Báo Công An Đà Nẵng

Chở sắn thì ăn... bột mì!

Thứ ba, 23/12/2014 09:57

(Cadn.com.vn) - Chiều tối 18-12, CAP Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Thị Tĩnh – Giám đốc Cty TNHH Minh Tuấn ở Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, trình báo về việc nghi ngờ mất trộm tài sản. Theo đó, số hàng 1.440 bao bột mì mà 2 tài xế của Cty này chở từ Kon Tum về cảng Quy Nhơn trong ngày 17-12 đã “bốc hơi” mất 84 bao, trị giá hơn 50 triệu đồng. Trong đơn trình báo, đại diện bà Tĩnh cho biết: tài xế báo rằng việc thiếu hụt là do không kiểm tra lúc nhập hàng lên tàu tại cầu cảng, nhưng Cty thấy nghi ngờ vì lâu nay chưa có tiền lệ.

Đêm đó, CAP Nhơn Bình khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ. Qua làm việc và đối chiếu số liệu tại đội giao nhận cảng Quy Nhơn, CAP đã loại trừ nguyên nhân thất thoát hàng tại cầu cảng. Nghi vấn lúc này nhằm vào 2 tài xế đã nhận chở số hàng trên là Nguyễn Song Phi (1983, trú Thành An, An Khê, Gia Lai), điều khiển xe BKS 77H-8238 và Ngô Văn Trí (1985, trú Bình Tường, Tây Sơn), điều khiển xe tải BKS 77C-03847. Xe của Phi chở 740 bao, xe Trí chở 700 bao. Lập tức 2 tài xế được mời đến CAP để làm việc, nhưng cả hai vẫn khăng khăng “như đinh đóng cột” là không hề liên quan gì đến việc mất số hàng trên.

Để củng cố chứng cứ, CAP kiên trì rà soát lại toàn bộ quá trình hoạt động của 2 chiếc xe tải này trong ngày 17-12, đồng thời tiếp tục nắm thông tin từ các đại lý, cơ sở mua bán bột mì ở TP Quy Nhơn. Đến rạng sáng 19-12, CAP thu thập được thông tin từ người dân sống bên ngoài cổng cảng Quy Nhơn cho biết: tầm 21 giờ đến 23 giờ ngày 17-12, có thấy chiếc xe tải giống như một trong hai chiếc xe tải chở mì cho Cty Minh Tuấn đậu sang hàng qua một xe tải nhỏ gần khu vực cầu Đen nhưng không biết là hàng gì. Sáng 19-12, nguồn tin trinh sát cho biết: cơ sở thu mua bột mì ở P. Hải Cảng, Quy Nhơn do bà Từ Thị Hoa làm chủ vừa “trúng mánh” một lô bột mì giá rẻ.

Nguyễn Song Phi, Ngô Văn Trí.

Từ các nguồn thông tin trên, CAP Nhơn Bình tiếp tục triệu tập 2 tài xế Nguyễn Song Phi và Ngô Văn Trí đến cơ quan để làm việc. Kiên trì đấu tranh kết hợp với động viên, nhắc nhở, trưa 19-12, Phi và Trí đã nhận lỗi. Theo đó, sau khi nhận chở số hàng bột mì từ Kon Tum về đến cảng Quy Nhơn, do túng tiền, thấy số lượng mì lớn (1.440 bao) nên cả hai nảy ra ý định bớt đi một ít đem bán kiếm tiền và thống nhất với nhau “đổ” cho khâu kiểm tra hàng tại cảng. Trí và Phi mỗi xe bán 42 bao cho bà Hoa với giá 400 ngàn đồng/bao, tổng cộng kiếm được 33.600.000 đồng. Được CAP Nhơn Bình động viên, giải thích, chiều cùng ngày, gia đình 2 tài xế trên đã mang 26 triệu đồng đến giao nộp để khắc phục hậu quả.

Hiện CAP Nhơn Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho cơ quan cấp trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc Hùng