Báo Công An Đà Nẵng

Chuyến "du lịch" ở Thủ đô

Thứ tư, 30/08/2017 09:05

Lê Phú Hoài Nam (1991, trú P.Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đã bị Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê phát lệnh truy nã toàn quốc ngày 1-8-2017 về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra trước đó. Tuy nhiên, ngay sau thời điểm gây án, Hoài Nam đã lẩn trốn khỏi địa phương. Nhiệm vụ truy bắt đối tượng này đã được giao cho tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Thanh Khê.

Khi nhận nhiệm vụ do lãnh đạo CAQ và Đội CSHS giao, tổ công tác đã tiến hành nhiều biện pháp xác minh nhân thân, lai lịch, quan hệ gia đình, bạn bè, người thân… của Nam để có thể nắm thông tin được nơi đối tượng lẩn trốn. Bằng nỗ lực và kinh nghiệm truy bắt đối tượng truy nã, tổ công tác xác định Nam có người chị gái đang làm dâu tại Hà Nội và cả cha mẹ cũng đang mưu sinh bằng nghề buôn bán đặc sản miền Trung với các mặt hàng bánh lọc, bánh xèo, bánh nậm tại Q. Hoàn Kiếm. Các trinh sát (TS) càng đặc biệt chú ý hơn chính là thông tin vợ và con nhỏ mới sinh của Nam cũng không có mặt tại Đà Nẵng kể từ ngày đối tượng này bỏ trốn. Từ những thông tin đó, tổ công tác gồm Thiếu tá Trần Xuân Tần, Thượng úy Nguyễn Đức Hùng và tôi được lãnh đạo chỉ định ra Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CAQ Hoàn Kiếm xác định làm rõ thông tin. Qua mấy ngày tích cực xác minh, điều tra, tổ công tác đã xác định được Lê Phú Hoài Nam đúng là đang ở tại Ngõ 58 Phố Hàng Đậu, Hà Nội và thường xuyên về thăm vợ đang ở tại đây để chăm con nhỏ mới sinh hồi tháng 3-2017. Từ thời điểm đó mọi di biến động của Nam đều nằm trong tầm kiểm soát của tổ công tác. Quá trình theo dõi từ buổi sáng nhưng mãi đến 13 giờ ngày 22-8-2017, khi thấy Nam vừa mở cửa ra ngồi trước ngõ thì các TS xuất hiện bắt giữ và làm thủ tục di lý về Đà Nẵng phục vụ công tác điều tra.

Lê Phú Hoài Nam.

Quá trình điều tra cho thấy, Nam và Trương Minh Tùng (1987) và Lê Nhật Tân (1990) có quen biết nhau vì ở chung xóm tại P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng. Do Nam nợ Tân số tiền số tiền 700.000 đồng nên khoảng 21 giờ ngày 18-3-2017, Tân gặp Nam sau siêu thị Big C Đà Nẵng để lấy nợ nhưng Nam chưa trả được. Lúc này, hai bên có lời qua tiếng lại thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến Nam dùng 1 khúc gỗ đánh Tân nhưng được mọi người can ngăn nên chưa xảy ra hậu quả gì. Sau đó Nam thách thức sẽ qua nhà tìm Tân để đánh tiếp, rồi về nhà. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, khi Tân đang đứng trước nhà mình thì Nam cầm một mã tấu tự tạo đi đến rồi xông vào đuổi chém Tân. Tân lấy một cây gỗ chống trả lại làm Nam rơi cây mã tấu xuống đất. Lúc này, Tùng điều khiển mô-tô đi chơi về đến Kiệt 325 Hùng Vương, Đà Nẵng thì gặp Nam đang đuổi đánh Tân. Vì có mối quan hệ thân thiết với Nam, nên khi thấy vậy thì Tùng sử dụng mũ bảo hiểm cùng xông vào từ phía sau đánh liên tiếp vào phía sau vùng đầu của Tân làm choáng váng . Nam thấy vậy thì cầm mã tấu xông vào chém nhiều nhát vào người Tân, Tân đưa tay ra đỡ rồi bỏ chạy thì Nam tiếp tục chém thêm một nhát nữa trúng vào vùng vai phía sau của Tân gây thương tích. Nam cầm mã tấu cùng với Tùng tiếp tục đuổi theo để đánh Tân. Do bị mất máu nhiều, Tân bị đuối sức nên chạy được khoảng 10 mét thì dừng lại. Nam và Tùng tiếp tục xông vào đánh Tân thì được mọi người xung quanh can ngăn và hô to "có công an đến" nên Tùng và Nam cầm theo mã tấu bỏ chạy thoát, còn Tân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 111/TgT ngày 12-4-2017 của Trung tâm pháp y TP Đà Nẵng xác định tỷ lệ thương tích của anh Lê Nhật Tân được xếp là 14%.

Việc bắt giữ Lê Phú Hoài Nam là cơ sở để Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê nhanh chóng kết thúc điều tra vụ án, sớm đưa ra xét xử. Riêng tổ công tác chúng tôi mỗi khi nhắc đến vụ tầm nã Lê Phú Hoài Nam thường đùa nhau đấy là chuyến "du lịch" Thủ đô đáng nhớ dù suốt thời gian truy tìm dấu vết cho đến khi bắt được Nam, chẳng ai có phút giây nào ngơi nghỉ…

PHƯƠNG KIẾM

(theo lời kể của Thượng úy Nguyễn Hải Long, Đội CSHS CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng)