Báo Công An Đà Nẵng

Chưa buôn đã hóa trộm!

Thứ ba, 23/02/2016 10:41

(Cadn.com.vn) - Để có tiền chữa bệnh, N.V.D (1975, trú xã Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) nghĩ cách tìm mua đồ điện tử cũ về bán lại kiếm lời. Trong quá trình đi buôn, thấy chủ cửa hàng sơ hở, D. nổi lòng tham, nhanh tay “hô biến” chiếc túi xách và kiếm được kha khá. Tuy nhiên, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, D. chưa kịp lấy tiền trộm cắp được đi chữa bệnh thì đã bị cơ quan CA “hỏi thăm”.

Chuyện là, sáng 19-2, chị V.T.Th (1983, trú tổ 45, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đang dọn dẹp đồ đạc trong tiệm phế liệu của mình nằm trên đường Mai Đăng Chơn (P. Hòa Hải) thì có một người đàn ông lạ ghé vào hỏi mua đồ điện tử cũ. Do không có mặt hàng như yêu cầu nên chị Th. trả lời “chỗ em không có” rồi tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên, khi người đàn ông đi khuất được một lúc, chị Th. kiểm tra chiếc túi xách của mình (bên trong có 4 triệu đồng, ĐTDĐ hiệu Asus, 1 lọ thuốc Tây và giấy tờ tùy thân) thì mới hay nó đã “không cánh mà bay”. Nghi ngờ người đàn ông đến hỏi mua đồ điện cũ đã lấy trộm, chị Th. liền trình báo CA.

Đối tượng N.V.D  và tang vật vụ án.

Nhận tin báo, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn nhanh chóng triển khai lực lượng vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng. Sau gần 24 giờ tiến hành rà soát, sàng lọc đối tượng theo đặc điểm nhân dạng mà bị hại cung cấp, đến 9 giờ ngày 20-2, Đội CSHS thấy N.V.D có nhiều nghi vấn nên tập trung theo dõi. Đến 10 giờ cùng ngày, sau khi thu thập đủ chứng cứ, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn triệu tập D. về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, trước những chứng cứ CQĐT đưa ra, D. đã thừa nhận hành vi của mình. Theo D. khai nhận, để kiếm ít tiền lãi nhằm trang trải cuộc sống và điều trị dứt điểm căn bệnh đang hành hạ thân thể mình, sáng 19-2, D. điều khiển xe máy hiệu Angel, BKS 43K2-4... chạy khắp các ngả đường để hỏi mua đồ điện cũ về bán lại cho người khác. 10 giờ cùng ngày, khi đến đường Mai Đăng Chơn (P. Hòa Hải), D. thấy tiệm phế liệu của chị Th. mở cửa nên ghé vào hỏi xem có đồ điện cũ nào bán không.

Khi biết không có gì để mua, D. xin cáo từ. Trong lúc chuẩn bị rời tiệm thì D. phát hiện chị Th. để chiếc túi xách trên chiếc bàn gần đó nên thầm nghĩ: “Đã hành nghề mua bán phế liệu thì chắc chắn trong túi xách phải có nhiều tiền. Nếu trộm được chiếc túi xách này thì nhiều khả năng sẽ có tiền chữa dứt điểm bệnh”. Nghĩ thế, lợi dụng lúc chị Th. mải dọn dẹp đồ đạc không để ý, D. nhanh chóng lấy túi xách rồi lên xe bỏ đi. Khi đến khu vực cầu Hòa Phước (P. Hòa Quý), thấy đã an toàn, D. dừng xe kiểm tra túi xách thì phát hiện 4 triệu đồng, 1 ĐTDĐ hiệu Asus và lọ thuốc nên lấy, vứt túi xách vào bụi cây rồi lên xe về nhà. Tuy nhiên, đến sáng 20-2, D. bị CBCS Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn triệu tập về trụ sở làm việc.

Cơ quan CSĐT tiến hành thu tang vật vụ án, gồm 4 triệu đồng, ĐTDĐ hiệu Asus và phương tiện gây án là xe máy BKS 43K2-4... để tiếp tục điều tra.

T.D