Báo Công An Đà Nẵng

Chuyến tàu cuối ngày

Thứ sáu, 28/04/2017 12:37

(Cadn.com.vn) - Những tưởng sau chuyến biển dài ngày, tàu cập cảng cá Thọ Quang, Thế lại được gặp gỡ, vui vẻ bên người tình. Nhưng chuyến tàu cuối ngày 24-4 thì khác, Thế bị bắt, tất cả bạn tàu ngỡ ngàng khi biết lâu nay mình chung lưng đấu cật với một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Rời Trường giáo dưỡng từ Đà Nẵng về quê Ninh Thuận, Nguyễn Hồng Thế (1992, trú P. Đông Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm) không tu tỉnh, kiếm nghề lương thiện mưu sinh mà lại tham gia vào nhóm chuyên cho vay nặng lãi, bảo kê trên địa bàn. Tất nhiên, trong quá trình hoạt động, nhóm của Thế không ít lần va chạm, mâu thuẫn với các nhóm khác. Mỗi lần như vậy, Thế luôn chứng tỏ sự lì lợm, đứng ra giải quyết ổn thỏa. Bản thân Thế cũng được các đối tượng trong nhóm rất nể, nên có mâu thuẫn gì với ai cũng thường gọi Thế tham gia “xử lý”.

Giữa tháng 8-2016, Trần Quốc Chí (trú P. Đông Hải) biết tin em ruột của mình bị đánh đã rất bức xúc, bởi dẫu sao Chí cũng là “đàn anh” có tiếng lì lợm ở Phan Rang-Tháp Chàm. Chưa kể, Chí còn có người bạn thân thiết cũng có “máu mặt” là Nguyễn Hồng Thế mới từ trường giáo dưỡng ngoài Đà Nẵng trở về! Dù biết người đánh em mình là Nguyễn Khắc Tâm (1994, trú P. Đông Hải) cũng chẳng phải tay vừa vặn gì, song Chí vẫn không nguôi ý định trả thù để “rửa nhục” cho em. Sau khi nghe ngóng thông tin biết Tâm đang ở trong trường đá gà, Chí liền rủ Thế mang theo dao tự chế xông vào trường gà để “dạy” cho Tâm biết thế nào là lễ độ. Bất chấp có đông người trong trường gà, Chí và Thế vẫn không ngần ngại dùng dao chém vào cánh tay Tâm, khiến Tâm bị thương tích tới 54%. “Xử” xong đối phương, Thế cùng Chí tháo lui khỏi hiện trường. Chí bị bắt ngay sau đó không lâu, còn Thế bỏ trốn khỏi địa bàn, đầu tháng 11-2016 thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Phan Rang-Tháp Chàm truy nã về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Do có mối quan hệ từ trước nên sau khi gây án Thế bỏ trốn ra Quảng Ngãi và xin vào làm việc cho một tàu khai thác hải sản xa bờ. Đang thiếu người đi bạn, thấy Thế có sức vóc nên chủ tàu cá đã đồng ý để Thế lao động trên tàu trong những hành trình vươn khơi. Thế luôn tỏ ra chăm chỉ, biết quan tâm tới những bạn tàu nên được mọi người quý mến. Mỗi chuyến ra khơi kéo dài từ 15-20 ngày lênh đênh trên biển cả nên Thế cảm thấy mình được an toàn. Để che đậy thân phận, thời gian đầu, mỗi lần tàu cập cảng cá, Thế thường ở lì trên tàu, chẳng lên bờ gặp gỡ người thân hay rong chơi uống cà-phê, ăn uống như những bạn tàu khác. Vài lần như vậy, Thế nghĩ mình đã tạo được vỏ bọc kín kẽ, an toàn nên khi tàu cập cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng), Thế bắt đầu theo bạn rong chơi trên bờ, lang thang ở những quán nước, quán nhậu gần cảng cá. Vì cái bản mã to cao, khuôn mặt dễ nhìn cùng tài ăn nói khéo léo, Thế đã lân la làm quen, tán tỉnh một cô cái tên M. ở P. Thọ Quang. M. vốn đã trải qua một đời chồng, giờ sống với con nhỏ, nên khi được quan tâm, “rót mật vào tai” đã dễ dàng ngã vào vòng tay một người đàn ông mà không hiểu rõ về tung tích. Cứ như vậy, mỗi chuyến đi biển dài ngày về, Thế lại tìm đến thăm M., họ lại có những giây phút vui vầy bên nhau.

Nguyễn Hồng Thế (phải) khi bị bắt.

Trong thời gian đó, lực lượng TS của Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (CSTNTP) CA tỉnh Ninh Thuận vẫn miệt mài xác minh, truy tìm tung tích của Thế. Việc truy tìm Thế gặp nhiều khó khăn bởi đối tượng thường lênh đênh trên những chuyến tàu xa khơi, không hề có mối liên hệ với bạn bè, người thân. Tuy vậy, xác định Thế là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, một ngày còn lẩn trốn trong xã hội là một ngày mối nguy hại còn thường trực, điều đó khiến các TS cứ canh cánh trong lòng. Kiên trì vận dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng các TS cũng xác minh được thông tin Thế từng xuất hiện tại Đà Nẵng. Khi được phối hợp, ngay lập tức lực lượng TS Phòng CSTNTP của CATP Đà Nẵng tổ chức xác minh, mai phục bắt Thế. Thiếu tá Cao Lê Duy Hùng - Đội trưởng Phòng CSTNTP CATP Đà Nẵng cho biết, khi xác minh được thông tin chiều tối 24-4 Thế sẽ xuất hiện tại cảng cá Thọ Quang nên đã nhanh chóng tổ chức phương án mai phục, bắt giữ. Chập choạng tối, khi chiếc tàu cá mang số hiệu Quảng Ngãi vừa cập cảng, tổ TS phối hợp với Trạm Kiểm soát biên phòng kiểm tra công tác an toàn của tàu cá. Thấy có lực lượng chức năng kiểm tra, Thế nhanh chóng lẩn xuống hầm tàu trốn tránh. Tất nhiên, với phương án sẵn có, tổ kiểm tra yêu cầu tất cả thuyền viên lên bờ để làm việc. Lúc này, các TS trong vai ngư dân, người thu mua cá đã bố ráp hết các vị trí quan trọng, đề phòng trường hợp đối tượng có thể dùng hung khí sẵn có trên tàu tấn công hoặc nhảy xuống biển tẩu thoát. Khi Thế bị bắt, tất cả các thuyền viên đều ngỡ ngàng, không nghĩ đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Ngày 25-4, Thế được bàn giao cho CA tỉnh Ninh Thuận, khép lại hành trình lẩn trốn với những tháng ngày dài lênh đênh trên biển.

Thành Nam