Báo Công An Đà Nẵng

Chiêu bẩn của người đàn ông có cánh tay “nhiễm trùng”

Thứ hai, 13/05/2019 14:12

Những ngày qua, y bác sĩ  và nhân viên Bệnh viện (BV) Đà Nẵng đã phải “giật mình” trước thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội facebook về một nam bệnh nhân ngoại tỉnh điều trị tại Khoa Bỏng- Bệnh viện Đà Nẵng phải “ôm cánh tay nhiễm trùng” trốn viện vì không có 10 triệu đồng tạm ứng viện phí điều trị. Những người đăng thông tin trên mạng xã hội còn kêu gọi sự “giúp đỡ” của cộng đồng đối với trường hợp bệnh nhân này. Qua tìm hiểu, nam bệnh nhân trốn viện được nhắc đến là Ngô Văn Tùng (1979, quê Hòa Ninh, H. Long Hồ, Vĩnh Long). 

Ngô Văn Tùng, người đàn ông có cánh tay phải bị “nhiễm trùng”.   

Theo BV Đà Nẵng, ngày 6-3-2019, anh Ngô Văn Tùng nhập viện vào Khoa Bỏng- BV Đà Nẵng để điều trị vết thương nhiễm trùng ở cánh tay phải. Dù anh Tùng chưa đóng tạm ứng một đồng viện phí nào nhưng các y bác sĩ Khoa Bỏng vẫn tích cực thăm khám, điều trị, rửa vết thương và băng bó lại. Đến ngày 7-3, trong lúc nhân viên y tế đang chăm sóc, điều trị vết thương cho anh Tùng thì một người phụ nữ đeo khẩu trang xuất hiện chụp ảnh liên tục. Khi nhân viên y tế thắc mắc, người phụ nữ này cho biết chụp ảnh để kêu gọi từ thiện, giúp đỡ cho anh Tùng và còn lớn tiếng mạt sát nhân viên y tế trước khi bỏ đi. Vài giờ sau, anh Tùng cũng trốn viện đi đâu không rõ và từ đó, anh Tùng cũng không quay trở lại Khoa Bỏng – BV Đà Nẵng. Điều đáng nói là Khoa Bỏng- BV Đà Nẵng chưa bao giờ yêu cầu anh Tùng phải đóng tạm ứng 10 triệu đồng để được điều trị… Vậy nhưng, những ngày đầu tháng 5-2019, y bác sĩ và nhân viên BV Đà Nẵng phải “giật mình” khi biết tin nhiều người đưa thông tin lên facebook để kêu gọi giúp đỡ anh Tùng đóng tiền viện phí để tiếp tục điều trị bệnh.

Theo đó thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội facebook có nội dung:  “Anh Ngô Văn Tùng (1979, quê Ấp Hòa Thuận, H. Long Hồ, Vĩnh Long). Anh Tùng vợ mất 2 năm, anh còn 2 đứa con ở quê, do hoàn cảnh quá khó khăn, cách đây 1 tháng anh cùng bạn ra Đà Nẵng đi phụ hồ để kiếm tiền gửi về quê lo cho 2 con (1 đứa 14 tuổi, 1 đứa 12 tuổi đang ăn học). Không may cách đây 15 ngày anh bị tai nạn lao động khi đang đi phụ hồ, ngã giàn giáo tay anh bị gãy đốt tay, dập xương, lở da. Anh nhập viện tại Khoa Bỏng - Bệnh viện Đà Nẵng, do không có tiền đóng viện phí điều trị vì không có bảo hiểm và kinh phí quá cao, khi nhận giấy tạm ứng đóng tiền là 10 triệu đồng thì anh đã bỏ về cách đây 10 ngày…”.

Sau khi nắm được thông tin, nhiều tổ chức, cá nhân đã bày tỏ nguyện vọng được giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí để anh Tùng tiếp tục điều trị để lành vết thương, trong đó có CLB máu nóng Tim Yêu Thương (CLB). Theo CLB này, sau khi nắm được thông tin về trường hợp anh Tùng, trưa 8-5, CLB đã kết nối và được chị Bùi Kim Phụng một cá nhân phát tâm hỗ trợ 10 triệu đồng để tạm ứng viện phí ban đầu cho anh Tùng tiếp tục điều trị. Ngay trong đêm 8-5, CLB đã liên hệ và đưa anh Tùng đến BV Đà Nẵng nhập viện và làm thủ tục đóng tạm ứng viện phí. Hoàn tất các thủ tục, anh Tùng được đưa vào phòng 3, Khoa bỏng để điều trị. Tuy nhiên, sau đó anh Tùng đã tự ý trốn viện đi đâu không rõ. Sáng 9-5, CLB đã gọi cho anh Tùng qua số điện thoại 0333170569 nhưng thuê bao không liên lạc được và đến 11 giờ cùng ngày, CLB có mặt tại Khoa bỏng – BV Đà Nẵng thì mới biết anh Tùng đã trốn viện bỏ đi. CLB đợi đến 14 giờ 30 cùng ngày cũng không thấy anh Tùng xuất hiện trở lại và gọi vào số điện thoại của anh thì không liên lạc được…

Cũng với vết thương trên tay phải, anh Tùng từng xin tiền ở Huế và Quảng Trị.    

