai, 18/08/2014 09:04

(Cadn.com.vn) - Mỹ cùng lực lượng người Kurd không kích dồn dập các mục tiêu chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) trong nỗ lực chiếm lại các khu vực trọng điểm ở miền bắc và tây Iraq.

Trong chiến thắng bước ngoặt đầu tiên kể từ khi Mỹ mở các cuộc không kích ở Iraq, các chiến binh Peshamerga người Kurd - với sự hỗ trợ của các máy báy chiến đấu Mỹ - ngày 17-8 đã giành lại đập Mosul từ tay IS.

“Chúng tôi đã giành lại quyền kiểm soát khu vực phía đông của con đập lớn nhất Iraq này...”, CNN dẫn lời thiếu tướng Abdelrahman Korini của lực lượng Peshamerga tuyên bố. Lực lượng người Kurd bắn súng cối, vật liệu nổ nhằm vào các chiến binh IS, gây ra các cuộc đụng độ. Người ta có thể nhìn thấy các cột khói cao mịt mù tại khu vực này. Trước đó, các chiến binh Peshamerga cũng đẩy lùi cuộc tấn công của IS nhằm vào huyện Zammar thuộc tỉnh Diyahla.

Máy bay chiến đấu của Mỹ cũng tham gia các nỗ lực chiếm lại đập Mosul, trong bối cảnh có nhiều lo ngại con đập lớn nhất Iraq này có thể bị vỡ, dẫn đến ngập lụt khắp Baghdad. Các nghiên cứu kỹ thuật cho thấy, nếu không thể chiếm lại con đập từ tay IS, đó sẽ là thảm họa. Mosul là đập thủy điện lớn nhất Iraq, nằm bên sông Tigris. Lực lượng chiến binh Peshamerga mất quyền kiểm soát đập Mosul hôm 7-8 khi các phần tử IS càn quét khu vực, chiếm các ngôi làng cùng nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng khác như các giếng dầu.

Các lực lượng người Kurd đã chiếm lại được đập Mosul hôm 17-8. Ảnh: BBC

Việc chiếm lại được đập Mosul mang ý nghĩa khích lệ quan trọng trong khi lực lượng người Kurd liên tiếp nhận được viện trợ từ bên ngoài, từ Mỹ đến Anh, Pháp, Australia, Đức... Trong khi đó, tại các thành phố phương Tây, người biểu tình tuần hành để ủng hộ các nhóm dân tộc thiểu số của Iraq như Yazidis, Thiên chúa giáo, Arameans, Assyria... Tại Paris, người biểu tình ủng hộ người Kurd xuống đường vào tối 16-8, kêu gọi chấm dứt “tội ác diệt chủng nhằm vào người Yazidi”. Tại Hannover, Đức, người biểu tình kêu gọi, các chính trị gia phải hành động ngay đối với nạn diệt chủng. “Bây giờ là thời điểm để các chính trị gia phải hành động tại Iraq, nơi mà bất cứ ai bất đồng quan điểm đều bị IS tàn sát vô nhân đạo”, một người biểu tình nói với AP.

Thực tế cho thấy, IS tiếp tục tấn công người thiểu số sắc tộc Yazidi bất chấp đang bị thiệt hại do các cuộc không kích của Mỹ. Dù thủ lĩnh IS, Abu-Bakr Al-Baghdadi chạy khỏi Mosul, trở về Syria để tránh các cuộc không kích của Mỹ, nhưng nhiều người vẫn lo ngại, các cuộc không kích có thể là “lợi bất cập hại”. Thứ nhất, các cuộc không kích sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào phương Tây và Mỹ để trả đũa cho IS. Nhưng điều người ta quan tâm nhất hiện nay là khả năng IS có thể sẽ được tiếp thêm “sức mạnh hận thù”. Và IS - vốn được cho là dã man hơn cả Al-Qaeda - có thể thực hiện những cuộc trả đũa kinh hoàng.

Một thực tế đáng lo sợ hiện nay là IS đang tiến hành những cuộc thảm sát kinh hoàng nhằm vào những nhóm dân tộc nhỏ. Theo BBC hôm 17-8, các chiến binh IS gây ra nhiều vụ thảm sát mới nhằm vào hàng trăm người ở Iraq và Syria. Tại ngôi làng miền bắc Kocha ở Iraq, gần 100 người, trong đó có ít nhất 80 thành viên của cộng đồng thiểu số sắc tộc Yazidi, đã bị giết hại dã man. Quan chức cấp cao Iraq, Hoshyar Zebari, dẫn các nguồn tin khu vực và tình báo xác nhận điều này. Một nhân chứng cho biết nhìn thấy nhiều thi thể ở làng Kocha. IS cũng bị cáo buộc giết chết 700 người bộ lạc ở tỉnh Deir Ezzor Syria, trong khoảng thời gian 2 tuần.

Điều đáng lo ngại là những người bị giết hại đều là do từ chối chuyển sang đạo Hồi.

Khả Anh