Báo Công An Đà Nẵng

Cô gái mất tích sau cuộc điện thoại lạ

Thứ ba, 12/08/2014 09:23

(Cadn.com.vn) - Hơn một tuần nay, gia đình ông Thái Văn Chỉnh và bà Trần Thị Hà (trú xã Sơn Trung, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) như ngồi trên lửa bởi sự mất tích một cách bí ẩn của con gái Thái Thị Mai (1983). Gia đình ông Chỉnh đã viết đơn trình báo lên cơ quan chức năng và CAH Hương Sơn đang vào cuộc xác minh, điều tra.

Ngày 10-8, chúng tôi tìm về ngôi nhà của vợ chồng ông Thái Văn Chỉnh và bà Nguyễn Thị Hà ở xã Sơn Trung. Đôi mắt thâm quầng, trũng sâu sau bao đêm thức trắng, ông Chỉnh kể lại đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra với gia đình mình. Hôm đó, khoảng 19 giờ ngày 3-8, cả nhà đang quần tụ ngồi xem tivi thì điện thoại của Mai đổ chuông. Theo thói quen, Mai đi ra ngoài sân nghe, một lúc sau thì quay vào nhà. Ngồi chưa ấm chỗ, chiếc điện thoại lại tiếp tục đổ chuông, Mai lại đi ra ngoài nghe. Mãi đến 21 giờ vẫn chưa thấy con gái vào, ông Chỉnh đứng dậy đi ra xung quanh nhà tìm Mai.

Gọi không nghe con trả lời, ông tiếp tục đi ra ngõ nhưng cũng không thấy bóng dáng Mai đâu. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, ông vội vào nhà lấy điện thoại gọi vào số máy của Mai, song bao nhiêu cuộc cũng chỉ là “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Trước sự việc trên, gia đình, bà con, làng xóm đã tỏa đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng Mai. Đến nay, đã hơn một tuần trôi qua Mai vẫn bặt vô âm tín.

Thái Thị Mai.

Được biết, Thái Thị Mai vừa tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế TPHCM trở về vào đầu tháng 7-2014. Hiện cô đang làm hồ sơ ra Hà Nội xin việc. Trước khi xảy ra sự việc, theo ông Chỉnh thì không thấy bất cứ biểu hiện gì bất thường ở cô con gái. Mai vẫn cùng gia đình ra đồng thu hoạch hoa màu, cười nói vui đùa với những người xung quanh. Theo bà Nguyễn Thị Hà thì: “Lúc đi ra ngoài để nghe điện thoại, Mai vẫn còn mặc quần áo ở nhà, không mang theo bất kỳ một tư trang gì ngoài chiếc điện thoại có giá 3 triệu đồng mới mua chưa lâu. Hành lý của Mai không hề bị xáo trộn, túi xách, hồ sơ, đồ trang điểm, thậm chí cả tiền vẫn còn nguyên vẹn trong nhà”.

Trước sự mất tích một cách bí ẩn của Thái Thị Mai, gia đình đã trình báo sự việc cho Ban CAX Sơn Trung. Trưởng CAX Sơn Trung-Phan Thanh Hải xác nhận: “Sự việc cháu Mai mất tích là có thật. Cháu Mai được đánh giá là ngoan hiền, không có mối quan hệ bạn bè phức tạp. Có nhiều nguồn tin cho rằng Mai bỏ đi theo người yêu, nhưng chúng tôi không nghĩ vậy, bởi Mai có khoảng thời gian sống tự lập ở bên ngoài, nếu thực sự muốn đi theo bạn trai thì cháu có đủ điều kiện để đi chứ không đến mức biệt vô âm tín như thế này. Đây là trường hợp đầu tiên xảy ra trên địa bàn chúng tôi. Sự biến mất một cách bí ẩn này vẫn đang là một ẩn số. Hiện Cơ quan CSĐT CAH Dương Sơn đang vào cuộc điều tra”.

Ông Thái Văn Chỉnh thẫn thờ trước sự mất tích của con gái.

“Gia đình làm nông, công việc mùa màng tuy nhiều, nhưng chúng tôi vẫn luôn dành sự quan tâm, gần gũi với các con trong chuyện học hành cũng như các mối quan hệ với bạn bè. Từ hôm Mai học xong rồi trở về, thỉnh thoảng cũng có nhóm bạn 4, 5 người cả trai và gái đến nhà chơi, chúng nó chuyện trò rôm rả một lúc thì về, chứ không ở lại muộn. Tôi để ý cũng không thấy có biểu hiện gì của chuyện yêu đương cả. Nên việc người ta nói nó bỏ nhà đi vì chuyện yêu đương là không thể có” - ông Chỉnh nói.

Ông Thái Bình Phương - bác ruột của Mai tâm sự: “Mấy hôm nay, gia đình cũng đã đi tìm cả những nơi vắng vẻ, heo hút, ao, hồ, đập, sông… chúng tôi không loại trừ tình huống xấu nhất có thể xảy ra với cháu mình. Thế nhưng, tuyệt nhiên không thấy dấu vết gì. Chúng tôi luôn động viên vợ chồng Chỉnh phải chuẩn bị tâm lý trong mọi hoàn cảnh”.

Được biết, cơ quan CSĐT cũng đã mời một số người bạn của Mai tới để hỏi thăm tình hình, phục vụ công tác điều tra, nhưng vẫn chưa có một manh mối nào khả quan. Ghi nhận xung quanh hiện trường, một người dân cho biết, tối Mai mất tích, trên địa bàn xuất hiện 2 thanh niên lạ mặt đi trên chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter không có biển số, lượn đi lượn lại trên đường làng. Không biết hai nhân vật bí ẩn này có liên quan gì đến việc biến mất của Mai không?

X.S