Báo Công An Đà Nẵng

Chuyên án 175G và "kho" gỗ lậu ở đáy sông Bến Hải

Thứ sáu, 18/10/2013 10:22

* Ban Chuyên án trục vớt được hơn 100m3

(Cadn.com.vn) - Hay tin CAH Gio Linh (Quảng Trị) phá đường dây khai thác, vận chuyển và mua bán gỗ lậu quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, rất đông người dân đôi bờ sông Bến Hải đã đến chứng kiến công tác mò tìm và trục vớt gỗ lậu dưới đáy sông đoạn qua thôn Kinh Thị, xã Trung Sơn (H. Gio Linh). Chứng kiến gỗ lậu được đưa lên bờ la liệt, người dân choáng váng: "Gỗ nhiều đến khủng khiếp, như ri thì rừng mô mà còn nữa?".

Ngày 16-10, Thượng tá Lê Phương Nam - Trưởng CAH Gio Linh cho biết, chập tối 14-10, do mưa lớn từ ảnh hưởng bão số 11, nước sông dâng cao, nhiệt độ cũng hạ thấp, công tác trục vớt gỗ tạm thời dừng lại sau hơn 24 giờ đồng hồ liên tục mò tìm dưới đáy sông Bến Hải. Nhưng không có nghĩa các CBCS CAH Gio Linh được nghỉ ngơi, họ lên bờ tiếp tục công tác di dời và ứng cứu người dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do bão và ngập lụt, ngay cả lực lượng chốt lại bảo vệ hiện trường vẫn tích cực phối hợp với CAX sẵn sàng ứng cứu trong bão lũ. Tinh thần trách nhiệm và tận tụy ấy của các CBCS CAH Gio Linh đều khiến người dân cảm kích, chia sẻ.

Trở lại cuộc trao đổi với Thượng tá Lê Phương Nam, vào cuối tháng 9-2013, CQĐT CAH nắm được nguồn tin báo về việc gỗ lậu "lọt" sông Bến Hải về xuôi số lượng lớn, tập kết và đưa lên bờ đoạn thôn Kinh Thị, xã Trung Sơn. Từ tin báo, lãnh đạo CAH đã chỉ đạo các TS, ĐTV khẩn trương xác minh và xác định nguồn tin trên là có cơ sở. Ngay sau đó, CAH Gio Linh cho xác lập Chuyên án 175G để đấu tranh, triệt phá. Trong quá trình điều tra, xác minh, TS, ĐTV tham gia BCA đã xác định được điểm tập kết gỗ.

Gỗ lậu la liệt sau khi được trục vớt.

Đó là bến sông nhỏ, nơi xưởng gỗ của Nguyễn Văn N. (1970) đang hoạt động. Sau khi xác minh, thu thập đầy đủ chứng cứ, trưa muộn 13-10, Chỉ huy BCA quyết định ra sông "cất lưới". Lúc này, bến sông không có ai, xưởng gỗ cũng vắng người. Để đảm bảo ANTT trên địa bàn, CAH huy động toàn bộ lực lượng CAX tại Trung Sơn và Trung Hải đến thôn Kinh Thị tham gia giữ gìn ANTT. Đồng thời, BCA cũng đề nghị Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị tăng cường lực lượng CSCĐ phối hợp cùng CAH để cất lưới. Lúc này, hơn 50 CBCS phong tỏa toàn bộ bến sông có xưởng gỗ và khúc sông nghi có kho gỗ dưới đáy. CBCS thuộc Đội CSĐTTPVTTQLKT&CV, CSHS và CSGT, CSCĐ lập tức xuất quân. Sau một hồi ngụp lặn mò tìm, tất cả đều báo "đụng" phải gỗ. Phía trên bờ, người dân hiếu kỳ đã đến rất đông.

2 giờ đồng hồ sau, nhận thấy có một lượng gỗ rất lớn, CAH phải thuê thêm thợ lặn chuyên nghiệp nhằm đẩy nhanh công tác trục vớt. Mưa lúc này bắt đầu đổ xuống, từng đợt ngày càng to. Trắng đêm hôm đó, trời lạnh nên CBCS CA và lực lượng kiểm lâm viên thuộc Hạt Kiểm lâm H. Gio Linh phải uống nước mắm để chống lạnh và sức ép của nước khi lặn sâu nhằm trụ lâu hơn dưới sông. Đại úy Lê Tú Linh - Đội phó Đội CSĐTTPVTTQLKT&CV rùng mình nhớ lại có phách to gần 2m3, nằm giữa dòng sông, nơi khá sâu nên quá trình trục vớt vào bờ rất khó khăn.

Trung úy Trần Minh Hải - Đội CSĐTTPVTTQLKT&CV cho biết, gỗ lậu nằm la liệt, phủ rộng cả một khúc sông, phát hiện cách bến sông (có xưởng gỗ) khoảng 50m cũng rất nhiều gỗ. Với sự nỗ lực không ngừng, sau 24 giờ liên tục đã trục vớt, hàng trăm phách gỗ ước hơn 100m3 đã được đưa lên bờ. Đồng thời với công tác trục vớt gỗ lậu, CAH Gio Linh tiến hành mời gọi lấy lời khai nhiều đối tượng liên quan. Trao đổi với chúng tôi về chủ xưởng gỗ tên N., Trưởng CAX Trung Sơn cho biết, anh N. là người xã khác đến thuê đất dựng xưởng cưa gỗ trong thời gian khá lâu, làm ăn ổn định. Trước đây lực lượng chức năng cũng kiểm tra gỗ có tại xưởng và đều xác định có giấy tờ, nguồn gốc hợp pháp.

Đưa gỗ lên xe chở về trụ sở CAH.

Việc phát hiện kho gỗ ngay tại bến sông có xưởng gỗ của người tên N. này liệu có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Nhưng có một điều chắc chắn là có rất nhiều đối tượng tham gia vào đường dây vận chuyển gỗ lậu này. Ban đầu có thông tin nghi vấn gỗ được đưa về bờ bắc Bến Hải, đối diện với thôn Kinh Thị, sau khi thả xuống lòng sông sẽ có người từ bờ nam ra trục vớt. Tuy nhiên, với những người hiểu về con sông Bến Hải này thì nghi vấn đó là chuyện không bao giờ xảy ra. Chẳng đối tượng nào dại dột vận chuyển gỗ lậu ngang nhiên bằng phương tiện cơ giới theo đường bộ dọc bờ bắc Bến Hải. Sông Bến Hải dài 100km, bắt nguồn từ núi Động Chân, thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, H. Hướng Hóa chảy về xuôi tới thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, H. Vĩnh Linh. Theo nhiều người, gỗ được kết thành bè kéo về xuôi, đến ngang Kinh Thị thì tập kết chờ đưa lên bờ.

Hiện dư luận đang rất quan tâm đến diễn biến điều tra vụ án này. Những ai thiết lập đường dây vận chuyển gỗ lậu và liệu có ai bảo kê cho nhóm đối tượng này? Số gỗ trên xuất xứ có phải là gỗ nội địa? Được biết, gần 7 tháng qua, tình hình gỗ nhập khẩu từ Lào về nội địa qua Cửa khẩu Lao Bảo đã chững lại khiến thị trường khan hàng. Nhiều đối tượng vì thế tìm mọi cách để có được gỗ tung vào thị trường. Vụ việc đang được BCA 175G tiếp tục điều tra.

Bài, ảnh: Bảo Hà