Báo Công An Đà Nẵng

Chuyện về tay súng bắn tỉa "kinh hoàng nhất" nước Mỹ

Thứ bảy, 31/01/2015 10:40

(Cadn.com.vn) - Chris Kyle, lính biệt kích SEAL của Hải quân Mỹ 4 lần làm nhiệm vụ tại Iraq, được coi là tay bắn tỉa kinh hoàng nhất lịch sử quân đội Mỹ. Hiện tại, ông là tác giả cuốn tự truyện bán chạy nhất về cuộc đời mình.

"Ác quỷ của Ramadi"

Kyle sinh ngày 8-4-1974, tại Odessa, Texas. Là thành viên của đơn vị số 3 SEAL, Kyle 4 lần làm nhiệm vụ trong chiến tranh Iraq. Trong thời gian đó, ông bắn và giết chết hơn 160 mục tiêu. Ông được trao hai ngôi sao Bạc, 5 ngôi sao Đồng, 3 Huy chương Hải quân và Thủy quân lục chiến. Ông ra quân vào năm 2009.

Tại Iraq, Kyle rất nổi tiếng và được quân nổi dậy đặt cho biệt danh "Ác quỷ của Ramadi". Chúng treo tiền thưởng rất lớn cho cái đầu của ông. Nhiệm vụ của Kyle là ngăn chặn kẻ thù giết hại đồng đội. Một trong những giai thoại thường được kể là về nạn nhân đầu tiên của Kyle, người phụ nữ cố tiếp cận nhóm thủy quân lục chiến Mỹ với lựu đạn trong tay.

Yếu tố gây khó khăn nhất đối với Kyle trong cú bắn đầu tiên là trên tay người phụ nữ còn một đứa trẻ. Cuối cùng, ông quyết định bắn kẻ thù từ vị trí 1.920m. Sau khi trở về nhà, Kyle viết cuốn sách về kinh nghiệm ở nước ngoài mang tên "Lính bắn tỉa Mỹ: tự truyện của tay súng giết nhiều người nhất trong lịch sử quân đội Mỹ". Cuốn sách, xuất bản năm 2012, ngay lập tức lọt vào danh sách những cuốn sách bán chạy nhất của USA Today.

Sau khi rời khỏi Hải quân năm 2009, Kyle đồng sáng lập Cty "Craft International", cung cấp đào tạo chiến thuật cho quân đội và lực lượng thực thi pháp luật. Sau cái chết của Kyle, Craft rơi vào những rắc rối pháp lý và tài chính. Năm 2013, vợ của Kyle, Taya, đệ đơn kiện Steven Young và Bo French, tố cáo họ âm mưu "ăn cắp" Cty. Tháng 9-2014, Taya yêu cầu Cty ngừng sử dụng hình ảnh của chồng mình để bán hàng.

Chris Kyle và cuốn tự truyện của mình. Ảnh: AP

Bị ám sát

Kyle và người bạn Chad Littlefield bị bắn chết tại một trường bắn ở quê nhà Rough Creek Lodge, Texas vào ngày 2-2-2013. Người đàn ông bắn họ là Eddie Ray Routh, 25 tuổi, vốn là hạ sĩ phục vụ trong đơn vị Thủy quân lục chiến tại Iraq từ tháng 6-2006 đến 1-2010. Kyle và Littlefield đưa Routh đến trường bắn để giúp phục hồi rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Phiên tòa xét xử Routh dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 11-2 tới.

Kyle giúp thành lập FITCO Cares, một nhóm phi lợi nhuận giúp những người đang mắc bệnh PTSD, nơi ông làm cố vấn cho các cựu chiến binh bị tổn thương trong cuộc chiến. Dù đã chết, trong phiên tòa ngày 30-7-2014, một bồi thẩm đoàn liên bang đưa ra phán quyết bồi thường cho Thống đốc Minnesota Jesse Ventura 1,8 triệu USD, trong vụ kiện Kyle tội phỉ báng.

Trong cuốn tự truyện, Kyle viết, anh đã đấm ngã ông Ventura trên vỉa hè bên ngoài quán bar ở California khi ông này chê bai về cuộc chiến ở Iraq, tuyên bố mà Ventura luôn bác bỏ. Ông Ventura bị chỉ trích vì không từ bỏ vụ kiện sau  cái chết của Kyle.

Là anh hùng?

Chris Kyle là anh hùng hay người vô đạo đức? Câu hỏi này hiện là trung tâm cuộc tranh luận sau khi bộ phim "American Sniper" (Lính bắn tỉa Mỹ) của đạo diễn Clint Eastwood gây ra cơn sốt sau khi bộ phim được đề cử giải Oscar này lập kỷ lục phòng vé trong tháng 1, thu về 90 triệu USD.

Những tranh cãi xung quanh American Sniper không liên quan đến nghệ thuật của bộ phim mà là nhân vật Chris Kyle. Tạp chí Salon cho rằng: Bradley Cooper, người đóng vai Kyle trong bộ phim phải tăng 40kg bằng  chế độ ăn uống, tập thể dục cứng nhắc. Ông được đào tạo với những người làm việc với Kyle tại SEAL, trong đó có Kevin LacZ, đồng đội bắn tỉa của Kyle trong 2 nhiệm vụ cuối cùng. Cooper mua bản quyền của bộ phim và đã có cuộc trò chuyện với Kyle trước khi ông chết.

An Bình
(Theo USA Today, BBC)