Báo Công An Đà Nẵng

Cô giáo chết bí ẩn dưới giếng hoang

Thứ ba, 02/09/2014 10:45

(Cadn.com.vn) - 11 giờ 30 ngày 23-8, chị Đinh Thị Hải (1982), giáo viên Trường Tiểu học Sơn Châu được phát hiện chết bất thường dưới giếng hoang cạnh nhà bố mẹ chồng là ông Nguyễn Xuân Dục và bà Trần Thị Thành (trú xóm 6, xã Sơn Bình, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh). Sau cái chết bí ẩn của cô giáo Hải, người dân Hương Sơn đã rỉ tai nhau những câu chuyện ly kỳ, ma quái về vùng đất được coi là bị “ma ám” này. Nhằm làm rõ câu chuyện có phần hoang đường này, chúng tôi đã tìm về địa phương, gặp gỡ những người trong cuộc và cơ quan chức năng để xác minh sự việc.

CÁI CHẾT BÍ ẨN

Theo lời kể của anh Nguyễn Xuân Hoàn (1981) chồng của nạn nhân: sáng 23-8, anh chị bàn nhau sang xã Sơn Châu để giúp bác họ trong việc xây cất nhà. Trước lúc đi, do mẹ chồng đang ở TPHCM thăm người quen, ở nhà chỉ có bố chồng nên chị Hải bảo chồng đi trước, còn mình ghé chợ mua thức ăn về cho bố rồi sang sau. Tuy nhiên, mãi đến hơn 9 giờ vẫn chưa thấy vợ sang, anh gọi điện cho vợ và chuông điện thoại đổ nhưng không thấy vợ trả lời. Thấy lạ, anh gọi điện cho cô Thanh - một người họ hàng sống gần nhà sang xem tình hình thế nào.

Một lúc sau, cô Thanh gọi lại bảo không thấy Hải đâu cả, xe máy và mọi đồ đạc vẫn còn nguyên ở sân. Nghe vậy, anh Hoàn lo lắng quay về nhà, cùng mọi người tìm kiếm. Theo lời ông Dục - bố chồng chị Hải sau khi đi chợ về, ghé vào nhà ông (hai nhà gần nhau), nói: “Trưa nay vợ chồng con không về ăn cơm, bố chịu khó ăn một mình, thức ăn con đã mua sẵn đó rồi”. Nói xong, chị Hải lúi húi vào bếp, còn ông lên xe máy tranh thủ chạy đi cắt tóc. Khoảng một giờ sau quay trở về thì thấy mọi người xôn xao chuyện con dâu rơi xuống giếng và đang tìm cách đưa lên, ông liền chạy sang, nhưng mọi nỗ lực để cứu chị Hải đều bất thành.

Giếng hoang nơi phát hiện cô giáo Hải.

Bà Nguyễn Thị Thanh - người đầu tiên phát hiện chị Hải dưới đáy giếng kể lại: “Hôm đó, khi tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của cháu Hoàn nhờ qua nhà ông Dục tìm xem vợ mình còn ở đó nữa không. Tôi chạy sang thấy nhà cửa vắng hoe, xe máy và đồ đạc vẫn còn ở sân. Vào tìm từ trong ra ngoài nhà vẫn không thấy, tôi liền gọi cho Hoàn thông báo tình hình, rồi cùng mọi người tỏa ra tìm kiếm. Khoảng 11 giờ, khi ấy mọi người đang tập trung khá đông ở nhà ông Dục để bàn cách tìm kiếm thì vô tình tôi nhìn tới cái giếng hoang ngoài góc vườn nên đi ra kiểm tra thì phát hiện Hải ở dưới, đang kêu cứu yếu ớt. Tôi vội la lên để mọi người tới cứu”.

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, tại thời điểm phát hiện chị Hải vẫn còn sống, tuy nhiên do giếng sâu, miệng giếng lại nhỏ, bỏ hoang lâu ngày nên rất khó tiếp cận. Phương án thả dây để leo xuống đưa nạn nhân lên, song rất nhiều lần mọi người đu dây xuống được nửa chừng là phải vội vã leo lên vì ngạt khí, không thể nào thở được. Loay hoay mãi, mọi người đành chọn phương án dùng móc sắt thả xuống để kéo nạn nhân lên. Khi đưa chị Hải lên khỏi giếng thì nạn nhân đã tử vong. Trưởng CAX Sơn Bình Đoàn Quang Trung cho biết: “Sau khi nhận được thông tin chị Đinh Thị Hải được người dân phát hiện chết ở giếng hoang, chúng tôi đã huy động toàn bộ CA viên đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo CAH để phối hợp xử lý”. Ngay sau đó, CAH Hương Sơn đã phối hợp với cán bộ Phòng KTHS CA tỉnh Hà Tĩnh tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết đau lòng của cô giáo trẻ.

Ngôi nhà của ông Nguyễn Xuân Dục, bị người dân đồn thổi vô căn cứ.

ĐANG TÍCH CỰC ĐIỀU TRA

Chia sẻ về sự ra đi đột ngột của người vợ hiền, anh Hoàn đau đớn cho biết, hai người mới nên duyên vợ chồng vỏn vẹn 42 ngày. Đều là giáo viên, sau một thời gian tìm hiểu, ngày 12-7 âm lịch vừa qua, anh chị đã chính thức nên duyên vợ chồng trước sự chúc mừng của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Sau hơn một tháng chung sống, anh đã vỡ òa hạnh phúc khi nghe vợ thông báo mình sắp được làm bố. Vậy mà trong phút chốc anh đã vĩnh viễn mất đi người vợ yêu quý và sinh linh bé bỏng chưa kịp chào đời.

Cũng theo anh Hoàn thì trước ngày xảy ra cái chết của chị Hải, vợ chồng vừa mới thuê được căn nhà cấp 4 nằm trên QL8A, gần Trường Tiểu học Sơn Châu - nơi anh chị cùng công tác để ở, tiện cho việc đi về. Căn nhà thuê này vợ chồng cũng chỉ mới ngủ được 2 đêm, còn ban ngày thì về Sơn Bình nấu cơm ăn chung với ông Dục.

Đã hơn một tuần trôi qua, sau khi xảy ra cái chết bất thường của cô giáo trẻ, trong khi cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của vụ việc thì người dân nơi đây đã dấy lên những lời đồn thổi. Theo đó, nhiều người cho rằng nơi gia đình ông Dục đang sống là vùng “đất thiêng”, nhiều gia đình xung quanh đã phải bỏ đi bởi những tai ương. Địa điểm chiếc giếng hoang nơi cô giáo Hải tử nạn là mảnh vườn của ông Nguyễn Khắc T. đã bỏ đi cách đây hơn 10 năm. Ngôi nhà này trước đây ông T. cũng đã phải chịu cảnh vợ chết, con gặp tai nạn. Thậm chí, ngôi nhà mà anh Hoàn thuê để ở cũng “có vấn đề”, bởi khi xưa trên nền đất đó có một ngôi đền thiêng gọi là đền Cửa Ông…

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ - Phó trưởng CAH Hương Sơn cho rằng, đó chỉ là những đồn thổi vu vơ của những người mê tín dị đoan. CQĐT đang tích cực điều tra theo hướng liên quan tới một số người, nhưng loại trừ khả năng do mâu thuẫn tình cảm.

X.S