Báo Công An Đà Nẵng

Cơ hội nào cho Châu Á?

Thứ tư, 11/06/2014 08:21

(Cadn.com.vn) - Tham gia World Cup 2014, Châu Á có 4 đại diện là Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Iran. Cũng như các kỳ trước, bóng đá Châu Á không được đánh giá cao ở khả năng tranh chấp các thứ hạng cao nhất.

Trong lịch sử World Cup, thành tích tốt nhất của các đội bóng Châu Á là lọt vào bán kết. Tại VCK World Cup 2002 (được tổ chức ở Nhật Bản và Hàn Quốc), chủ nhà Hàn Quốc đã lọt vào danh sách 4 đội mạnh nhất. Sau đó, đội bóng xứ Kim Chi xếp hạng tư sau khi để thua Thổ Nhĩ Kỳ trong trận hạng ba.

Người Châu Á có quyền mộng mơ và đặt niềm tin vào các đội bóng của họ sẽ “trỗi dậy” trên đất Brazil. Mơ mộng là quyền của họ nhưng nếu nhìn vào thực tế, cơ hội tranh chấp của các đội bóng Châu Á không cao.

ĐT Nhật Bản là niềm hy vọng số một của Châu Á tại World Cup 2014.

Trong số 4 đại diện của Châu Á đến với World Cup 2014, Nhật Bản được đánh giá cao nhất. Đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc rơi vào bảng đấu khá nhẹ (C) với sự hiện diện của  Colombia, Hy Lạp và Bờ Biển Ngà. Người Nhật tin tưởng sẽ vượt qua vòng bảng hay chí ít có thể đi sâu hơn nữa nhờ dàn cầu thủ chinh chiến khắp Châu Âu như Kasuke Honda (AC Milan), Shinji Kagawa (M.U), Nagamoto (Inter)...

Nhật Bản tự tin hơn khi họ từng hai lần lọt vào vòng 2 tại các kỳ tham dự World Cup. Tuy nhiên, chừng đó chiến tích không đủ giúp họ được đánh giá cao ở khả năng vô địch. Tỷ lệ cược khả năng vô địch của Nhật Bản là 1 ăn 150. Điều đó chứng tỏ, các nhà cái và cả giới chuyên gia đều gián tiếp loại Nhật Bản ra khỏi danh sách ứng viên vô địch.

Niềm hy vọng thứ hai của Châu Á là Hàn Quốc cũng không được đánh giá cao, dù họ từng lọt vào danh sách 4 đội mạnh nhất thế giới.  Trong lần thứ 8 liên tục góp mặt ở các World Cup, Hàn Quốc rơi vào bảng đấu khá khó khăn với Bỉ, Nga và Algeria.

Nhìn vào danh sách đội tuyển Hàn Quốc tham dự VCK World Cup 2014 sẽ thấy họ là một đội bóng trẻ trung nhất tại Brazil khi độ tuổi trung bình chỉ vào khoảng 25, trong đó có đến 8 cầu thủ từ 25 tuổi trở xuống. Dù trẻ nhưng các cầu thủ Hàn Quốc lại không hề xa lạ với bóng đá đỉnh cao khi Yun Suk Young, Hong Jeong Ho, Ki Sung Yueng, Son Heung Min, Koo Ja Cheol, Lee Chung Yong và Park Chu Young đều đang khoác áo các CLB ở Châu Âu.

Rạng sáng 10-6, Hàn Quốc gây thất vọng khi để thua Ghana 0-4 trong trận giao hữu. Sau thất bại này, HLV Hong Myung-bo cho rằng các cầu thủ Hàn Quốc cần phải tìm lại chính mình để sẵn sàng bước vào các cuộc so tài nảy lửa ở World Cup. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến Hàn Quốc không được giới chuyên môn đủ tự tin đánh giá cao. Ngay cả các nhà cái cũng chỉ ra tỉ lệ  1 ăn 300 cho thầy trò HLV Hong Myung-bo ở khả năng vô địch.

Australia không được đánh giá cao lại kém may mắn khi rơi vào bảng đấu với ĐKVĐ Tây Ban Nha, đương kim Á quân Hà Lan và Chile. Nhiều chuyên gia đánh giá, chỉ có phép mầu mới giúp Australia vượt qua vòng bảng.

