Báo Công An Đà Nẵng

Chọi cá, cá độ

Thứ năm, 01/01/2009 00:00

  Một chú cá chọi. 

(Cadn.com.vn) - Chọi cá, hay còn gọi đá cá - bây giờ không còn là thú vui tao nhã nữa mà nó đã “biến dạng” trở thành một hình thức đánh bạc. Nhiều người nhờ chọi cá mà thu về hàng chục triệu đồng và cũng có người vì nó mà tan gia bại sản. Để được “sống” trong tâm trạng của con bạc, tôi đi xem chọi cá.

Từ lò nuôi cá...

Đối với dân chơi cá chọi thì những chú cá được bày bán ở các tiệm chỉ dành cho trẻ con hay người mới tập tễnh vào nghề, còn muốn có được một con cá “chiến” thật sự thì phải “săn” ở các trại cá tên tuổi, hay lấy giống từ những con cá có chiến tích lẫy lừng, rồi nhân giống.

Nằm sâu trong một con hẻm ở tổ 12, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng, “trại” cá chọi của anh Hà Văn Hóa luôn là điểm đến của các tay săn. Đã 12 năm trong nghề, nuôi nhiều loại cá, nhưng giờ đây anh Hóa chỉ nuôi mỗi cá xiêm – giống hung hăng và hiếu chiến vào loại nhất. Trong trại cá của anh lúc nào cũng có hơn 1.000 con. Anh bảo: “Phong trào chơi cá chọi ở Đà Nẵng diễn ra mạnh từ 2 năm trở lại đây, thu hút nhiều người tham gia. So với các loại cá “quý tộc” như La Hán, Hoàng Long... thì nuôi cá chọi dễ bán hơn”. Hỏi thu nhập từ nuôi cá chọi, anh Hóa chia sẻ: “Trung bình mỗi ngày tôi bán được 20 con (10.000 đồng/con) ở thị trường Đà Nẵng, đó là chưa kể các đầu mối ở Huế, Quảng Ngãi, Tam Kỳ ra lấy. Nói chung cũng đủ để trang trải cuộc sống gia đình!”.

Khác với lò anh Hóa, anh Lê Đức Trinh (ở tổ 24, P. Thanh Bình) chỉ nuôi cá chọi Hà Lan. Với quy mô nuôi lớn, nên “lò” của anh hằng ngày thu về 400-500 ngàn đồng từ bán cá. Bắt đầu từ sự đam mê nuôi cá, nhưng giờ đây cả anh Hóa, anh Trinh đều xem đó là nghề và nó mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Nuôi cá chọi tuy không đòi hỏi công phu, tốn kém, nhưng người nuôi cũng nhiều phen “toát mồ hôi”. Để có được một lò nuôi như hôm nay, cả anh Hóa và anh Trinh đã nhiều lần lâm vào cảnh điêu đứng. Anh Hóa tâm sự: “Năm vừa rồi tôi nuôi một lứa cá Xiêm con, đến khi chuẩn bị “xuất” thì tự dưng chúng chết hàng loạt, thế là mất cả vốn”. Với cá chọi đòi hỏi người nuôi phải có kinh nghiệm, từ việc chọn cặp bố mẹ để lai tạo giống. Với kinh nghiệm của mình, anh Hóa cho biết, muốn cá đá được thì phải cho ăn “món tươi” như bo bo, loăng quăng hay giun chỉ chứ không thể dùng thức ăn công nghiệp...

...Đến lò luyện ngư thủ

V. - người chuyên săn cá về để luyện thành cá chiến rồi bán cho các tay chơi, kể: “Cá chiến thường có đặc điểm là miệng phải to, thân hình cân đối, vây và đuôi phải hài hòa với thân hình, màu sắc không quyết định độ hay dở của con cá, đôi khi cá chiến thường có màu khác với những con cá khác. Nói là thế, nhưng trong một đàn cá hàng ngàn con chưa chắc đã tìm ra được một, mà có tìm được thì phải đem về luyện hàng tháng trời nó mới “xung trận” được”.

Cái sự luyện cá cũng rất công phu, khi đã chọn được một con ưng ý, dân săn cá sẽ đem về nuôi trong một chai lọ riêng biệt, bỏ kèm vào đó một “cô” cá để kích thích sự hiếu chiến. Nuôi riêng biệt rồi lại cho chúng đánh nhau để loại dần và cuối cùng chọn ra con mạnh nhất để luyện thành “chiến binh ngư” tuyệt đỉnh mới đem bán cho dân chơi. Hiện nay có rất nhiều người chuyên luyện cá để bán lại cho các đại gia, một con cá chọi khi đã huấn luyện trở thành “đại cao thủ” thì giá bán không rẻ chút nào, con “bèo” nhất cũng mấy trăm ngàn đồng, con nào thuộc loại “khủng” thì có giá cả triệu đồng. Có một điều lạ là tất cả các lò cung cấp cá chọi đều không bao giờ luyện cá cả, giải thích về điều này anh Trinh nói: “Nếu mình luyện thì chẳng có ai đến mua cá của mình vì người ta sợ mình chọn hết cá chiến”.

Anh Hóa bên những con cá chiến của mình. 

Và những trận chiến sinh tử

Tuấn, một tay chơi cá độ cá ở Q. Sơn Trà nói về chọi cá cho biết, chừng 2 năm trước, phong trào chọi cá bắt đầu rộ lên, lúc ấy trên nhiều tuyến đường Đà Nẵng người ta dễ dàng nhìn thấy nhiều “sới cá” hoạt động. Ban đầu, người ta chỉ độ nhau chầu bia hay cà-phê cho vui, nhưng dần dần mức độ ăn thua được đẩy lên cao và từ đó sự thắng thua của một con cá có khi quyết định số phận một con người. “Chỉ những sới cá chọi nhỏ mình mới thấy được, chứ những sới cá lớn, tiền độ lên đến hàng chục triệu đồng thì khó được chứng kiến. Muốn vào được đó phải có người quen dẫn đường, có vé hẳn hoi. Chơi cá chọi tan gia bại sản còn nhanh hơn cả cá độ bóng đá!”. Cũng theo Tuấn thì hiện nay cá độ bằng hình thức chọi cá diễn ra nhiều nhất ở Q. Sơn Trà và một số điểm trong nội thành Đà Nẵng. Tại các sới cá chọi này luôn có sự góp mặt của các đại gia nên số tiền cá cược rất lớn, có khi đến vài ba chục triệu đồng. Người viết bài đã từng chứng kiến một trận chọi cá giữa hai đại gia ở Đà Nẵng với số tiền độ 50 triệu đồng. Sau khoảng 15 phút, trận thủy chiến kết thúc, con cá yếu hơn bại trận. Người thắng trận thì hân hoan bưng con cá ngang trán vẻ như vái lạy và nói: “Con ơi là con, tau thương mày quá!”, trong khi kẻ bại trận thì buồn thiu, ôm bình cá ném mạnh vào bờ tường, con cá bại trận ngáp ngáp trông thật tội nghiệp...

Vậy đấy, đá cá, chọi cá và cá độ cũng là trò chơi lắm công phu và cũng đầy tốn kém. Chỉ tiếc rằng, cái thú vui tao nhã ấy đã không còn là thú vui nữa mà đã trở thành những cuộc chơi đỏ đen khi đá cá bây giờ là cá độ...

Hoàng  Lưu