Báo Công An Đà Nẵng

Chúng em là “Dũng sĩ nước sạch”!

Thứ sáu, 06/11/2015 09:45

(Cadn.com.vn) - Vượt qua gần 500 ý tưởng đến từ 1.500 sinh viên trên khắp cả nước, dự án “Em là dũng sĩ nước sạch” của nhóm Sóng Nước (Đà Nẵng) đã trở thành 1 trong 6 dự án xuất sắc nhất cuộc thi sáng tạo ý tưởng “Mùa hè nước 2015” do Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên & Môi trường) và Công ty Unilever Việt Nam phối hợp tổ chức. Với những hoạt động thú vị và thiết thực, dự án hướng đến giáo dục và nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ tài nguyên nước cho 2.500 học sinh tại 2 trường tiểu học thuộc H. Hòa Vang.

Các buổi học về tiết kiệm nguồn nước với hoạt động vẽ tranh sôi nổi đã tạo được sự hứng khởi cho các em học sinh.

Lý thuyết không còn là màu xám

Sóng Nước là một nhóm gồm 5 thành viên chính, đa phần là sinh viên. Sau khi đưa ý tưởng dự thi trở thành một trong 6 dự án xuất sắc nhất được Unilever hỗ trợ 50 triệu đồng để triển khai vào thực tế, nhóm đã thu hút đến 25 tình nguyện viên (TNV) đảm nhiệm nhiều công tác khác nhau. Điều bất ngờ là từ khi lên ý tưởng cho đến khi dự thi, nhóm chỉ có thời gian vỏn vẹn... 2 tuần rồi sau đó gấp rút “khăn gói” vào TPHCM trình bày báo cáo. Được đánh giá là một trong những dự án có ý tưởng mới lạ và sáng tạo, “Em là dũng sĩ nước sạch” gồm 4 hoạt động chính: tổ chức các tiết học về tiết kiệm tài nguyên nước, phát các ấn phẩm truyền thông, tổ chức triển lãm tranh và hoạt động trải nghiệm thực tế tại Công viên 29-3. Với những hoạt động trực quan, gần gũi, dự án đã được sự quan tâm và hỗ trợ từ đội ngũ giáo viên trường Tiểu học số 1 Hòa Tiến và trường Tiểu học số 2 Hòa Tiến, thu hút sự tham gia nhiệt tình, hứng khởi của các em học sinh 2 trường.

Khác với những dự án khác, nhóm không chọn cách nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm thông minh, đa năng hay tổ chức tuyên truyền cho các đoàn thể mà lại hướng đến giáo dục nhận thức cho học sinh tiểu học. Bạn Đỗ Thị Phương Thảo–TNV của dự án cho hay: “Học sinh lớp 5 là những đứa trẻ đang trong quá trình tiếp thu kiến thức và sẵn sàng tiếp nhận những bài học mới lạ mà chúng học được từ bên ngoài. Do đó, chọn đối tượng là học sinh lớp 5, nhóm sẽ dễ dàng chuyển tải đầy đủ những ý nghĩa, thông điệp mà dự án mong muốn. Bằng cách này, các em học sinh cũng có thể gián tiếp tuyên truyền ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên nước cho chính ba mẹ hoặc anh chị em ở nhà”. Thật vậy, trải qua 3 buổi học về tiết kiệm tài nguyên nước, các em học sinh đã có thể “thuộc bài” ngay tại lớp. Những kiến thức về tiết kiệm, bảo vệ nguồn ngước được các em ghi nhớ và trao đổi với nhau rất hào hứng. Nhiều em học sinh còn có những ý tưởng và cách nghĩ mới lạ mà các bạn TNV không ngờ tới, giúp cho việc chuyển tải thông điệp của dự án được thuận lợi và dễ dàng hơn, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ.

