Báo Công An Đà Nẵng

VỤ HAI PHU VÀNG CHẾT DO SẬP HẦM Ở QUẢNG NAM:

Có đường dây đưa trẻ em vào các bãi vàng?

Thứ hai, 19/05/2014 13:40

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, vào khoảng 16 giờ ngày 13-5 tại khu vực Sông Bung (xã LaÊê, H. Nam Giang, Quảng Nam) đã xảy ra một vụ sập hầm vàng khiến hai phu vàng tử nạn. Trong đó, nạn nhân Hồ Văn Thiên (trú thôn 1, xã Sông Trà, H. Hiệp Đức, Quảng Nam) chỉ chưa đầy 13 tuổi. Sau khi xảy ra sự việc, chủ bãi đã cố tình giấu thông tin nên đến ngày 14-5 Cơ quan CSĐT CAH Nam Giang mới biết và cử lực lượng lên tìm kiếm. P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại nhà em Hồ Văn Thiên để tìm hiểu thêm về vụ việc này.

Khu vực thôn 1, xã Sông Trà (Hiệp Đức, Quảng Nam) đa phần là người dân tộc Mơ Nông sinh sống. Trong căn nhà nhỏ nằm ven chân đồi, bàn thờ Hồ Văn Thiên nghi ngút khói. Nơi rộng rãi nhất nhà cũng chỉ vừa đủ đặt chiếc quan tài của Thiên. Mọi người trong gia đình phải căng thêm tấm bạt ra bên ngoài làm chỗ ngồi mặc cho tiết trời nóng bức.  Tấm ảnh duy nhất mà gia đình còn giữ được của Thiên được chụp cách đây vài tháng trong sinh nhật một người bạn. Nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ trong ảnh khiến mọi người càng thương xót. Đáng lý ra ở độ tuổi này Thiên đang được đi học, vui chơi cùng các bạn chứ không phải làm việc vất vả rồi chết một cách tức tưởi như vậy. Bên di ảnh của con, chị Hồ Thị Thủy (35 tuổi, người dân tộc Mơ Nông) vẫn chưa hết bàng hoàng đau xót trước cái chết của con trai mình.

Hồ Văn Thiên (giữa) trong sinh nhật bạn.

   Được biết, Hồ Văn Thiên là con trai đầu của chị Hồ Thị Thủy và anh Hồ Văn Yến. Học hết lớp 6 thì nghỉ học, Thiên quanh quẩn trong nhà phụ giúp bố mẹ làm rẫy. Chỉ cách đây hơn 1 tháng nghe lời rủ rê đi làm vàng mau có tiền Thiên đã hăm hở đi với mong muốn được phụ giúp bố mẹ. Lần cuối điện thoại về nhà Thiên còn dặn mẹ: “Con đi làm tháng 4 triệu đồng, mẹ đừng đi tìm con kẻo lạc đường”. Anh Hồ Văn Yến (36 tuổi, cha em Hồ Văn Thiên) ngậm ngùi: “Vợ chồng tôi làm thuê cây cao su cho nông trường. Sáng hôm nớ nghe họ điện thoại nói thằng Thiên bị tai nạn nặng lắm, vợ chồng tôi chạy về tới nhà thì đã thấy họ chở xác Thiên về rồi. Vợ tôi đứng không vững còn tôi thì chẳng hiểu chuyện chi cũng chẳng biết tại răng con tôi chết nữa. Chắc nó nghe lời thằng Nghĩa đi làm kiếm tiền, nó còn nhỏ lắm, không có biết chi mô”. Anh Hồ Văn Sông (cậu của Thiên) nhớ lại: “Mấy tháng trước có một thanh niên tóc đỏ tầm 20 tuổi xuống đây làm thuê. Mọi người ở đây cũng biết thanh niên ấy tóc đỏ thôi chứ cũng không biết tên chi. Thanh niên này hay đi đánh bi-a với mấy đứa nhỏ trong xóm trong đó có thằng Thiên. Hôm xe chở xác thằng Thiên về, có thanh niên này đi theo nữa. Lúc đó tôi mới biết thanh niên tên là Nghĩa”.

