Báo Công An Đà Nẵng

Chớ mắc mưu kẻ xấu

Thứ sáu, 18/07/2014 07:23

(Cadn.com.vn) - Ai xúi bẩy chuyện chi rứa Hai Kơ Lú?

- Bọn gian thương định lừa bà con dân tộc của mình đó mà.

- Chúng lại bày trò "săn mua" thứ chi nữa rứa?

- Gần đây, có một số thương lái vào địa bàn xã Lơ Ku (H. Kbang, Gia Lai) cù dụ người dân bán mỳ (sắn) non cho họ với  giá 10-15 triệu đồng/ha. Mà NXD biết đó, Lơ Ku là xã vùng sâu, vùng xa với hơn 70% là đồng bào dân tộc thiểu số chọn cây sắn là cây trồng chủ lực, có diện tích hơn 400ha.

- Thế bà con mình có bán sắn non không?

- Chừ bà con mình cảnh giác lắm rồi, không nhẹ dạ nghe theo lời "đường mật" của bọn gian thương nữa. Bởi vậy, họ lập tức báo cáo sự việc lên chính quyền xã để can thiệp.

- Hoan hô bà con mình! Thế chính quyền địa phương có động thái gì không?

- Có chứ. Chính quyền xã nhanh chóng mở các cuộc họp dân để thông báo và phân tích cho người dân hiểu rõ sự việc về các chiêu trò, thủ đoạn trục lợi của gian thương.

- Nhưng phải biết cụ thể gian thương là ai chứ?

- Hiện có một số thương lái Trung Quốc thông qua một số thương lái người Việt thu mua nông sản bằng các chiêu trò tung tin gây hoang mang cho người dân nhằm trục lợi. Hiện chính quyền các xã và CAH liên tục giám sát, tuyên truyền cho người dân hiểu và nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn của gian thương.

- Vậy tốt quá. Qua đây, NXD mong bà con ở những nơi khác cũng cần nêu cao cảnh giác, tỉnh táo trước những mánh khóe của bọn gian thương mà gây thiệt hại kinh tế cho mình và địa phương.

Một người dân bên 2ha mỳ đang ra củ non mà gian thương đã dụ mua.

N.X.D