Báo Công An Đà Nẵng

Chờ thời

Thứ tư, 28/08/2013 08:00

(Cadn.com.vn) - Trước thế trấn áp quá mạnh mẽ của chính phủ tạm quyền Ai Cập, các thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo (MBO) buộc phải tìm cách để tồn tại và chờ thời.

Theo đó, họ đang áp dụng trở lại hình thức hoạt động bí mật từ thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak như tránh gọi điện thoại hay dùng Internet, liên tục thay đổi chỗ ở, không xuất hiện công khai mà lẩn mình trong đám đông. Một thành viên MBO, có biệt danh Aicha, cho biết: “Chúng tôi quay lại phương thức cũ là gặp nhau trực tiếp, không dùng điện thoại và Internet để tránh bị phát hiện”, trong khi cha của Aicha cũng bước vào hoạt động bí mật vì sợ bị bắt giữ.

Theo MBO, tình hình hiện nay còn tồi tệ hơn dưới thời Mubarak. Trên thực tế chỉ trong tuần qua, 10 lãnh đạo, có cả thủ lĩnh tối cao Mohamed Badie, và nhiều nhân vật hàng đầu của MBO bị bắt giữ, chủ yếu về tội kích động bạo lực, tội danh được quân đội đưa ra với lý do MBO phải chịu trách nhiệm về những vụ biểu tình đẫm máu trước tòa nhà chính phủ sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi. Sau khi ông Badie bị bắt, ngay lập tức, MBO chỉ định một thủ lĩnh nổi tiếng cứng rắn là Mahmoud Ezzat lên thay. Tuy nhiên, đến nay nhân vật này chưa hề xuất hiện công khai cũng vì sợ bị bắt giữ. Hiện tại, theo các nguồn tin, không một lãnh đạo nào của MBO ngủ qua hai đêm ở cùng một nơi.

Kể từ khi quân đội Ai Cập thẳng tay trấn áp những thành viên MBO tại 2 điểm biểu tình ở thủ đô Cairo, đã có hơn 1.600 người thiệt mạng, chủ yếu là những người ủng hộ Tổng thống bị quân đội phế truất Morsi, và hơn 2.000 thành viên tổ chức này bị bắt giữ. Ngoài bạo lực của cảnh sát, MBO hiện cũng ít nhiều bị người dân xa lánh. Thậm chí, nhiều người còn không muốn có láng giềng là các thành viên MBO.

Đây thực sự là đòn giáng mạnh vào uy tín mà MBO đã cố công gầy dựng sau sự sụp đổ của chế độ Tổng thống Mubarak. Vì thế, trong tình hình hiện nay, ẩn mình và chờ đợi là giải pháp tốt nhất cho MBO.

Thanh Văn