Theo tìm hiểu của P.V, thanh niên tên Nghĩa đến từ Nghệ An. Nghĩa kể mình làm vàng trên Phước Sơn nhưng do không được trả tiền nên trốn xuống đây làm thuê. Trong quá trình ở lại Sông Trà, Nghĩa thường lân la tán chuyện với những em nhỏ và vẽ ra viễn cảnh về một công việc kiếm ra nhiều tiền. Không giấu được sự xúc động, chị Thủy kể thêm: “Hôm Nghĩa dẫn Thiên đi, tụi tui đi làm có biết chi mô. Về tới nhà nghe mấy đứa nhỏ hàng xóm kể lại Thiên đi làm rồi. Hỏi làm chi ở đâu thì tụi hắn không biết. Thiên đồng ý đi thì Nghĩa điện thoại cho ai đó tên là Bình biểu là có người rồi cho xe tới đón đi. Tụi nhỏ còn kêu hắn rủ thêm thằng Nam nữa nhưng thằng Nam không chịu đi”. (Nam là hàng xóm và bằng tuổi Thiên). Chị Thủy chua xót: “Không biết Nghĩa nói răng mà Thiên bỏ đi không nói cha mẹ một tiếng. Thiên không có điện thoại, khi đi cũng chỉ mang theo vài bộ quần áo. 4 ngày sau tôi mới xin được số điện thoại của Nghĩa từ mấy đứa hay đánh bi-a”.

Cha mẹ Thiên thẫn thờ trước cái chết của con trai.

Trong suốt một tháng từ ngày Thiên bỏ nhà đi làm vàng, chị Thủy điện thoại cho con được 3 lần qua số điện thoại của Nghĩa. “Lần thứ nhất là 4 ngày sau khi con tôi đi. Tôi hỏi con đi làm chi thì Thiên nói con đi làm vàng tháng 4 triệu đồng, còn làm ở đâu thì không biết. Thiên chỉ nói xe chở đi xa lắm rồi đi bộ 2 ngày mới vô tới nơi. Thiên chỉ nói tôi đừng lo, Tết họ cho con về rồi con mang tiền về cho mẹ. Sau đó mấy ngày tôi có điện thoại lại thì Nghĩa bắt máy nói Thiên đi làm rồi tắt máy. Lần thứ 3 điện thoại là cách đây mười mấy ngày tôi phải nói làm ơn cho chị gặp con chị, Nghĩa mới chuyển máy cho. Lần ni Thiên nói tôi đừng đi tìm kẻo lạc đường. Thiên nói con đi làm trong rừng mệt lắm có chi sẽ gọi lại. Chẳng ngờ đó là lần cuối cùng mẹ con tôi nói chuyện với nhau”, chị Thủy nức nở.

Anh Hồ Văn Sông cho biết, từ lúc Thiên gặp nạn có một người tên là Hoàng vô tìm gặp gia đình anh nói mình cùng làm đội với Thiên. Anh ta đi chiếc PCX nhưng chỉ lòng vòng ở ngoài chứ không dám vào. Anh ta cho gia đình Thiên 21 triệu đồng nói là tiền mai táng cho cháu Thiên. Hoàng còn cho anh Sông số điện thoại và nói là sẽ giao tiền thêm một thể nếu gia đình anh đồng ý làm giấy bãi nại.

Sau khi mang thi thể em Thiên về cho gia đình thì Nghĩa cũng rời đi không liên lạc được. Một hàng xóm gần nhà Thiên bức xúc: “Thiên là đứa trẻ hiền lành. Tuy 13 tuổi nhưng nó chỉ nặng hơn 35 ký. Thiên đi làm mới một tháng tiền công còn chưa nhận được đã chết tức tưởi như thế này”.

Thương cảm trước cái chết của cháu bé 13 tuổi, dư luận tại Hiệp Đức mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ, có hay không đường dây đưa trẻ em vào các bãi vàng làm thuê, đặc biệt là qua các tình tiết dẫn dắt cháu Thiên đi làm vàng. Còn nhớ, cách đây không lâu, vào ngày 6-4 Trung tâm Công tác xã hội trẻ em tỉnh Quảng Nam cũng đã đưa hai em Phạm Văn Hảo (17 tuổi) và Phạm Văn Cường (19 tuổi) người dân tộc Mường về Thanh Hóa. Do làm khổ sai vất vả ở bãi vàng Tam Lãnh nên các em đã bỏ  trốn. Vụ 2 em vừa trốn thoát khỏi bãi vàng sa khoáng xã Tam Lãnh giống với vụ 4 trẻ em đào thoát khỏi bãi vàng của Cty TNHH Khai thác vàng Kim Thành Lộc tại thôn 1B, xã Phước Thành, H. Phước Sơn, vì không chịu nổi sự hành hạ theo kiểu lao động khổ sai cách đây gần 6 năm (vào ngày 13-3-2008). Thực tế cho thấy, các bãi vàng sa khoáng ở Quảng Nam hiện nay không chỉ nóng về tình trạng ANTT mà còn nóng về tình trạng bóc lột sức lao động trẻ em.

Xác nhận về vụ việc, Phó trưởng CAH Nam Giang Hà Thế Xuyên cho biết: “Hiện cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ gửi CA tỉnh Quảng Nam. Vụ việc sẽ tiếp tục được điều tra làm rõ”.

Hà Dung