Báo Công An Đà Nẵng

Chuyện buồn trên rẻo cao Ly Tôn

Thứ năm, 03/09/2015 06:30

(Cadn.com.vn) - Năm 2013, cả bản Ly Tôn, xã Tà Long, huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị) bàng hoàng trước tin Hồ Văn Yên (1963) bị bắt giam về hành vi "Hiếp dâm trẻ em", bị hại lại là đứa con của hàng xóm. Bản Ly Tôn nghèo, chủ yếu là đồng bào thiểu số, nhận thức pháp luật còn hạn chế nhưng cái chuyện động trời trên thì ai cũng hiểu rõ. Chính vì thế, Yên sau khi phạm tội đã chạy vạy để mua 2 con dê, lợn cúng phạt theo luật của bản rồi mới đi đầu thú CA. Ngày xét xử Yên, người của bản Ly Tôn về tận Đông Hà dự khán rất đông, trong đó có nhiều thanh niên. Phía đại diện hợp pháp cho bị hại cũng đã có lời xin giảm án và không yêu cầu bồi thường gì. "Nhà hắn nghèo, vợ với 7 đứa con còn không đủ ăn, gia đình tôi không yêu cầu bồi thường, xin Tòa cũng xem xét giảm nhẹ cho hắn", bố bé gái nói. Tòa đã tuyên phạt Yên 12 năm tù. Đó là mức án thấp nhất trong khung hình phạt về tội "Hiếp dâm trẻ em" nhưng đã làm nhiều người thảng thốt, giật mình.

Vụ án của Hồ Văn Yên không nhà nào ở bản Ly Tôn là không rõ. Và mức án mà hắn bị tuyên phạt cũng như hành động bảo vệ bé gái trở thành câu chuyện răn đe, giáo dục trong những buổi tuyên truyền pháp luật để không còn tái hiện cảnh xâm hại đau đớn như trên. Thế nhưng, hơn 1 năm sau, bản Ly Tôn lại phải nhức nhối chứng kiến một lễ phạt tương tự. Đối tượng chịu phạt lần này là Hồ Văn Lôi (1987, trú bản Ly Tôn). Bị hại là cháu gái tên Đ., trú cùng bản chưa đầy 11 tuổi.

Ngày 31-8-2015, TAND tỉnh Quảng Trị đưa vụ án Hồ Văn Lôi bị truy tố về tội "Hiếp dâm trẻ em" ra xét xử. Tại phiên tòa, Lôi khai nhận: Sáng 29-11-2014, sau khi chăn dê về thì gặp cháu Đ. đang chơi với bạn ở gần nhà. Hắn nảy sinh ý đồ đen tối với Đ. nên  rủ các cháu bé về nhà mình đánh bài. Sau đó, hắn mượn cớ bảo bạn của bị hại đi coi đàn dê giúp mình để tiện "hành động". Vì quen biết nên khi nghe Lôi bảo thế đám trẻ liền chạy đi. Ngay lập tức hắn giở trò đồi bại với cháu Đ. Đến lúc Đ. kêu đau thì hắn mới dừng lại. Khi mấy đứa trẻ quay lại, Lôi vờ như không có gì xảy ra vẫn tiếp tục chơi đánh bài với bọn nhỏ. Bị hại vì sợ nên cũng không tiết lộ với ai, một thời gian sau thì mọi chuyện vỡ lở, Lôi thừa nhận mọi hành vi.

Hồ Văn Lôi.

"Bị cáo biết lỗi rồi, lúc đó không biết làm vậy là phạm tội...", Lôi nói rất chậm vì vốn tiếng Kinh không nhiều. Người bào chữa miễn phí cho Lôi cũng nêu quan điểm do bị cáo nghỉ học sớm, nhận thức hạn chế, lạc hậu, phía đại diện hợp pháp của bị hại cũng có ý kiến xin giảm án nên đề nghị HĐXX xem xét ở mức thấp nhất khung hình phạt. Xét toàn diện vụ án, Tòa đã tuyên phạt Lôi 12 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Phiên tòa khép lại với bản án đích đáng nhưng còn nhiều trăn trở, đó là phải tuyên truyền sâu rộng hơn để nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào thiểu số. Đặc biệt, quan tâm, chăm sóc bé gái, trang bị kiến thức phòng tránh trước những hành vi lợi dụng, xâm hại tình dục để không còn những câu chuyện buồn, nhức nhối như trên.

Bảo Hà