Báo Công An Đà Nẵng

Chuyện nhỏ mà... không nhỏ!

Thứ hai, 10/02/2014 10:39

(Cadn.com.vn) - Chuyện gì vậy Tư chợ Hàn?

- Chuyện không lớn nhưng Tư đề nghị Bề Tui lên tiếng nhắc nhở chớ để tái diễn.

- Cụ thể là sao?

- Số là ngày mồng Một Tết, Tư chợ Hàn ra sân bay quốc tế Đà Nẵng đón người thân, đúng lúc có đoàn du khách đầu tiên đến “xông đất” thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Trong số các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân ra đón khách, Tư thấy có một băng-rôn với nội dung chào mừng một đoàn khách nước ngoài trông rất xốn mắt. Đó là băng-rôn được viết bằng tiếng Trung Quốc rất lớn, trong khi nội dung dịch ra tiếng Việt thì rất nhỏ ở phía dưới.

- Sao lại có chuyện như vậy, chẳng phải đã có quy định về việc viết bằng tiếng nước ngoài khổ chữ phải nhỏ hơn tiếng Việt về tên của doanh nghiệp hoặc nội dung trong các khẩu hiệu, băng- rôn đó sao?

- Tư hỏi những người cầm băng-rôn (thuộc doanh nghiệp Q.Đ) thì họ cho biết chỉ là nhân viên được phân công đi đón khách, còn việc làm  băng-rôn là của công ty.

- Cơ quan chức năng có xử lý liền không?

- Sau khi có phản ánh, lực lượng an ninh sân bay tạm giữ băng-rôn nói trên và đề nghị với các nhân viên của công ty Q.Đ rút kinh nghiệm.

- Làm như vậy là đúng lắm. Mình phải tự tôn trọng thì người khác mới tôn trọng mình chứ. Bề Tui nhận thấy, các đơn vị kinh doanh du lịch cần nắm rõ và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, không được vì lợi nhuận mà dễ dãi bỏ qua các vi phạm của khách hoặc của chính mình làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của thành phố, của ngành Du lịch và nói rộng ra là của đất nước.

Bề Tui