Báo Công An Đà Nẵng

Chuyện của cô Hà

Thứ bảy, 07/01/2017 11:23

(Cadn.com.vn) - Cô Hứa Thị Hà - Chủ tịch Hội khuyến học xã Cẩm Kim (TP. Hội An, Quảng Nam) luôn được học trò của mình dành tặng những tình cảm trìu mến nhất. Trên cương vị là người "đẩy" phong trào giáo dục địa phương bay xa, cô như một "cỗ máy" hoạt động không biết mệt mỏi. Từ việc tổ chức khen thưởng, vận động, quyên góp lập quỹ khuyến học đến kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm, gặp khó khăn trong cuộc sống đều được cô điều hành một cách trơn tru. Tâm sự về điều này, cô nói: "Không có gì đáng cả, miễn sao còn sức khỏe là cô tiếp tục đồng hành cùng các em. Chỉ có con đường giáo dục mới là con đường ngắn nhất đưa chúng ta đến với thành công. Không thể để học trò của mình vì bất cứ khó khăn, trở ngại nào mà phải dừng lại. Điều đó là trách nhiệm của cô".

 Cô Hà trước đây là Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Cẩm Kim. Năm 2002, sau khi về hưu, cô làm Hội phó Hội chữ thập đỏ xã Cẩm Kim. Đến năm 2011, cô làm Chủ tịch Hội khuyến học xã Cẩm Kim. 5 năm thử sức trên cương vị mới, cô Hà đã "dệt ước mơ" cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ban đầu khi điều kiện còn khó khăn, cô chỉ có thể động viên tinh thần các em bằng những món quà nhỏ. Thế nhưng, chính từ việc "không cầm được lòng" khi tiếp xúc với những hoàn cảnh đó, cô đã hạ quyết tâm là phải xây dựng một chiến dịch lớn để hỗ trợ các em. Cô tiến hành liên hệ với Hội khuyến học TP Hội An để nhờ giúp đỡ, đồng thời hợp tác với các tổ chức từ thiện trên địa bàn để lan rộng phong trào "chung tay đồng hành cùng học trò nghèo khó". Cô giới thiệu những hoàn cảnh cần giúp đỡ đến các tổ chức, chia sẻ thông tin lên trang website "người Cẩm Kim", trực tiếp đi vận động từ các nhà hảo tâm để gây quỹ khuyến học. "Nhiều hoàn cảnh rất khó khăn, mồ côi cả bố lẫn mẹ nhưng các em vẫn khao khát đến trường. Chính tinh thần của các em là động lực để cô hoàn thành nhiệm vụ. Việc quyên góp đôi lúc cũng gặp phải những trở ngại nhưng chính từ sự chân thành đã làm lay động lòng người và nhận được nhiều hơn sự chung tay của xã hội", cô Hà chia sẻ.

Cô Hà luôn đồng hành cùng những người già neo đơn, không nơi nương tựa.

Hoàn cảnh của hai học sinh sinh đôi Lê Đình Chinh và Lê Đình Chiến (lớp 7 Trường THCS Cẩm Kim) tưởng chừng như "giữa đường đứt gánh tương lai" khi các em phải sớm mồ côi cả bố lẫn mẹ, không nơi nương tựa. Nhưng các em may mắn gặp cô Hà. Sau chiến dịch phát động, cô Hà đã gây quỹ được 116 triệu ủng hộ hai em. Hay như em Huỳnh Ánh Tuyết bị bệnh tim lại mồ côi bố, mẹ đau ốm không còn sức lao động phải nghỉ học, hay tin, cô Hà đã vận động và lập sổ tiết kiệm 50 triệu đồng cho hai mẹ con… Không những thế, lương hưu 4 triệu đồng/tháng cô Hà đều dồn hết giúp đỡ những sinh viên nghèo sống xa gia đình.

Chính từ tấm lòng đó của cô Hà mà khi hỏi những thế hệ học trò cũ, tôi đều nhận được một câu trả lời: "Cô Hà tuyệt vời nhất!". Khi đã hỗ trợ được học trò của mình vượt qua khó khăn, cô Hà lại tìm cách xây dựng tương lai cho các em. Từ đó, cô lại lên kế hoạch thực hiện những chương trình văn nghệ để xây dựng nguồn quỹ vững mạnh hơn. Ngoài ra, cô còn sẵn sàng sẻ chia với những trường hợp ốm đau, hoạn nạn, người già neo đơn không nơi nương tựa. Chính cô đã xây được 3 ngôi nhà mới khang trang cho 3 trường hợp người già yếu tại địa phương. Cô còn là "đầu tàu" của những tổ chức từ thiện như: Gắn kết yêu thương, Tương lai tươi sáng, Chi đoàn bay… với việc tổ chức các chuyến đi, dạy học miễn phí, đồng hành cùng trẻ em, những hoàn cảnh bất hạnh nơi miền cao sơn cước. Sắp tới, cô sẽ tiến hành xây dựng thêm 3 ngôi nhà mới cho những trường hợp khó khăn tại xã Phú Sơn (H. Đông Giang, Quảng Nam). Cô còn đang lên ý tưởng với nhiều hoạt động giúp đỡ bệnh nhân tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần (TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

  Bà Nguyễn Thị Đờn, Chủ tịch Hội khuyến học TP Hội An chia sẻ: "Tinh thần của cô Hà xuất phát từ chính niềm tin yêu của cô dành cho những hoàn cảnh xung quanh, cứ hễ gặp khó ở đâu là cô sẵn sàng giúp đỡ. Chính cô đã đưa phong trào giáo dục Cẩm Kim trở thành điểm chuẩn mà nhiều địa phương khác phải noi gương. Những kế hoạch cô đề xuất lên Hội Khuyến học TP đều là những sáng kiến hay bởi tất cả đều có chung một mục tiêu duy nhất là hướng đến học sinh nghèo và những mảnh đời bất hạnh".

Phi Nông