Báo Công An Đà Nẵng

Chưa nghiệm thu đã nứt (!)

Thứ hai, 31/07/2017 13:58

- Kiểu nớ chỉ có xây bừa, xây ẩu thôi.

- Đừng vội quyết định, Ba Tam Thanh. Biết đâu có nhiều nguyên nhân khác, như: móng yếu, vật tư không đảm bảo... thì sao.

- Tất nhiên là vậy nhưng chung quy vẫn do yếu tố chủ quan của con người gây ra. Có "mục sở thị" công trình có giá trị tiền tỷ vừa xây xong, chưa được nghiệm thu, bàn giao đã bị xuống cấp mới thấy "xót" cái bụng. 

Công trình nhà văn hóa xã Tam Thanh vừa xây, chưa bàn giao đã bị nứt nhiều nơi phải trám, trít.

- Thế công trình tên là gì, ở địa phương nào vậy?

- Nhà văn hóa xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) chứ đâu xa. Bề Tui cứ "quá bước" về quê của Ba sẽ rõ.

- Theo chỉ dẫn của Ba Tam Thanh, cuối tháng 7-2017, Bề Tui có chuyến thực tế về xã Tam Thanh để "ngó nghiêng" nhà văn hóa "chưa nghiệm thu đã nứt" này . Nhìn bề ngoài, ai cũng tấm tắc khen công trình nhà văn hóa được xây dựng khá bề thế, mang vẻ đẹp vừa hiện đại nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của xứ biển nhưng nhìn vào bên trong (qua cửa kính) mới thấy xót... lòng. Vì, dù chưa được nghiệm thu, bàn giao nhưng các vết nứt… lớn xuất hiện trên các bức tường bao quanh. Gặp lãnh đạo xã tìm hiểu sự việc nhưng ông Nguyễn Thanh Lâm- Chủ tịch HĐND xã Tam Thanh lấy lý do bận họp để từ chối cung cấp thông tin. Theo tìm hiểu của Bề Tui, công trình nhà văn hóa xã Tam Thanh được Công ty Xây dựng Tân Tiến khởi công xây dựng từ tháng 3-2017, với tổng vốn đầu tư 2,6 tỷ đồng do UBND TP Tam Kỳ làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, công trình vừa hoàn thiện, chuẩn bị nghiệm thu, bàn giao đã xuất hiện nhiều vết nứt ngang, dọc tại các góc cửa đi, cửa sổ...

- Mới xây đã xảy ra sự cố, vậy nguyên nhân nào dẫn đến việc tường bị nứt và liệu sau khi đưa vào sử dụng có sự cố gì ai chịu trách nhiệm .

- Bề Tui nghĩ rằng, UBND TP Tam Kỳ cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến sai phạm trên để trả lời cho công luận...

BỀ TUI