Đối với Iran, việc giành được vé đến Brazil đã là một thành công. Thế nên, đoàn quân của HLV Carlos Queiroz không có bất kỳ sức ép nào. Tại World Cup 2014, Iran chung bảng F với Argentina, Negeria và Bosnia. Đội hình Iran đến Brazil không có những tên tuổi lớn, dựa nhiều vào các cựu binh. Gần một nửa danh sách đi Brazil của Iran từ 30 tuổi trở lên. Ngôi sao sáng nhất của họ là Ashkan Dejagah- cầu thủ duy nhất thi đấu ở Premier League. Nhưng Alireza Jahanbakhsh và CLB NEC vừa rớt hạng ở Hà Lan.  Chính vì thế, Iran có vé dự World Cup đã là niềm vui với họ.

Cơ hội vô địch World Cup cho các đội bóng Châu Á là rất thấp.

Khánh Hòa

Thông dịch viên ngớ ngẩn

ĐKVĐ Tây Ban Nha không yêu cầu thông dịch viên trong những buổi họp báo, ngoại trừ những buổi họp báo trước mỗi trận đấu vì họ đã có một thông dịch viên đa ngôn ngữ. Vậy mà trong buổi họp báo mới đây với các phóng viên chủ nhà Brazil, người đàn ông 51 tuổi có tên Hecke Thomas làm nhiệm vụ phiên dịch tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong buổi họp báo khiến mọi người phải phì cười vì ông dịch sai quá nhiều. Cũng dễ hiểu thông cảm cho ông Thomas bởi ông làm trong ngành du lịch nên không hiểu các từ ngữ trong bóng đá.

Nàng thơ của World Cup

Phóng viên người Chile Jhendelyn Nunez được xem là “nàng thơ” ở World Cup 2014. Ngay sau khi tới trung tâm báo chí ở Rio de Janeiro, cô nàng 25 tuổi gây ấn tượng mạnh bằng sự thân thiết và rất đẹp gái. Nunez được kênh truyền hình Channel 13 của Chile mời làm việc trực tiếp tại World Cup 2014 nhằm thu hút khán giả nhiều hơn.

Pogba tạo tranh hoạt hình

Cầu thủ trẻ tài năng người Pháp, Paul Pogba quá vui vì được dự World Cup khi mới 21 tuổi. Để kỷ niệm sự có mặt tại Brazil mùa hè 2014, cầu thủ đang thuộc biên chế CLB Juventus đã tạo ra bức tranh hoạt hình với chủ đề “Pogba đáp xuống Brazil” trông khá ngộ nghĩnh.

Bức hình ngộ nghĩnh của Pogba.

World Cup & Thời trang

Kể từ World Cup 2010, FIFA và đối tác thời trang Pháp, Louis Vuitton tổ chức sự kiện thời trang cùng với chiếc cúp vô địch World Cup nhằm thu hút khán giả tới xem. Năm nay, sự kiện thời trang Louis Vuitton và FIFA được tổ chức tại Sao Paolo (Brazil) với sự hiện diện của nhiều người mẫu thời trang nổi tiếng trên thế giới.

Không bắt chết Messi

HLV của đội Bosnia, Susic cho biết ông không hề có ý định bố trí bất cứ học trò nào vào nhiệm vụ bắt chết Messi khi Bosnia gặp Argentina. “Để một cầu thủ bám theo Messi như hình với bóng sẽ là sai lầm rất lớn. Đơn giản, Argentina đâu chỉ có Messi”, Susic nói.

Pele dự đoán Argentina vô địch

“Vua bóng đá” Pele mới đây dự đoán đội tuyển Argentina có thể vô địch thế giới nếu như họ cải thiện được khả năng phòng ngự. Đây được coi là “điềm xấu” với Argentina bởi từ lâu, Pele nổi tiếng đoán toàn sai. Ông từng dự đoán tuyển Anh vô địch World Cup 2002 thì sau đó Brazil lên ngôi. Huyền thoại người Brazil cũng đánh giá khá cao đội tuyển Đức, Italy, Bồ Đào Nha và đội tuyển Tây Ban Nha.

Neymar khiến Brazil lo lắng

Cả đội Brazil đã lo sốt vó khi tiền đạo Neymar ngã xuống sân và nhăn mặt đau đớn trong buổi tập mới đây. Neymar bị đau mắt cá chân và cần các nhân viên của ĐT Brazil dìu mới có thể bước đi. Rất may sau đó Neymar có thể đứng dậy và đi bộ bình thường.

Hạnh Thuần – Khánh Hòa