Báo Công An Đà Nẵng

Chung kết Champions League: Tottenham - Liverpool (0-2): Sự khác biệt ở Alisson

Thứ hai, 03/06/2019 08:51

Mới 23 giây của trận đấu, trọng tài Damir Skomina tuýt còi cho Liverpool hưởng phạt đền. Một quyết định quá căng nhưng VAR xác nhận chính xác bởi cú sút của Mane đưa bóng bật vào ngực Sissoko rồi đập vào tay tiền vệ này. Người hâm mộ Tottenham la ó nhưng quyết định vẫn được giữ nguyên. Mohamed Salah hạ Hugo Lloris trên chấm 11m khi thời gian chỉ mới 1 phút 48 giây. Vậy mà Salah đã có bàn thắng nhanh thứ hai trong lịch sử chung kết Champions League sau huyền thoại AC Milan là Paolo Maldini 50 giây cũng là trận đấu với Liverpool năm 2005.

Liverpool đã có Champions League lần thứ 6.

Trận chung kết mùa giải trước, Salah phải rời sân sớm sau cú kéo ngã rất kín của đội trưởng Real Madrid là Sergio Ramos khiến tiền đạo Ai Cập trật khớp vai. Lần này, Salah chơi trọn vẹn. Sự khác biệt của 2 trận chung kết liên tiếp của Liverpool không phải là bàn thắng của Salah mà là sự xuất hiện của thủ môn Alisson. "Người gác đền" Brazil chơi tuyệt hay chứ không phải mơ màng như Karius mùa giải trước. Nếu như tròn một năm trước, Karius mắc sai lầm trong cả ba bàn thua của Liverpool thì lần này Alisson có màn trình diễn quá tuyệt vời.

HLV Mauricio Pochettino bố trí Harry Kane ngay từ đầu dù tiền đạo tuyển Anh không thi đấu từ đầu tháng 4 tới nay. Kane thực sự không gây nhiều nguy hiểm cho Liverpool nhưng anh đủ khiến hàng thủ á quân Premier League phải tập trung. Khoảng trống mà Kane tạo ra giúp cho Heung-min Son, Eriksen và Lucas Moura có những cú sút hiểm hóc. Tuy nhiên, Alisson có một ngày thi đấu tập trung, xuất sắc để cản toàn bộ những cơ hội ngon ăn đó của Tottenham.

So về số lượng những cơ hội rõ ràng thì Tottenham trội hơn Liverpool. Nhưng Alisson chơi quá hay. Phần còn lại là HLV Jurgen Klopp thay người rất hiệu quả. Ông tung Origi thay cho Firmino trong hơn 30 phút cuối cùng. Origi từng lập cú đúp vào lưới Barcelona ở lượt về bán kết tiếp tục tỏa sáng. Cú sút chéo của Origi ở phút 87 đánh gục mọi nỗ lực kiếm trận hòa của Tottenham với tỷ số chung cuộc 2-0.

Một trận chung kết thực sự "hiền hòa" khi lần đầu tiên không có lấy một thẻ vàng nào. Liverpool chỉ có 35,4% thời gian kiểm soát bóng song vẫn giành chiến thắng là đội đầu tiên kiểm soát bóng ít hơn vẫn thắng trận chung kết Champions League kể từ Inter Milan của Jose Mourinho thắng Bayern Munich năm 2010. Đây là  danh hiệu vô địch châu Âu lần thứ 6 của "The Reds".  Jurgen Klopp sau 2 lần thất bại ở chung kết giải đấu này đã trở thành HLV người Đức thứ 5 bước lên bục vinh quang châu Âu sau Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld và Udo Lattek. HLV Klopp cho biết đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của ông trong sự nghiệp cầm quân, vượt qua thời khắc giúp Mainz thăng hạng Bundesliga năm 2004.

HẠNH THUẦN