Báo Công An Đà Nẵng

Chữa vô sinh bằng... thuốc mê!

Thứ hai, 18/01/2016 10:17

(Cadn.com.vn) - Sáng  17-1, CATP Quy Nhơn (Bình Định) đang hoàn tất các thủ tục để thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Phạm Thị Xuân Hương (1962, trú xã Mỹ Hiệp, H. Phù Mỹ, Bình Định) về hành vi “Cướp tài sản”. Hương là đối tượng đã có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra của CATP Quy Nhơn, sáng 3-1, Phạm Thị Xuân Hương điều khiển xe máy BKS 77N2-1726 đi tìm xem chỗ nào có tổ chức đánh bầu cua để tham gia. Tuy nhiên, tìm khắp địa bàn huyện Phù Mỹ và Phù Cát vẫn không thấy chỗ nào tổ chức bầu cua nên Hương chạy tiếp đến TX An Nhơn. Khi đến xã Nhơn Tân, TX An Nhơn thì xe máy bị hỏng nên Hương ghé vào tiệm sửa xe của anh  Lê Minh Vương (1979, trú xã Nhơn Tân) để sửa. Tại đây, Hương gặp anh Lê Văn Cảnh (1978, trú xã Nhơn Tân) cũng đang sửa xe. Qua trò chuyện với anh Cảnh, Hương biết anh đang có nhu cầu muốn chuyển đổi BKS ô-tô tải 77C-038.35 đứng tên của Cảnh qua BKS xe nước Lào cho tiện việc làm ăn. Biết chuyện, Hương tự xưng với Cảnh là mình đang ở Lào, về nước thăm người thân và hứa sẽ tìm hiểu và chuyển tên xe bên Lào cho anh Cảnh.

Hương về nhà suy nghĩ và nảy ý định lừa anh Cảnh để lấy tài sản từ việc nhờ vả của anh Cảnh. Sáng 14-1, Hương điện thoại cho anh Cảnh và thông báo: “Mình có rất nhiều người quen bên Lào, nên sẽ làm giấy tờ xe cho cậu, giá khoảng 10 triệu đồng”. Anh Cảnh nghe giá này rẻ nên đồng ý thì Hương hẹn đúng 11 giờ cùng ngày sẽ gặp nhau tại TP Quy Nhơn để cùng qua Lào làm thủ tục sang tên xe cho anh Cảnh. Hương không quên dặn nhờ mua cặp gà và mang giấy tờ ô-tô theo để tiện việc sang giấy tờ.

Sau cuộc điện thoại, Hương điều khiển xe máy đến Phú Tài với ý định là lừa anh Cảnh đưa số tiền 10 triệu đồng rồi từ từ cả hai qua Lào sau. Thế nhưng thủ đoạn này Hương thấy khó mà thực hiện được nên nghĩ cách dùng thuốc ngủ mang theo sẵn trong cốp xe để chuốc cho Cảnh mê man và lấy tiền. Thuốc này còn 3 viên là thuốc Hương đã dùng trước đó làm giảm đau do Hương bị gai cột sống. Hương hẹn anh Cảnh ra quán cà-phê gần ngã ba Phú Tài - TP Quy Nhơn, còn mình vào khách sạn Lạc Hồng để đặt phòng, chuẩn bị 2 ly cà-phê. Xong đâu đó, Hương gọi điện cho anh Cảnh đến khách sạn Lạc Hồng.

Phạm Thị Xuân Hương.

Khi anh Cảnh đến khách sạn, Hương nói lên phòng 101 nghỉ ngơi rồi chiều sẽ cùng sang Lào. Trong lúc anh Cảnh đi vệ sinh, Hương bỏ 1/2 số thuốc ngủ mang theo vào ly cà-phê. Anh Cảnh thấy ly cà-phê Hương mời có gợn trắng nổi li ti nên có hỏi sao cà-phê lại như vậy thì Hương nói đó là sâm. Anh Cảnh không nghi ngờ gì nên vẫn uống hết ly cà-phê. Tuy nhiên, số lượng thuốc ít nên anh Cảnh không mê man như Hương nghĩ nên hai người tiếp tục trò chuyện, tâm sự. Qua tâm sự, biết anh Cảnh thuộc diện bị hiếm muộn, không sinh con được. Lúc này, Hương lại bảo mình có thuốc hay, uống vào sẽ có thể có công dụng rồi đưa số thuốc ngủ còn lại cho anh Cảnh, bảo uống thử. Chẳng hiểu Hương ngọt nhạt thế nào mà anh Cảnh tin tưởng, uống hết số thuốc Hương đưa. Uống xong lần thuốc này, một lúc sau thì anh Cảnh chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ chờ có vậy, Hương lục túi lấy 10 triệu đồng, 1 ĐTDĐ Nokia và 2 con gà. Sau đó, Hương xuống quầy lễ tân trả phòng và ra về. Khi đến cầu Ông Đô (H. Tuy Phước), thấy đông người tập trung đánh bầu cua nên Hương lao vào sát phạt và thua mất 7 triệu đồng.

Phần anh Lê Văn Cảnh, đến ngày hôm sau 15-1 vẫn còn nửa tỉnh nửa mê tại khách sạn. Sau đó, được lễ tân khách sạn gọi hỏi, anh mới biết mình bị lừa và đến CAP Trần Quang Diệu trình báo. Nhận tin báo của bị hại, CAP Trần Quang Diệu và CATP Quy Nhơn đã tổ chức truy nóng đối tượng. Từ lời khai của bị hại và của chủ khách sạn, lực lượng CA đã xác minh, bắt được Phạm Thị Xuân Hương khi đối tượng đang làm thịt 2 con gà đã lấy của anh Cảnh.

Quý Hiền