Báo Công An Đà Nẵng

Chung vốn buôn... “đá”

Thứ năm, 04/06/2015 11:24

(Cadn.com.vn) - Qua quá trình theo dõi, nắm địa bàn, TS Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu, Đà Nẵng nhận thấy, thời gian gần đây có xuất hiện hai đối tượng là nữ từ các địa bàn khác đến địa bàn Hải Châu và có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện. Đi sâu xác minh thì nghi vấn về 2 đối tượng này buôn bán ma túy là có cơ sở nên Đội CSĐTTPVMT lập phương án bắt quả tang. 12 giờ 35 ngày 1-6, khi phát hiện hai đối tượng này đang bán ma túy cho một con nghiện trên đường Duy Tân, tổ công tác của Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu bắt quả tang, thu giữ tang vật gồm 3 gói ni-lông bên trong có chất tinh thể màu trắng, 1 ĐTDĐ, 1 xe máy và 2,2 triệu đồng tiền bán ma túy. Ngay sau đó, tất cả được đưa về trụ sở CAQ Hải Châu để làm rõ sự việc.

Qua đấu tranh, hai đối tượng khai là Trần Thị Hồng Vân (Chút, 1993, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Trần Thị Mỹ Ngọc (Út, 1994, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Vân và Ngọc thừa nhận số tinh thể màu trắng đem bán cho con nghiện chính là ma túy đá. Tiến hành khám xét nơi ở của Vân và Ngọc, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu còn thu giữ 1 gói tinh thể màu trắng khác và một số dụng cụ dùng để sử dụng, phân chia ma túy. Theo trình bày, Vân trước đây học hết lớp 11 thì bỏ học rồi đi làm công nhân, sau đó chuyển sang buôn bán. Còn Ngọc bỏ học từ năm lớp 8 và tuy mới 21 tuổi, nhưng đã có con gần 3 tuổi. Để có tiền mưu sinh, Ngọc làm nhân viên bán rượu ở nhà hàng trên đường 2-9, Đà Nẵng nhưng cũng “bữa đực bữa cái”...

Vân (trái) và Ngọc...

 ...cùng tang vật.

Đặc biệt, tuy mỗi người một hoàn cảnh, nhưng cả hai đều là con nghiện nên Vân đến thuê nhà trọ gần khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng và Ngọc cũng thường xuyên lui tới, ở lại với nhau để tiện sử dụng ma túy. Cũng vì công việc bấp bênh, lại cần tiền để tiêu xài cá nhân, sử dụng ma túy nên cả hai quyết định cùng nhau “hùn vốn” mua ma túy đá về bán lại để hưởng… chênh lệch. Hiện CAQ Hải Châu đã ra quyết định tạm giữ Vân và Ngọc để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Nguyễn Tuấn