Báo Công An Đà Nẵng

“Cô hồn” sống... quấy người chết

Thứ sáu, 14/11/2014 06:14

(Cadn.com.vn) - Phải những kẻ bất hảo xâm hại mồ mả ở các nghĩa địa phải không Hai dân phố?

- Là cái đám “cô hồn sống” chứ ai vào đấy nữa. Vì tiền mà chúng chuyên đi làm những chuyện bất nhân quá!

- Đúng là “chết cũng không yên”. Theo NXD biết, trước đây ở nghĩa địa Gò Cà (Đà Nẵng) cũng xảy ra tình trạng này nhưng sau khi chính quyền địa phương vào cuộc xử lý thì chuyện mồ mả bị đối tượng bất hảo phá hoặc người đi viếng mộ bị nhũng nhiễu đã không còn.

- Đó là chuyện của nghĩa địa Gò Cà, còn chuyện của Hai dân phố kể ra ở nghĩa địa khu vực Thanh Vinh, xã Hòa Sơn (H. Hòa Vang, Đà Nẵng).

- Chuyện thế nào?

- Chiều 11-11-2014, Hai cùng gia đình viếng mộ của người thân ở nghĩa địa Thanh Vinh thì chứng kiến toàn đồ gốm sứ để hoa, quả, hương đèn đều đã bị đập bể. Thậm chí, di ảnh của người mất cũng bị bôi bẩn. Nhìn cảnh đó, Hai đau lòng quá!

- Thế Hai dân phố có đoán nguyên nhân vì sao không?

- Mấy ngày trước, gia đình có lên mộ làm lễ thì “chộ” một nhóm thanh niên (6 người) đều ở tuổi thành niên lảng vảng quanh mấy ngôi mộ bên cạnh. Lát sau, một cô gái đến “thăm dò” nên gia đình có “lì xì” 200.000 đồng nhưng họ chê ít không nhận. Như để dằn mặt người nhà của Hai, nhóm thanh niên này liền đi sang một ngôi mộ gần đó đập bể ly tách và các loại đồ sứ khác. Và, tiếp theo là chuyện gì thì NXD hiểu rồi đấy.

Qua sự việc và hình ảnh do Hai dân phố cung cấp, NXD đề nghị chính quyền và CAX Hòa Sơn cần vào cuộc kiểm tra, xử lý những đối tượng có hành vi xâm hại mồ mả nói trên. Chớ để tình trạng “cô hồn sống” lộng hành như vậy vừa gây mất ANTT và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Cảnh phía trước mộ bị đập phá.

N.X.D