Báo Công An Đà Nẵng

Chúng tôi chỉ có một quê hương là Việt Nam

Thứ bảy, 14/06/2014 09:58

(Cadn.com.vn) - Đó là khẳng định của cộng đồng người Hoa thôn Trung Nghĩa (xã Hòa Ninh, H. Hòa Vang, Đà Nẵng). Già làng người Hoa Hứa Tồn Phương cho biết: “Trong số 163 hộ dân định cư tại thôn Trung Nghĩa, có 25 hộ người Hoa với gần 100 nhân khẩu. Trong quá trình hội nhập, mặc dù có sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, tập quán nhưng người Hoa đã thích ứng và phát triển trong cộng đồng Hoa - Việt như người một nhà và trở thành một khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cộng đồng người Hoa luôn sẵn sàng góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”.

Cũng theo già Phương, gia đình ông từ nội thành lên đây lập nghiệp từ cuối năm 1975. 7 người con của ông lần lượt ra đời, được nuôi dưỡng và lập nghiệp ngay trên mảnh đất này. “Vì vậy, chúng cũng mang tình yêu quê hương sâu nặng như bao người Việt khác. Trong sinh hoạt hằng ngày, cái ranh giới dân tộc Kinh hay Quảng Đông, Triều Châu của người Hoa cũng không còn tồn tại trong ý thức chúng tôi”, già Phương nói.

Già làng Hứa Tồn Phương nâng niu Bằng khen do Chủ tịch UBND TP vinh danh
“Cộng đồng người Hoa thôn Trung Nghĩa”.

Theo ông Huỳnh Tân, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh, cộng đồng người Hoa đã đóng góp rất nhiều cho địa phương trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương. Nhiều người Hoa được bà con tín nhiệm bầu vào các chức danh chủ chốt của thôn, xã như ông Huỳnh Quốc Hùng (74 tuổi) hiện là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, ông Lý Khang (56 tuổi) nhiều nhiệm kỳ liền được bầu làm Trưởng thôn. Tuy số lượng người Hoa chiếm tỷ lệ không nhiều nhưng cũng có 6 cháu đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng và có việc làm ổn định; còn 2 cháu Hồ Đình Hiền, Hứa Bảo Quốc đang tập trung huấn luyện ngạch sĩ quan dự bị của QĐND Việt Nam... Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Hoa luôn nhất quán. Dù tình hình quan hệ hai nước Việt - Trung về giải quyết vấn đề Biển Đông diễn biến ra sao cũng không ảnh hưởng, không làm thay đổi chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đối với đồng bào người Hoa.

Khi nghe đề cập đến tình hình Biển Đông hiện nay, ông Lý Khang quả quyết, những thông tin về chủ quyền biển đảo quốc gia luôn được bà con người Hoa quan tâm, dõi theo từng ngày. Việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển của Việt Nam, huy động hàng chục tàu vũ trang, tàu quân sự và máy bay hộ tống, liên tục có những hành vi thô bạo, làm tổn hại đến lực lượng chấp pháp và ngư dân Việt Nam là không thể chấp nhận được. “Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện cho cộng đồng người Hoa sinh sống, làm việc, học hành; cho nên chúng tôi chỉ có một quê hương là Việt Nam. Chúng tôi mong muốn được tham gia, góp hết sức mình vào công cuộc bảo vệ quê hương, chủ quyền biển đảo. Và được thực thi bổn phận công dân đối với Tổ quốc của chúng tôi cần được nhìn nhận một cách tự nhiên, bình thường như bao người Việt khác đã làm”, ông Khang bộc bạch.

Nâng niu Bằng khen do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vinh danh “Cộng đồng người Hoa thôn Trung Nghĩa” đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển các dân tộc thiểu số trên địa bàn, ông Hứa Tồn Phương như muốn khẳng định thêm lần nữa: “Tổ tiên chúng tôi đến Việt Nam và sinh con, đẻ cháu qua nhiều đời, chúng tôi đều có người Việt gốc Hoa lẫn người gốc Việt. Ai còn thành thạo tiếng nói của tổ tiên thì xem là người Việt gốc Hoa, còn không thì xem như là người gốc Việt. Bên cạnh đó, hàng trăm năm qua, chúng tôi đã được luật pháp và nhà nước Việt Nam bảo vệ, nên cũng không cần nhà cầm quyền Bắc Kinh phải lên tiếng bảo vệ nữa. Điều mà chúng tôi mong muốn nhất hiện nay là chính quyền Trung Quốc khẩn trương rút giàn khoan Hải Dương 981 và các lực lượng quân sự ra khỏi vùng biển đảo Việt Nam!”.

An Dương