Báo Công An Đà Nẵng

Chuyện về những "anh hùng" sẵn sàng hiến máu cứu người

Thứ sáu, 12/06/2020 10:50

Có rất nhiều cách để mỗi cá nhân có thể đóng góp những việc làm thiện nguyện cho xã hội, giúp ích cho đời. Họ sẽ có lý do bén duyên với hoạt động hiến máu nhưng tựu chung đều là những câu chuyện cảm động về tình người, về sự cho đi mà không cần nhận lại.

Trung úy Trương Thanh Tùng là Phó trưởng CAX Gio Việt.

Cho đi để nhân rộng việc làm ý nghĩa

Là một trong 10 người có số lần hiến máu nhiều nhất trong 100 đại biểu hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc được vinh danh năm 2020, anh Đặng Thanh Phương (49 tuổi, TPHCM) chưa bao giờ nghĩ và mong muốn được vinh danh khi tham gia hiến máu tình nguyện.

Mấy ai biết, lý do để hơn 20 năm qua, anh Phương luôn gắn bó với công tác hiến máu tình nguyện là câu chuyện của một người con luôn mang trong mình nỗi đau, sự tiếc nuối về cái chết của cha. Cha mất khi anh còn nhỏ do không có máu để truyền. Lần đầu tiên anh Phương tham gia hiến máu tình nguyện là khi anh 26 tuổi, lúc đó, người bạn thân của anh bị bệnh cần truyền máu nên có nhờ anh giúp. Anh Phương cho biết, khi đó anh chỉ nghĩ hiến máu cứu bạn chứ chưa nghĩ gì đến việc hiến máu lâu dài để giúp đỡ những người khác. Một thời gian sau, khi Hội Chữ thập đỏ phường kêu gọi hiến máu tình nguyện, nhớ đến cha, anh quyết định đi đăng ký hiến máu.

Đến nay, sau 22 năm tham gia hiến máu tình nguyện, anh Phương đã có 85 lần hiến máu (trong đó 71 lần hiến máu thường xuyên được công nhận và 14 lần hiến máu khẩn cấp có giấy chứng nhận). Anh Phương chia sẻ, hiến máu nhiều thành "ghiền". Hiện nay, cứ sau khoảng 3-4 tháng, anh lại tham gia hiến máu một lần. Để hỗ trợ những người bệnh cần máu, anh cùng một số bạn bè thành lập một nhóm nhỏ, bất cứ khi nào có người cần máu gọi đến thì các thành viên sẽ sắp xếp để đến truyền máu.

Đau đáu vì sức khỏe cộng đồng

Cũng từng chứng kiến sự ra đi của người khác do không đủ máu để truyền và với chung mục đích sẻ chia những giọt hồng đến với người bệnh cần máu, bà Trần Thị Mai (54 tuổi, Khánh Hòa) đã có 95 lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp này kể từ lần hiến máu đầu tiên vào năm 2000. Bà Mai cũng là người có số lần hiến máu nhiều nhất trong 100 đại biểu hiến máu tình nguyện được tôn vinh năm nay và là một trong số ít người được tôn vinh lần thứ 2 với nghĩa cử cao đẹp này.

Cơ duyên để bà Mai gắn bó với công tác hiến máu tình nguyện là khi bà chăm cha nằm viện và chứng kiến sự ra đi của cụ già cùng phòng do không có máu để truyền. Hình ảnh đó đã khiến bà Mai nhiều đêm trăn trở và quyết định tham gia hiến máu tình nguyện khi được Hội Chữ thập đỏ phường vận động tham gia hiến máu năm 2000. Quyết định của bà Mai khi đó vấp phải sự phản đối của mẹ và chồng do lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Sau lần hiến máu thứ nhất, thấy sức khỏe bình thường, bà Mai tiếp tục đi hiến máu lần hai, lần ba... mãi thành quen, gia đình không còn phản đối gay gắt. Nhưng phải tới năm 2007, khi biết chính bà là người hiến máu cho mẹ làm phẫu thuật khẩn cấp do tai nạn bị gẫy xương đùi, mọi người mới hoàn toàn ủng hộ. Đến nay, 20 năm trôi qua, người phụ nữ này đã có 95 lần hiến máu, tiểu cầu. Trong đó, không ít lần bà hối hả lên xe khách vượt quãng đường xa để hiến máu, hiến tiểu cầu cứu người khẩn cấp.

Bà Mai cho biết, hiện mỗi năm bà đều đặn hiến máu 4 lần và hiến tiểu cầu, "95 lần hiến máu không phải là điểm dừng, tôi sẽ luôn luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt để hiến máu thường xuyên, liên tục và được nhiều hơn nữa", bà Mai quả quyết.

Hạnh phúc khi hiến máu

Trước khi về nhận nhiệm vụ Phó trưởng CAX Gio Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị) vào gần cuối tháng 3 vừa qua, Trung úy Trương Thanh Tùng công tác tại Phòng An ninh kinh tế, CA tỉnh Quảng Trị và cũng là thành viên CLB hiến máu tình nguyện của Đoàn thanh niên CA tỉnh. Như nhiều đồng đội trẻ, Trung úy Tùng rất nhiệt huyết khi được hỏi đến phong trào hiến máu nhân đạo đầy ý nghĩa này. Đặc biệt là sau đợt hiến máu khẩn cấp cứu người vừa rồi, Tùng lần đầu biết và gặp được người nhận được nguồn máu sống từ mình, nhiều cảm xúc thôi thúc, khó tả.

Kể từ những năm học tập tại Trường Đại học An ninh, Tùng đã tham gia hiến máu tình nguyện. Đến năm 2017, tốt nghiệp về công tác tại CA Quảng Trị, Tùng tiếp tục tham gia đều đặn mỗi năm như thế. Tùng chia sẻ từ khi là sinh viên đến nay chỉ mới hơn 10 lần hiến máu, có 1 năm hiến máu 3 lần nhưng so với nhiều anh, chị trong lực lượng vẫn còn... thua xa. Hành động ý nghĩa chính là thôi thúc chiến sĩ trẻ như Tùng biết trân trọng và cống hiến nhiều hơn. Ngày 9-2 vừa qua, khi sắp hết buổi làm ở đơn vị, Tùng nhận được điện thoại từ CLB Hiến máu tình nguyện của Đoàn thanh niên CA tỉnh về việc có người bệnh cần máu cấp cứu tại BVĐK tỉnh Quảng Trị. Ngay lập tức, Tùng hồi đáp và có mặt sẵn sàng. Đây là lần đầu tiên, Tùng hiến máu khẩn cấp và nhiều nhất từ trước đến nay, đến 500ml.

Chia sẻ thêm về công tác hoạt động nhân đạo, thiện nguyện, Tùng cho hay tiếp tục phát huy tinh thần hiến máu tình nguyện, bởi giúp đỡ, cứu người là việc khiến bản thân trở nên hạnh phúc. Nhận thức, hành động của Tùng cũng như đông đảo đoàn viên, thanh niên CA tỉnh Quảng Trị, đưa phong trào hiến máu tình nguyện, phục vụ cứu người ngày càng lan tỏa và thiết thực, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng dân Quảng Trị bao năm qua là thế.

B.T-Bảo Hà