Báo Công An Đà Nẵng

Chờ nụ cười HLV Miura

Thứ tư, 23/12/2015 09:06

(Cadn.com.vn) - Vẻ thường thấy ở HLV Toshiya Miura là đăm chiêu, ánh mắt nhìn xa xăm, cho dù lúc ông đứng bên cabin kỹ thuật chỉ đạo trận đấu hay hướng dẫn một buổi tập. Nụ cười có lẽ là thứ xa xỉ trên môi nhà cầm quân người Nhật Bản này. Phải chăng ông quá áp lực với vai trò “thuyền trưởng” U23 và ĐTQG Việt Nam? 

Đã có những ý kiến mạn bàn về thần thái làm “tướng” của HLV Toshiya Miura. Song thực tế cho thấy, toát lên ở ông Miura mỗi lần dẫn dắt U23 hay ĐTQG Việt Nam thi đấu là vẻ khắc khổ, đăm chiêu từ vóc dáng thư sinh. Hay nói cách khác, Miura không thể hiện được những hành động “truyền lửa” cho học trò từ cabin kỹ thuật. Nhưng điều quan trọng nhất là ông Miura đang làm tròn công việc HLV trưởng của mình ở bóng đá Việt Nam. Nụ cười luôn cần thiết trong cuộc sống, càng cần thiết với bóng đá, nhưng đôi lúc chúng ta cũng phải sẻ chia với HLV Miura vì những áp lực ông đang gánh chịu, nhất là trong đợt tập trung cùng U23 Việt Nam lần này.

Đội tuyển U23 và ĐTQG Việt Nam dưới thời HLV Miura đang chơi thứ bóng đá khô khan, thiếu cảm xúc. Triết lý bóng đá của ông Miura là sức mạnh và hiệu quả nên ngay từ khâu chọn người đã gây ra nhiều tranh cãi. Mẫu cầu thủ ưa thích của ông Miura là giàu sức mạnh và thi đấu quyết liệt. Bởi thế, có thời điểm các cầu thủ của “lò” HAGL đã không được HLV Miura trọng dụng. Chính vì điều này, cộng với lối chơi kém ấn tượng mà U23 Việt Nam thể hiện đã khiến dư luận có những ý kiến phản đối, thậm chí kêu gọi ông Miura nên từ chức.

Rất hiếm khi HLV Miura nở nụ cười tươi như thế này. Ảnh: T.N

Chưa hết, trong đợt tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á 2016 diễn ra vào tháng 1 tới tại Doha (Qatar), HLV Miura còn hứng chịu chính áp lực từ các cầu thủ HAGL. Mọi chuyện bắt nguồn từ phát biểu của bầu Đức khi cho rằng cầu thủ HAGL có rất ít cơ hội ở lại U23 Việt Nam. Phát biểu của bầu Đức (đang giữ chức Phó chủ tịch VFF) cũng đã tạo áp lực không nhỏ cho ông Miura.

Thử hỏi với một HLV trưởng mà khi ĐT U23 tập trung không nhận được sự ủng hộ của phần đông dư luận, thậm chí còn chịu áp lực từ “quan chức” VFF thì ông Miura làm sao có thể thoải mái mà nở nụ cười được?

Song có lẽ, tình trạng của các học trò mới là thứ áp lực lớn nhất với HLV Miura, hạn chế những nụ cười nơi nhà cầm quân này sau mỗi giờ “lên lớp”. Ngay trong những buổi tập đầu tiên, U23 Việt Nam phải nói lời chia tay nhiều trụ cột như Huy Toàn, Ngọc Thắng… vì chấn thương, cùng hàng loạt cầu thủ khác bị đau. Tiếp đó, U23 Việt Nam thất bại đáng hổ thẹn trước CLB hạng tư Nhật Bản là JFL Selection sau hai trận giao hữu. Làn sóng chỉ trích Miura càng xuất hiện nhiều hơn, đồng nghĩa áp lực nhiều hơn. May mắn là ở trận đấu giao hữu với CLB Cerezo Osaka sau đó, U23 Việt Nam “lột xác” và hòa 2-2 trên sân Hàng Đẫy để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. 

Những tín hiệu tích cực từ U23 Việt Nam xuất hiện nhiều hơn khi ở buổi tập sáng 22-12, bộ đôi tiền vệ của HAGL là Tuấn Anh, Xuân Trường và tiền đạo Phạm Văn Thành đã bắt đầu tập luyện với bóng trở lại. Trước đó, tiền vệ Đỗ Duy Mạnh đã tập luyện với cường độ cao và cho thấy anh sẵn sàng cho VCK U23 Châu Á 2016. Như đã biết, Duy Mạnh, Tuấn Anh và Xuân Trường là 3 tiền vệ trung tâm hàng đầu hiện nay của U23 Việt Nam. Họ là những sự lựa chọn tối ưu nhất cho vị trí tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam. Văn Thành cũng là tiền đạo rất đáng được kỳ vọng. Chính vì thế, tín hiệu hồi phục từ họ đã giúp HLV Miura lạc quan, cả người hâm mộ cũng thế. 

 Hy vọng nụ cười sẽ nở trên môi HLV Miura trong những ngày tới khi U23 Việt Nam đón nhận nhiều tín hiệu vui từ những ca chấn thương. Có như vậy thì U23 Việt Nam mới thực sự tự tin trước khi sang Qatar tham dự VCK U23 Châu Á 2016.

Khánh Hòa