Theo BV Đà Nẵng, trong 2 lần vào viện để điều trị, anh Tùng đều không chịu hợp tác với y bác sĩ Khoa Bỏng, luôn cố tình làm cho vết thương không lành và tự ý trốn viện… Nhận thấy trường hợp anh Ngô Văn Tùng có “vấn đề”, BV Đà Nẵng và CLB máu nóng Tim Yêu Thương đã liên hệ với cơ quan chức năng tại Vĩnh Long nhờ xác minh nhân thân theo địa chỉ trong giấy phép lái xe mà anh Tùng đã để lại tại BV. Tuy nhiên, qua liên hệ với ấp Hòa Thuận (xã Hòa Ninh, H. Long Hồ, Vĩnh Long) thì được biết tại địa phương không có người nào tên Ngô Văn Tùng...

Tiến hành tiếp cận một số nguồn thông tin, BV Đà Nẵng và CLB được biết, trước đó từ 2-3 tháng, nhiều người đã từng nhìn thấy anh Tùng đi xin tiền ở tỉnh Quảng Trị, TT-Huế. Lúc này, anh Tùng cho biết đi làm thuê ở TP Đông Hà (Quảng Trị) thì bị té, dập xương, nhiễm trùng ra phần da nhưng chủ không lo gì cả. Đau quá, anh phải vào BV Trung ương Huế để điều trị. Tuy nhiên, do không có BHYT nên BV yêu cầu tạm ứng số tiền 10 triệu đồng nhưng anh không có đủ kinh phí nên anh phải đi các nơi để xin tiền người dân. Cảm thông với “hoàn cảnh khốn khó” của anh, nhiều người đã hỗ trợ, giúp đỡ để điều trị... Sau đó anh lại tiếp tục vào Đà Nẵng để xin tiền và được nhiều Mạnh Thường Quân, các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Vậy nhưng, khi được đưa đến BV Đà Nẵng để điều trị anh Tùng lại tự ý trốn viện, bỏ đi ra ngoài xin tiền…

Theo BV Đà Nẵng và CLB máu nóng Tim Yêu Thương, qua những gì đã xác minh, xét thấy anh Tùng đang có hành vi lợi dụng lòng tốt của mọi người và cố tình không điều trị cho vết thương lành mà để lở loét như vậy để mọi người thấy thương và cho tiền. Chính vì vậy, mọi người cần tỉnh táo và cảnh giác với “người đàn ông có vết nhiễm trùng trên cánh tay phải” Ngô Văn Tùng.

Thiết nghĩ, các cá nhân và các nhóm từ thiện nào đang vận động cho anh Tùng thì nên chuyển qua hỗ trợ, giúp đỡ hoàn cảnh khác. Hiện tại Khoa Bỏng – BV Đà Nẵng có nhiều hoàn cảnh rất cần mọi người giúp đỡ vì đang điều trị với kinh phí rất cao do không có BHYT… BV Đà Nẵng cho biết, sẽ làm thủ tục xuất viện cho anh Tùng và hoàn trả lại số tiền mà CLB máu nóng Tim Yêu Thương đã đóng tạm ứng trước đó để CLB chuyển sang hỗ trợ, giúp đỡ những trường hợp khác cần thiết hơn.

Cũng theo BV Đà Nẵng, lâu nay đơn vị đã có Phòng Công tác xã hội với nhiệm vụ tiếp nhận sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm cho các hoàn cảnh khó khăn. Phòng Công tác xã hội có quy trình công khai, minh bạch để đảm bảo tiền, quà Mạnh Thường Quân giúp đỡ sẽ đến được đúng các hoàn cảnh cần hỗ trợ. Vì vậy những tổ chức, cá nhân phát tâm từ thiện nếu muốn chia sẻ với bệnh nhân nghèo xin vui lòng liên hệ với Phòng Công tác xã hội – BV Đà Nẵng. Đối với những cá nhân, tổ chức muốn kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ một bệnh nhân nào đó cần liên hệ với bệnh viện để nắm rõ về hoàn cảnh, bệnh tật và kinh phí điều trị để đưa thông tin chính xác, tránh gây ảnh hưởng đến uy tín của những cá nhân, đơn vị liên quan...

LÊ HÙNG