Báo Công An Đà Nẵng

Cô gái đi biếu trứng gà

Thứ bảy, 26/04/2014 12:47

Nữ quái xuất chiêu

(Cadn.com.vn) - Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các cụ già, Nguyễn Thị Thìn (1988, trú xóm Xuân Giang, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã dựng lên những màn kịch “có một không ai” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 8-2013 đến nay, nữ quái này đã gây ra hàng loạt vụ lừa đảo với số tiền ước tính hàng chục triệu đồng.

Theo đó, sau khi nghĩ ra “kịch bản”, Thìn đi xe máy từ H. Nghi Xuân sang TP Vinh (Nghệ An) để lân la làm quen và tìm hiểu các gia đình sinh sống trên địa bàn TP Vinh. Thìn ngụy trang bằng cách mang theo những vật dụng và quà cáp ở quê, đặc biệt là chiếc giỏ nhựa màu đỏ, bên trong luôn có sẵn vài chục quả trứng gà. Sau khi tìm được gia đình có các cụ già cao tuổi, Thìn chọn thời điểm con cháu của họ đều đi làm, đi học rồi đến gõ cửa. Do già cả, cộng thêm sự nhẹ dạ cả tin nên các cụ già không mảy may nghi ngờ, mời Thìn vào nhà chơi. Sau màn chào hỏi “anh có ở nhà không bác?” hay “chị đi đâu rồi ạ!”, Thìn bắt đầu tạo dựng lòng tin bằng cách xưng là bạn bè học cùng đại học hoặc làm cùng Cty với con cháu các cụ và dựng lên màn kịch theo kế hoạch.

Thìn đưa số trứng gà mang biếu cho các gia đình và lên tiếng trách móc rằng: “Là chỗ bạn bè thân thiết mà anh X., chị N. (con cháu của các cụ) dạo này không thấy liên lạc gì với cháu” hoặc “chị em chơi thân với nhau mà giờ chuyển ra ở riêng cũng không thông báo với cháu một câu để chúc mừng”... Sau cuộc trò chuyện thân mật, Thìn khéo léo nhắc đến khoản tiền mà con, cháu của cụ nợ mình trong thời gian hai người học cùng trường đại học, lúc còn làm chung Cty hay lúc khó khăn hoạn nạn đã cho vay.

Nguyễn Thị Thìn tại CQĐT.

Tiếp đó, Thìn lấy điện thoại giả vờ gọi điện cho từng người hỏi thăm tình hình sức khỏe, trò chuyện rất thân mật rồi nhắc đến khoản tiền đã nợ trước đó. Chính vì không chút mảy may nghi ngờ nên các cụ già dễ dàng đưa tiền cho Thìn để “trả nợ” thay con, cháu. Sau khi lấy được “tiền nợ”, Thìn tiếp tục “ôn nghèo kể khổ” về chuyện gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, mẹ già đau yếu, con cái bệnh nặng đang phải nằm viện khiến các cụ động lòng, đưa thêm tiền. Bằng chiêu này, hàng chục cụ già đã rơi vào bẫy do Thìn tạo ra và chỉ đến khi các cụ già đưa chuyện ra kể với con, cháu mới biết mình bị nữ quái này lừa đảo.

Có thể kể ra một số vụ điển hình như, tháng 12-2013, với “chiêu” quen thuộc của mình, Thìn tìm đến bà Nguyễn Thị Thanh (1933, trú khối 1, P. Bến Thủy, TP Vinh) để lừa đảo. Sau một hồi bắt chuyện, giả là bạn của con gái, ôn nghèo kể khổ, Thìn đã lừa lấy số tiền 1 triệu đồng của bà Thanh. Ngày 31-3, Thìn vào nhà bà Nguyễn Thị Minh Loan (1940, trú khối 2, P. Bến Thủy, TP Vinh) lừa đảo lấy số tiền 2 triệu đồng. Mới đây, ngày 5-4, Thìn lừa lấy số tiền 3 triệu đồng của ông Nguyễn Khắc Hưng (1952, trú khối 1, P. Bến Thủy, TP Vinh)...

Phương tiện và tang vật bị thu giữ.

Sa lưới

8 giờ ngày 16-4, người dân ở khối 9, P. Bến Thủy, TP Vinh nghi ngờ một người phụ nữ trẻ tuổi có những hành vi, thủ đoạn nghi vấn rất giống với trường hợp của Nguyễn Thị Thìn nên tri hô mọi người để bắt giữ nhưng đối tượng này liền bỏ chạy. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc lên CAP Bến Thủy để phối hợp điều tra. Sau khi nhận được thông tin, tổ công tác thuộc CAP Bến Thủy đã kịp thời có mặt tại hiện trường nhanh chóng bắt giữ đối tượng nghi vấn và thu giữ tang vật gồm 1 ĐTDĐ, 1 xe máy Jupiter BKS 38H7-8052, chiếc giỏ màu đỏ bên trong có 2 túi trứng gà và 3,6 triệu đồng.

Tại trụ sở CAP Bến Thủy, danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thị Thìn - người gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thời gian qua. Chỉ trong vòng 5 - 6 giờ đồng hồ sau khi đối tượng Thìn bị bắt, đã có hơn 20 người đến cơ quan CAP Bến Thủy trình báo đã bị lừa. Theo đó, hàng loạt phi vụ lừa đảo ngoạn mục của nữ quái này đã dần được hé lộ.

Chỉ trong khoảng thời gian tháng 8-2013 đến nay, Nguyễn Thị Thìn đã gây ra hàng loạt vụ lừa đảo ở các phường trên địa bàn TP Vinh như Bến Thủy, Trung Đô, Trường Thi, Hồng Sơn… với số tiền chiếm được là hơn 60 triệu đồng. Tại CQĐT, Thìn đã nhận tội và khai nhận hành vi của mình. Do không có nghề nghiệp ổn định, chồng đi làm ăn ở xa, một mình ở nhà nuôi con nhỏ nên Thìn đã bày ra màn kịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người già. Theo đó, trung bình mỗi lần lừa đảo, Thìn bỏ túi khoảng 2 triệu đồng. Có nhiều trường hợp do nhẹ dạ cả tin nên Thìn đã lừa lấy được 4 - 5 triệu đồng.

Trung tá Lê Thanh Hải - Phó trưởng CAP Bến Thủy cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, số bị hại đến trình báo tại trụ sở vẫn tiếp tục tăng, CAP Bến Thủy sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của đối tượng, đồng thời hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng cho CQĐT CATP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.

D.Hóa