Báo Công An Đà Nẵng

Cô học trò đam mê Sinh học

Thứ bảy, 08/08/2015 09:29

(Cadn.com.vn) - Từng 2 lần đoạt Huy chương Bạc Olympic Sinh học Quốc tế (IBO), Lê Thị Nguyệt Hằng (lớp 12B2, THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng) là một tấm gương điển hình cho quyết tâm theo đuổi đam mê học tập. 

Duyên tình cờ

Hằng gọi tình yêu của mình đối với môn Sinh học như cái duyên tình cờ, bởi ban đầu em chọn môn học này do bản thân có phần... không được chăm chỉ. Hằng chia sẻ: "Năm lớp 9, em đã suy nghĩ đến việc chọn môn chuyên để thi chuyển cấp. Do các môn học khác em không vững lắm, lúc đó mà học lại từ đầu thì sẽ tốn nhiều thời gian, vậy nên em quyết định chọn học môn Sinh. Đơn giản vì đây là môn học tụi em mới được tiếp xúc nên việc ôn tập sẽ dễ dàng hơn".

Từ cái duyên ngô nghê ấy, Hằng yêu thích môn học này lúc nào không biết. Ngoài thời gian học các môn trên trường, Hằng luôn dành phần lớn thời gian đầu tư cho môn Sinh bằng cách đọc thật nhiều sách. Đây cũng chính là "bí kíp" học tốt của Hằng, giúp em đạt được những thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hằng thi đậu lớp chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với số điểm khá cao. Suốt 3 năm liền, ngoài thành tích học sinh xuất sắc toàn trường, Hằng đều đạt giải Nhất kỳ thi Sinh học cấp thành phố. Năm lớp 11, Hằng đạt giải Nhì kỳ thi Sinh học cấp quốc gia. Thời gian chọn vào đội tuyển dự thi quốc gia, Hằng phải học bồi dưỡng trên trường đến 5 buổi/tuần và trải qua 2 vòng thi căng thẳng, vượt qua hàng trăm thí sinh cả nước để trở thành 1 trong 4 thí sinh có điểm cao nhất dự thi Olympic Quốc tế. Áp lực học hành của Hằng lên tới đỉnh điểm khi đứng trước những kỳ thi quan trọng mà thời gian lại gấp rút.

Hằng cho biết, kể từ khi tham gia đội tuyển em phải học liên tục vì thời gian thi chỉ cách nhau có vài tháng. Nếu tháng 1 phải thi quốc gia vòng 1 thì sang tháng 3 đã thi vòng 2 và chưa đầy 4 tháng sau đó là thi quốc tế. "Nhiều lúc em cũng mệt mỏi và bị rối trí do không biết phải ôn luyện như thế nào cho kịp, nhưng nhờ có sự động viên của ba mẹ, bạn bè, thầy cô nên em tiếp tục cố gắng để không lãng phí công sức suốt mấy năm học tập", Hằng tâm sự. Mẹ Hằng, cô Đặng Thanh Huyền chia sẻ: "Nhiều lúc thấy con học hành mệt mỏi, cô cũng chỉ biết khuyên con nên nỗ lực hết mình. Đây là con đường con đã chọn, dù có thế nào thì cũng phải theo đuổi đến cùng, không bỏ cuộc".

Nguyệt Hằng với tấm Huy chương Bạc đầu tiên của mình tại IBO lần thứ 25. Ảnh nhân vật cung cấp.

Huy chương Bạc cho mỗi lần xuất ngoại

Tham dự IBO lần thứ 25 tổ chức tại Indonesia vào năm lớp 11, đó cũng là lần đầu tiên Hằng được đi nước ngoài. Hằng vừa hào hứng, vừa thích thú nhưng cũng đầy lo âu khi mang trong mình trọng trách của đất nước. Cùng đi với Hằng là cô giáo trưởng bộ môn Sinh học ở trường, vậy mà sang đến nơi, 2 cô trò lập tức bị tách ra và cách ly hoàn toàn. Các thiết bị liên lạc cũng bị tịch thu để đảm bảo quá trình thi được diễn ra an toàn. "Lúc ấy em sợ lắm, có phần tủi thân do không có ai bên cạnh. Em lại ở chung phòng với một bạn gái Hàn Quốc nên cũng không nói chuyện nhiều", Hằng kể.

Trải qua nhiều ngày thi căng thẳng, đến lúc công bố kết quả, Hằng vô cùng bất ngờ và vui sướng khi đoạt Huy chương Bạc và là thí sinh có thành tích cao nhất của đoàn Việt Nam. Ôm theo niềm hứng khởi ấy về nước, Hằng càng hạnh phúc hơn khi nhận được sự đón chào đông đảo của gia đình, thầy cô và bạn bè.

Năm lớp 12, Hằng tiếp tục trải qua 2 vòng thi tuyển Quốc gia để dự thi IBO lần thứ 26 tổ chức tại Đan Mạch. Mặc dù đã có kinh nghiệm đi thi, nhưng Hằng vẫn lo âu và đầy căng thẳng trước khi bước vào kỳ thi quan trọng. Lần này, Hằng lại đem vinh quang về cho đất nước khi đạt đến 294,87 điểm - cao nhất đoàn Việt Nam, xếp thứ 47 và giành Huy chương Bạc.

Nhiều người chúc mừng, ngưỡng mộ và khâm phục tài năng của Hằng, nhưng em vẫn chưa hài lòng với thành tích của chính mình. "Mục tiêu của em là phải có thành tích bằng hoặc cao hơn năm trước. Giá mà em nỗ lực hơn, biết đâu năm nay em sẽ đổi được màu huy chương thì sao. Qua kỳ thi này, em học được một điều là đừng bao giờ hài lòng với bản thân, khi ấy bạn sẽ có động lực để cố gắng", Hằng nói.

Với những thành tích xuất sắc trên, Hằng được UBND TP Đà Nẵng khen tặng 30 triệu đồng, đồng thời được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Với Hằng, ước mơ và đam mê vẫn chưa dừng lại ở đó. Hằng dự định sẽ đi du học về các ngành liên quan đến công nghệ sinh học hoặc hóa dược để có thể đem những kiến thức, kỹ thuật tiên tiến nhất ở nước bạn về ứng dụng vào thực tế cuộc sống, góp phần giúp phát triển ngành Sinh học ở Việt Nam.

Thảo Vy