Với các em học sinh ở vùng ngoại ô thành phố như H. Hòa Vang, việc tiếp xúc với những hoạt động ngoại khóa hay tham gia các chương trình bên ngoài sách vở chưa nhiều. Do đó, dự án “Em là dũng sĩ nước sạch” không những tạo sân chơi lành mạnh cho các em mà còn giúp các em tiếp thu những kiến thức bổ ích, gần gũi trong đời sống thường nhật, từ đó góp phần chuyển biến hành động một cách tích cực và thành công. Em Nguyễn Võ Thanh Bình (học sinh lớp 5/2, Trường Tiểu học số 1 Hòa Tiến) hào hứng: “Đây là lần đầu tiên em được tham gia một hoạt động vui như vậy. Những câu hỏi các anh, chị đưa ra liên quan tới nguồn nước, môi trường..., em trả lời được hết. Em mong mấy anh, chị tổ chức nhiều hơn nữa để chúng em tham gia, vừa học vừa chơi mà lại có quà”. Với cách tuyên truyền mới lạ và sáng tạo này, lý thuyết đối với các em học sinh Tiểu học không còn là màu xám nữa mà thực sự đã trở nên tươi mới và gần gũi.

Khi các “dũng sĩ nhí” hành động

Với tên gọi hết sức dễ thương, lại mang tính khẳng định “chắc nịch”: “Em là dũng sĩ nước sạch”, dự án đã đánh vào tâm lý của trẻ nhỏ, đưa các em gần hơn với ước mơ trở thành dũng sĩ ngoài đời thực. Chính các em là những tuyên truyền viên, là người đóng vai trò trước hết trong việc kêu gọi gia đình, bạn bè cùng chung tay bảo vệ nguồn nước. Thông qua các hoạt động thú vị như tự tay làm các thí nghiệm về lọc nước, vẽ tranh, xem phim, diễn kịch, thảo luận, thuyết trình..., thành viên của nhóm không cần phải giải thích quá nhiều mà chỉ để các em tự do trình bày các ý tưởng của mình. Cũng vì vậy mà nhiều tình huống “dở khóc dở cười” xảy ra, khiến các TNV nhớ mãi. Bạn Trần Thị Kim Huệ - TNV của nhóm chia sẻ: “Có lần tụi mình đặt câu hỏi, các em giơ tay quá nhiều mà mình không thể gọi hết, trong đó có 1 em tên Thịnh cứ giơ mãi mà mình không để ý, thế là em ấy khóc ngay tại chỗ, làm tụi mình vừa buồn cười nhưng cũng khá bối rối”. Vậy mà đến nay, Thịnh lại trở thành một học sinh rất tích cực và hăng hái trong các hoạt động của dự án. Cậu bé còn viết thư tay gửi cho các TNV của nhóm, khiến các bạn vừa vui, vừa cảm động.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hòa Tiến cho biết: “Đây là một dự án rất hay và thiết thực, thu hút sự quan tâm của học sinh, phụ huynh và cả giáo viên trong trường. Các kiến thức mà nhóm bạn trẻ cung cấp cho các em cũng gần sát với những gì các em đã học. Không những vậy, dự án còn giúp các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp và giáo dục các em ý thức bảo vệ nguồn nước”. Được biết vừa qua, nhóm Sóng Nước đã có buổi sinh hoạt giao lưu trong tiết chào cờ với hơn 1.200 em học sinh ở trường Tiểu học số 2 Hòa Tiến cùng với sự tham gia của ca sĩ Phạm Anh Khoa – Đại sứ nước 2015.

Nói về dự định phát triển dự án trong tương lai, bạn Nguyễn Thanh Hậu, trưởng nhóm tâm sự: “Mình muốn đưa dự án này đến với nhiều em học sinh hơn nữa tại các tỉnh, thành phố khác ở miền Trung, thậm chí trên cả nước. Các em nhỏ cần tiếp cận với kiến thức bảo vệ tài nguyên nước theo hướng độc đáo và mới lạ như thế này, có vậy mới tạo được sự hứng khởi cho các em, dễ tiếp thu kiến thức, từ đó thay đổi nhận thức và hành động của các em”. Hy vọng với những nỗ lực trong tuyên truyền, giáo dục, dự án của các bạn trẻ Đà Nẵng sẽ thành công hơn nữa và đạt được những kết quả tích cực, đúng như ý nghĩa ban đầu mà các bạn đề ra.

Thảo Vy