Báo Công An Đà Nẵng

Chờ cắt chìa khóa thì bị “khóa”!

Thứ bảy, 30/09/2017 13:30

21 giờ ngày 27-9, CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nhận được tin báo về việc mất trộm xe máy tại quán Internet số 269-Đống Đa nên cử lực lượng đến hiện trường. Bước đầu, CAP Thạch Thang nắm được thông tin, lúc 18 giờ cùng ngày, anh Lê Mạnh Triệu (1997, tạm trú đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng) điều khiển xe máy BKS 48H1-122.77 đến và để trước vỉa hè quán Internet số 269 rồi vào trong chơi game. Đến 21 giờ cùng ngày, anh Triệu ra về thì chiếc xe đã biến mất.

Sau khi tiếp nhận thông tin, CAP Thạch Thang phối hợp với bị hại, chủ quán Internet tổ chức kiểm tra qua hệ thống camera an ninh và truy tìm chiếc xe trên địa bàn. Qua đó, phát hiện chiếc xe của anh Triệu đang nằm tại một tiệm sửa xe trên đường Cao Thắng (P. Thạch Thang). Quá trình làm việc, CAP Thạch Thang được chủ tiệm là ông Hoàng Tâm Chiến cho biết, trước đó vài chục phút, có một thanh niên dáng gầy, cao, đeo kính cận dắt chiếc xe này đến nhờ làm giúp chìa khóa. Tuy nhiên, do trời tối nên ông Chiến không làm kịp, người thanh niên nói gửi xe lại nhờ sửa giúp rồi mai đến lấy.

Nguyễn Anh Duy.

Từ những thông tin thu thập được, CAP Thạch Thang nhận định, rất có thể đối tượng trộm chiếc xe máy của anh Triệu, sau đó phải dắt đến nhờ thợ sửa khóa rèn giúp chìa để mở. Đây cũng là một trong những thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp hay sử dụng gần đây nên CAP vừa cảnh báo và đề nghị ông Chiến phối hợp bắt giữ đối tượng nếu xuất hiện. Quả như nhận định, ngay trong sáng 28-9, nam thanh niên hẹn ông Chiến quay lại tiệm để lấy xe máy BKS 48H1-122.77 thì lập tức bị CAP Thạch Thang giữ lại và mời về làm việc. Qua đó, đối tượng khai nhận là Nguyễn Anh Duy (1990, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu). Quá trình đấu tranh, Duy thừa nhận là thủ phạm đã lấy trộm chiếc xe máy của anh Triệu. Theo khai nhận của Duy, do chơi cá độ thua, bị các chủ nợ đòi tiền nên khi phát hiện xe máy của anh Triệu để trên vỉa hè, không khóa cổ, lại không có người trông coi nên đã lấy trộm. Tuy nhiên, do không mở được khóa nên Duy dắt bộ qua đường Cao Thắng, thấy tiệm sửa xe của ông Chiến còn mở cửa nên giả vờ nói xe bị mất khóa, nhờ cắt giúp chìa. Sau khi gửi xe lại tiệm của ông Chiến, Duy cùng bạn qua đường Phạm Văn Đồng ăn nhậu rồi thuê nhà nghỉ để ngủ. Đến sáng 28-9, một mình Duy quay lại tiệm lấy xe và bị CAP Thạch Thang tạm giữ, đưa về làm việc.

CAP Thạch Thang đã chuyển hồ sơ và đối tượng cho CAQ Hải Châu để điều tra theo thẩm quyền.

NGUYỄN TUẤN