Báo Công An Đà Nẵng

Có “duyên” đi... tù

Thứ tư, 18/06/2014 12:42

(Cadn.com.vn) - Tuổi đời không nhiều, song Phùng Anh Tuấn (1980, trú K33-Châu Văn Liêm, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) lại có thâm niên hàng chục năm “ăn cơm tù”. Cái câu “vào tù ra tội” rất hợp với Tuấn. Bởi sau mỗi lần chấp hành án, những tưởng Tuấn sẽ thức tỉnh, trở về xã hội và hoàn lương thành người có ích, nhưng được dăm bữa nửa tháng thì y lại chứng nào tật ấy. Dường như cái “sở thích” phạm tội của Tuấn rất khó tẩy bỏ. Chỉ cần nhìn qua bản lý lịch “đen ngòm”, chứa đựng đầy “chiến tích” của Tuấn, chắc hẳn không ít bạn tù phải ngả mũ bái phục.

Ngay từ nhỏ, Tuấn đã tỏ ra lì lợm, thể hiện rõ vai trò “thủ lĩnh” của đám bạn choai choai trong xóm. Càng lớn, Tuấn càng tỏ vẻ bất cần đời, thường xuyên giao du với đám bạn xấu, thích chơi bời nhiều hơn là tu chí làm ăn. Dù gia đình đã cố gắng “hướng đạo”, song càng cố bao nhiêu Tuấn càng muốn “tháo cũi sổ lồng” bấy nhiêu. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Vào tháng 9-2000, khi mới tròn 20 tuổi, do không nghề ngỗng gì, cần tiền tiêu xài, lại muốn thể hiện để lấy uy với các “đệ tử” nên Tuấn đã “dính” vào phi vụ đầu tiên, bị CA bắt vì tội Cưỡng đoạt tài sản.

Tuổi còn trẻ, còn cơ hội làm lại cuộc đời, nên sau 15 tháng chấp hành hình phạt tù, Tuấn được trả về xã hội, mang theo hy vọng của gia đình rằng y sẽ sớm hoàn lương. Nhưng rồi mọi hy vọng cũng tan biến, tháng 10-2003, Tuấn tiếp tục phạm tội nghiêm trọng hơn lần đầu. Để có tiền tiêu xài, Tuấn không đi theo con đường lao động bình thường như người khác mà lại đi cướp tài sản. Trong lần tái phạm này, Tuấn phải nhận bản án nghiêm khắc  6 năm 6 tháng tù.

Phùng Anh Tuấn

Lần này, trong suốt thời gian đằng đẵng ở tù, y có đủ thời gian để suy ngẫm về những tội lỗi mình gây ra. Với mong muốn sớm trở về cộng đồng, y thể hiện thái độ cải tạo chăm chỉ. Còn một hy vọng dù rất nhỏ để cải tạo một con người thì pháp luật cũng khoan hồng, mở ra cơ hội. Và Tuấn được khoan hồng, ra tù trước thời hạn. Lại một lần nữa, những người thân thiết của Tuấn hy vọng rằng sau những tháng ngày chấp hành án, y đã thấm thía giá trị của cuộc sống nên sẽ quyết tâm làm lại cuộc đời. Nhưng, “ngựa quen đường cũ”, chỉ một thời gian rất ngắn sau đó, vào tháng 10-2009, Tuấn lại phụ lòng tin của người thân khi phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của người khác. Lần thứ 3 đứng trước vành móng ngựa, Tuấn bị TAND Q. Hải Châu tuyên án 42 tháng tù. Có lẽ tới lúc này, những ai còn đặt niềm tin vào Tuấn chỉ biết… thả tay ngao ngán.

Năm 2013, một lần nữa Tuấn bước chân ra khỏi nhà tù. Và tất nhiên, như những lần trước, y không chủ động kiếm cho mình một công việc lương thiện để mưu sinh mà tiếp tục sống dặt dẹo, đàn đúm, chơi bời với đám bạn “cô hồn”. Với lối sống như vậy, thật khó để Tuấn hòa nhập cộng đồng, hoàn toàn “ly thân” với con đường tội lỗi. Quả nhiên, tháng 2-2014, có lẽ những người quen biết Tuấn chẳng tỏ ra bất ngờ khi y lại gây án với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua mối quan hệ, Tuấn biết anh V. (1988, trú P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà) có nhu cầu mua một chiếc xe máy làm phương tiện đi lại cho em gái của mình.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Tuấn đã chủ động gọi điện thoại cho anh V. nói rằng mình có chiếc xe máy muốn bán. Sau khi thỏa thuận giá cả, Tuấn yêu cầu anh V. chuyển trước 3 triệu đồng đặt cọc. Có tiền trong tay, Tuấn vội “quất ngựa truy phong” và không thèm đếm xỉa đến việc giao xe máy cho anh V. Mà quả thực Tuấn cũng chẳng hề có xe máy để bán như y “nổ”. Biết mình bị lừa, anh V. làm đơn tố cáo và ngày 28-3, CAQ Hải Châu ra quyết định truy nã toàn quốc với Tuấn. Vốn bản tính lì lợm, lại có thâm niên “ăn cơm tù” nhiều năm nên Tuấn có đủ “chiêu trò ma quái” để làm khó các TS truy nã trong suốt quá trình chạy trốn của mình.

Tất nhiên, tháp tùng trong hành trình “phiêu bạt” của y là một bóng hồng. TS Trần Đình Trung - Phòng CSTNTP CATP Đà Nẵng cho biết, sau khi gây án, Tuấn và “vợ hờ” liên tục di chuyển qua nhiều địa phương từ TPHCM lại ra Quảng Nam, vào Quy Nhơn, khiến cho việc lần ra tung tích, manh mối của đối tượng gặp nhiều khó khăn. Mỗi lần di chuyển tới địa điểm mới, Tuấn thường tìm thuê một khách sạn, nhà nghỉ để “du lịch” với bóng hồng. Đặc biệt, sự ma mãnh của y còn thể hiện ở việc khi tới mỗi địa điểm y không ở lâu mà chỉ dăm ba ngày lại “phắn” đi chỗ khác để tránh bị lộ. Có lần, anh em TS vừa nhận được thông tin Tuấn đang ở một nhà nghỉ tại Quảng Nam, nhưng khi tới nơi thì chủ nhà nghỉ cho biết y vừa trả phòng đi vài giờ trước. Tuy vậy, với sự kiên trì, mưu trí của các TS đã “bài binh bố trận” để bất ngờ ập vào bắt Tuấn khi y đang tá túc tại một khách sạn ở phố biển Quy Nhơn.

Hiện Phùng Anh Tuấn đã được bàn giao cho CAQ Hải Châu chờ ngày xét xử. Cánh cổng nhà tù lần thứ tư lại sắp mở ra với y.

Thành Nam