Báo Công An Đà Nẵng

Chiêu trò của kẻ cướp giật

Thứ sáu, 21/08/2015 11:38

(Cadn.com.vn) - 20 giờ ngày 11-8, chị Trần Thị M. (28 tuổi, trú xã Lộc Điền, H. Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) đang ngồi rửa chén bát gần giếng nước thì bất ngờ bị một thanh niên đi ngang qua giật sợi dây chuyền vàng. Vốn bị câm và thiểu năng trí tuệ nên chị M. không la lên được mà chỉ tỏ ra tức giận. Đúng lúc này, có người hàng xóm đi ngang qua trong lúc sợi dây chuyền rơi xuống đất nhưng đối tượng không dám lấy mà bỏ chạy thoát thân.

Sau khi xảy ra vụ việc, chị M. nhặt sợi dây chuyền bị đứt đưa vào cho mẹ và tỏ ra thái độ bực tức. Mẹ chị M. tưởng sợi dây chuyền lâu ngày bị đứt nên bảo “để đó mai mẹ đưa đi hàn lại” nhưng chị M. vẫn không chịu. Qua cử chỉ, thái độ của chị M., gia đình cho rằng có chuyện gì đó khuất tất chứ không phải sợi dây chuyền bị đứt bình thường. Chị M. kéo người thân trong nhà ra gần khu vực rửa chén, miêu tả lại việc bị một thanh niên đang trên đường dắt trâu ra đồng thì bất ngờ chạy đến giật sợi dây chuyền của chị.

Nhận được tin báo, lực lượng CA tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin từ bị hại. Tuy nhiên, do bị hại bị câm nên ĐTV phải mất nhiều giờ mới ghi lại được "lời khai". Ban đầu, lực lượng CA nhận thấy, lời khai chị M. có điểm không đúng, bởi thời điểm đó cũng đã muộn mà cho trâu đi ăn là không hợp lý. Ngoài ra, ở trong làng, hầu như nhà nào cũng có trâu mà đa phần là người lớn tuổi chăn dắt, chứ rất ít thanh niên. Qua kiểm tra, rà soát nhiều hộ nuôi trâu trong làng, các TS, ĐTV thấy Nguyễn Ánh Nhật (1990, cùng trú xã Lộc Điền) có nhiều nghi vấn. Sau khi bị triệu tập đến cơ quan CA làm việc, Nhật bình tĩnh bảo rằng CA đã đổ oan cho mình. Nhật chứng minh thời gian xảy ra vụ cướp giật dây chuyền mình đang làm gì, ở đâu và các lời khai đều trùng khớp. Chứng minh mình ngoại phạm xong, Nhật còn “mở hướng điều tra” cho lực lượng CA: “Nói thật với mấy chú CA, chị M. là hàng xóm, lại bị bệnh tình như rứa thì không chỉ cháu, mà bất kỳ ai trong làng cũng không thể nhẫn tâm làm việc đó. Theo suy luận của cháu thì chỉ có người ngoài làng mới thực hiện vụ cướp giật này”.

Nguyễn Ánh Nhật.

Tất nhiên, những biện minh của Nhật không thể thuyết phục được lực lượng CA nên ngay sau đó, CQĐT đã cho chị M. nhận diện đối tượng thì chị khẳng định, tên cướp giật dây chuyền rất giống Nhật. Tiếp tục đấu tranh, qua nhiều giờ khai thác, cuối cùng Nhật cũng đuối lý, thừa nhận chính là tác giả giật sợi dây chuyền của chị M. Nhật khai, con chuẩn bị nhập học nhưng không có tiền nên nảy sinh ý định cướp giật để có tiền nộp học cho con. Hôm đó, sau khi đi phụ thợ hồ về, Nhật hỏi bố đã cho trâu uống nước chưa thì bố bảo chưa. Trên đường dắt trâu ra đồng uống nước, thấy chị M. ngồi gần giếng nước, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng nên Nhật “chấm”. Vậy là Nhật chạy đến giật sợi dây chuyền, nhưng không may sợi dây bị đứt, rớt xuống đất. Đúng lúc đó có người đang đi đến, Nhật không dám lấy mà vội vàng bỏ chạy. Hỏi “vì sao lại nhắm vào chị M.?” thì Nhật lại lý luận: “Dạ, do ở cùng làng nên em biết rõ chị M. bị câm. Mà bị câm thì khi bị giật sẽ không thể la được, đồng thời cũng không thể tố giác Nhật là người gây án. Em nghĩ như rứa là độc chiêu, là an toàn, ai ngờ...”.

Ngày 17-8, CAH Phú Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Ánh Nhật về hành vi “Cướp giật tài sản”. Được biết, Nhật cũng đã có 1 tiền án 13 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

H.Lan