Báo Công An Đà Nẵng

Chuyện nhỏ mà không nhỏ

Thứ tư, 15/01/2014 11:48

(Cadn.com.vn) - Có câu: Một con sâu làm rầu nồi canh. Câu chuyện của Cao Xuân Thắng nếu không kịp thời giải quyết ổn thỏa sẽ dễ làm hỏng đại sự của QNK.Quảng Nam chứ chẳng chơi.

Rõ ràng, với một đội bóng tân binh như QNK.Quảng Nam, những chuyện không đáng có vừa qua rất "nhạy cảm" vì dễ mất lòng tin nơi người hâm mộ.

Nên nhớ rằng, để có được một tập thể QNK.Quảng Nam như bây giờ là công sức, kỳ vọng, sự chung tay của biết bao nhiêu con người. Tất nhiên trong đó có công của Cao Xuân Thắng - một cầu thủ. Nhưng không nên chỉ vì chút công trạng mà cầu thủ này ứng xử thiếu chuyên nghiệp.

 Một cách sòng phẳng, cách hành xử của Cao Xuân Thắng là nguy cơ, là mầm mống của nạn kiêu binh. Vì thế, sau câu chuyện này, lãnh đạo CLB QNK.Quảng Nam cần phải diệt tận gốc những nguy cơ ấy. Ở V-League, đã có quá nhiều đội bóng phải nếm trải thất bại cay đắng vì nạn kiêu binh.

Bóng đá cũng như cuộc sống, phải có cái tình đứng bên cái lý. Nhưng đã làm bóng đá chuyên nghiệp thì bất luận thế nào cũng không thể chấp nhận được những cầu thủ không chuyên nghiệp.

QNK.Quảng Nam cần những cầu thủ chất lượng, giàu kinh nghiệm và có cống hiến như Cao Xuân Thắng. Nhưng nếu cần, đội bóng xứ Quảng vẫn có thể thẳng tay loại cầu thủ này vì không chuyên nghiệp.

Nói vậy để thấy, câu chuyện của Cao Xuân Thắng với HLV Vũ Quang Bảo nghĩ là nhỏ nhưng không hề nhỏ. Cho dù là Cao Xuân Thắng hay bất kỳ cầu thủ nào cũng cần phải cư xử chuyên nghiệp mới mong phát triển sự nghiệp và cống hiến cho đội bóng.

Trần Mị