Báo Công An Đà Nẵng

Chủ tiệm Internet buôn ma túy

Thứ hai, 17/08/2015 11:37

Chiều 14-8, Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng CAQ Hải Châu và thượng tá Trần Văn Tám - Phó CAQ Hải Châu thay mặt Ban Chỉ đạo 138 Q. Hải Châu và CAQ thăm, thưởng nóng 1 triệu đồng cho CBCS Đội CSĐTTPVMT. Thay mặt Ban Chỉ đạo 138 Q. Hải Châu và CAQ, đại tá Trần Phước Hương biểu dương kết quả đấu tranh của Đội CSĐTTPVMT trong thời gian qua nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và mong rằng thời gian tới, Đội tiếp tục phát huy, đấu tranh có hiệu quả hơn nữa với các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn.

Đại tá Trần Phước Hương và thượng tá Trần Văn Tám thưởng nóng
cho Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu.

(Cadn.com.vn) - Sau thời gian dài theo dõi, chiều 13-8, Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) đã phá thành công Chuyên án 138M, tạm giữ Nguyễn Hữu Tiến (1988, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng gần 11g ma túy tổng hợp (hàng đá) và một số tang vật khác.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, từ cuối tháng 6-2015, Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu nắm được nguồn tin: có một đối tượng từ nơi khác đến địa bàn Q. Hải Châu có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi tiếp nhận nguồn tin, lãnh đạo Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu chỉ đạo các TS theo dõi, tiếp cận đối tượng để nắm rõ hơn tình hình. Qua một thời gian theo dõi, TS biết được đối tượng này quê ở Quảng Nam nhưng sinh sống trên địa bàn Q. Thanh Khê (Đà Nẵng). Đi sâu tìm hiểu, các TS phát hiện thủ đoạn mua bán của đối tượng này cũng hết sức tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức, địa điểm giao hàng nên công tác nắm bắt di biến động của đối tượng rất khó khăn.

Đầu tháng 8-2015, Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu báo cáo lãnh đạo CAQ và thành lập Chuyên án 138M. Kiên trì nắm thông tin, các TS nắm được đối tượng có tên là Tiến, hiện đang là chủ một tiệm Internet trên đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 13-8, nguồn tin báo về cho biết Tiến chuẩn bị đi giao hàng cho con nghiện nên các tổ công tác của Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Qua nhiều địa điểm thay đổi, cuối cùng Tiến cũng chịu giao hàng cho con nghiện trước Trường Tiểu học D.H trên đường Phan Châu Trinh thì bị Đội CSĐTTPVMT bắt quả tang, thu giữ tang vật là 1 gói ma túy đá (khoảng 1g) trên tay con nghiện, 2 triệu đồng trên tay Tiến. Khám xét người Tiến, cơ quan CSĐT còn thu giữ thêm gói ma túy đá khác có khối lượng 5g trong túi quần, 1 ĐTDĐ.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận họ tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Tiến (1988, trú 460/18-Trần Cao Vân, Đà Nẵng). Tiến thừa nhận trước đó đã nhiều lần mua ma túy về phân chia rồi bán lại cho các con nghiên trên địa bàn Q. Hải Châu và một số nơi khác để kiếm chênh lệch. Tối 13-8, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã tiến hành lệnh khám xét nơi ở của Tiến, tiếp tục thu giữ thêm một gói ma túy đá được giấu kỹ ở phía trong nắp pin của máy laptop trong phòng ngủ, trọng lượng khoảng 5g cùng một cân điện tử và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng, phân chia ma túy…

Nguyễn Hữu Tiến và tang vật vụ án.

Biện minh cho hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình, Tiến cho rằng do vợ bỏ nên buồn chán rồi sử dụng ma túy, sau đó thì đi bán để kiếm tiền sử dụng… Trao đổi với chúng tôi, mẹ Tiến gạt nước mắt cho biết, vợ chồng bà tuy chỉ phụ người ta làm mì Quảng, nhưng không khi nào để cho Tiến thiếu thốn thứ gì. Thời gian trước, Tiến có quen một cô gái, gia đình không đồng ý nhưng cả hai người vẫn yêu nhau, sau đó có một đứa con hiện đã 3 tuổi. Là bậc làm cha mẹ, thấy con cái thương yêu nhau như vậy nên gia đình cũng cố tích góp mua cho Tiến một ngôi nhà trên đường Âu Cơ (Q. Liên Chiểu) để cưới vợ và sinh sống ở đó. Thế mà không hiểu sao Tiến không chịu nên ba mẹ nhường ngôi nhà này cho vợ chồng em trai Tiến và để ngôi nhà đang ở cho Tiến. Để tạo công ăn việc làm, Tiến cũng mở thêm một tiệm Internet tại nhà để kinh doanh. “Cuộc sống không giàu có nhưng vợ chồng tôi cũng chẳng thiếu thốn đến mức để con cái phải khổ mà đi làm những việc như thế” - mẹ Tiến nức nở…

Nguyễn Tuấn