Báo Công An Đà Nẵng

Cô gái nghèo bị bệnh thận mãn tính

Thứ bảy, 14/12/2013 10:14

(Cadn.com.vn) - Vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 (2009) em Lê Thị Cẩm Nhung (23 tuổi, trú tại thôn Tứ Ngân, xã Điện Ngọc, H. Điện Bàn, Quảng Nam) phải bỏ học giữa chừng vì căn bệnh "thận mãn tính" hành hạ. Đã 4 năm trôi qua, bệnh của Nhung càng ngày càng nặng thêm, thời gian nằm viện điều trị và chạy thận nhân tạo nhiều hơn thời gian ở nhà, mỗi lần chạy thận hết 700 nghìn đồng, chưa kể thuốc thang.

Nhung nghẹn ngào: "Nhà em nghèo, 600 triệu đồng như bác sĩ dự báo để chữa được bệnh cho em đối với gia đình thật quá lớn". Còn mẹ Nhung, chị Nguyễn Thị Hường (54 tuổi) giọng đau xót: "Bán hết mọi thứ trong nhà, chạy vạy ngược xuôi nhưng… số tiền ấy là quá sức tưởng tượng. Còn căn nhà, nhưng là "Nhà tình nghĩa" nên không thể bán để chữa trị cho con…".

Rất mong bạn đọc gần xa sẻ chia, giúp em Nhung và gia đình vượt qua  hoạn nạn. Mọi sự giúp đỡ gửi về địa chỉ trên hoặc qua Báo CATP Đà Nẵng- 62-Phan Châu Trinh, Đà Nẵng).

Mẹ và em trai đang chăm sóc cho Nhung tại nhà

H.Trang - H.Hạnh