Báo Công An Đà Nẵng

Chợ cóc nhảy như cóc!

Thứ ba, 27/01/2015 09:40

(Cadn.com.vn) - Cóc nên phải nhảy chớ NXD.

- Chuyện chợ cóc nhảy từ bên ni sang bên tê làm phố xá lộn xộn, mất mỹ quan lắm Tư chợ Cồn ơi!

- Chớ cái chợ cóc mô rứa?

- Chợ Tam Giác trước đây đó, hồi xưa nó nằm giáp ranh giữa P. Tam Thuận (Q. Thanh Khê) với 2 phường Thanh Bình và Thạch Thang (Q. Hải Châu) là một trong những chợ tự phát phức tạp nhất nhì Đà Nẵng. Nhưng bằng nhiều biện pháp kiên quyết của chính quyền các cấp nên chợ cóc bị xóa và xây dựng khu vực này thành công viên khang trang, đẹp đẽ, tạo cảnh quan, mỹ quan cho TP. Nhưng nếu chú ý quan sát, thì phía tây đường Ông Ích Kiêm (đoạn từ ngã tư Quang Trung đến đường rẽ Ông Ích Khiêm-Hải Phòng, thuộc P. Tam Thuận) vẫn còn một số hộ buôn bán hoa quả bằng xe đẩy, buôn bán quần áo, quán ăn... chiếm hết vỉa hè, có khi tràn xuống lòng đường gây mất mỹ quan đô thị.

- Vậy là chợ cóc tái phát rồi còn gì?

- Thì đấy, NXD lấy làm lạ vì sao cùng một chủ trương của TP mà một bên duy trì, thực hiện tốt (phía Q. Hải Châu) nhưng bên kia thì lại không tốt dẫn đến người dân lấn chiếm, tái diễn chợ cóc... Mà việc này đâu chỉ mới diễn ra, cả thời gian dài rồi sao không thấy chính quyền địa phương ra quân xử lý.

- Mong rằng cơ quan chức năng sớm quyết liệt vào cuộc để xóa điểm chợ cóc này.

- Năm 2015 được thành phố chọn là “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, do đó chính quyền các địa phương cần có biện pháp xử lý triệt để các điểm họp chợ tự phát như trên.

N.X.D