Báo Công An Đà Nẵng

Chuyện lính cứu hỏa

Thứ ba, 03/01/2017 11:21

(Cadn.com.vn) - Nhiều lần tiếp xúc với các chiến sĩ làm nhiệm vụ trong các đơn vị PCCC&CNCH trên địa bàn TP Đà Nẵng, tôi mới cảm nhận được rằng, đằng sau những gian nan, vất vả trên thao trường huấn luyện chính là tính kết nối của lòng dũng cảm, sự hy sinh khó kể hết khi phải đối đầu với giặc lửa. Thời gian của người lính PCCC&CNCH không chỉ tính phút mà phải tính bằng giây vì nếu xảy ra chậm trễ trong từng thao tác sẽ dễ dẫn đến những hậu quả khó lường đối với tính mạng và tài sản của người dân. Những ngày cận Tết, tôi nghe được nhiều câu chuyện về các anh và cảm nhận sâu sắc về nghề và nghiệp của lính chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp diễn tập chữa cháy tại TBA 110kV Xuân Hà.
Ảnh: Phương Kiếm

Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 (Q.Thanh Khê), những người lính cứu hỏa hầu hết đều còn rất trẻ. Trung tá Nguyễn Phát, Đội trưởng Đội Tham mưu Tổng hợp cho biết, ngoài lính chuyên nghiệp, đơn vị có rất nhiều bạn trẻ đi nghĩa vụ quân sự và được phân công về đây. Gặp lại những chiến sĩ Hồ Ngọc Tấn, Lưu Xuân Duy, Nguyễn Đắc Lâm Huỳnh Hải, Võ Quốc Ngọc làm tôi nhớ đến giây phút các chiến sĩ lên nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ sau vụ chữa cháy nhà dân tại 822 đường Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng hồi giữa năm 2016. Vụ cháy xảy ra vào thời điểm 0 giờ 31 phút. Bên trong nhà có nhiều chất dễ cháy nên khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường, đám cháy đã bùng phát dữ dội và đã lan rộng theo hướng cầu thang bộ lên tầng ba và có nguy cơ cháy lan sang các nhà lân cận. Tiểu đội trưởng Lê Hồng Niên kể "xe của tôi cùng với xe của Tiểu đội trưởng Dương Thành Trung nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế dập tắt đám cháy. Sau khi xác định bên trong nhà có người mắc kẹt tại khu vực phòng ngủ và lan can phía sau tầng hai nên đã nhanh chóng dùng các lăng B có khóa, dụng cụ phá dỡ triển khai đội hình phun nước mở lối thoát nạn chống cháy lan và làm mát cho CBCS tìm kiếm và cứu người bị nạn. Tất cả 4 người bị nạn đã được cứu thoát ra ngoài an toàn. Lúc đó, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm vì đã bảo vệ được tính mạng của người dân trong vụ hỏa hoạn lúc nửa đêm". Hỏi chiến sĩ Lưu Xuân Duy "Cảm giác lúc ấy ra sao, có sợ lắm không?", Duy cười "Sợ chớ anh. Lúc đó, đám cháy đã bùng phát dữ dội, bức xạ nhiệt tỏa ra rất lớn; lượng khói bao trùm toàn bộ bên trong ngôi nhà, nhiều tiếng nổ phát ra do cháy các thiết bị điện tử nhưng tất cả đều như quên cả sợ mà chỉ tập trung làm nhiệm vụ".

Đời lính cứu hỏa không chỉ ăn ngủ, chung sống với khói lửa mà tinh thần họ còn luôn "căng như dây đàn" khi liên tục phải đối mặt với những tình huống sinh tử. Giống như rất nhiều anh em khác trong đơn vị, nỗi sợ hãi lớn nhất đối với các chiến sĩ PCCC không phải là sự hy sinh của bản thân mà chính là dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu được người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng Cảnh sát PC&CC triển khai đội hình chữa cháy. Ảnh: Việt Thành

Ngay cả những người chỉ huy đơn vị cũng luôn phải chịu những áp lực lớn của nghề nghiệp khi trực tiếp chỉ huy chiến đấu tại hiện trường vụ cháy. Đại tá Phan Văn Dũng, Trưởng Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và CNCH, Cảnh sát PC&CC TP Đà Nẵng đã nhiều lần đối mặt với điều đó. Đại tá  Dũng đặc biệt khó quên vụ cháy xảy ra tại Cơ sở sản xuất sơn PU, thuộc Cty TNHH TM&SX Hà Hưng, thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang cách đây hơn một năm rưỡi. Nơi phát sinh cháy đầu tiên tại vị trí 1/3 nhà kho về phía nam. Khi đội chữa cháy đầu tiên đến hiện trường, đám cháy đã bùng phát dữ dội phần lớn diện tích của kho, bức xạ nhiệt tỏa ra lớn gây khó khăn cho CBCS khi tiếp cận đám cháy. 81 CBCS cùng nhiều phương tiện chữa cháy đã được huy động. Vụ cháy dù chưa gây ra chết người, thiệt hại tài sản cũng chỉ dừng lại con số 100 triệu đồng nhưng đã có đến 16 CBCS tham gia chữa cháy bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Không ít các vụ cháy lớn khác như vụ cháy tàu cá mang số hiệu QNg 92011 tại Đông Nam Cầu Rồng, vụ cháy tại khách sạn Cicilia thuộc Cty TNHH Quỳnh Anh Thư, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn xảy ra vào ban đêm nhưng Cảnh sát PC&CC thành phố đã kịp huy động lực lượng cùng các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy, thoát khói, tìm kiếm, cứu người bị nạn; hay như việc cứu nạn cứu hộ thành công vụ lật xe đầu kéo BKS 16M-7295 kéo theo rơ-moóc BKS 29R-0586 chứa 17 tấn gas khí hóa lỏng tại Km 913+560 QL1A, Q.Liên Chiểu. Đại tá Phan Văn Dũng tâm sự "Điều sợ nhất là anh em còn trẻ mà không may gặp nạn, sợ nhất là mình đưa ra quyết định sai, ảnh hưởng đến người dân".

Ngày Tết, nhặt chuyện từ những người lính cứu hỏa... chữa cháy  để hiểu thêm rằng, ám ảnh về cháy và hình ảnh của những chàng trai đeo đuổi nghiệp PCCC & CNCH lăn xả trong lửa để cứu người, cứu tài sản đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng mọi người. "Ấy vậy mà chúng tôi chỉ mong mình thất nghiệp, không chỉ trong mấy ngày Tết mà cả 365 ngày trong năm"-Đại tá Võ Văn Sỹ, Trưởng phòng CSPCCC số 2 bộc bạch.

Phương Kiếm