Báo Công An Đà Nẵng

Cô kế toán và vụ vỡ nợ gần 20 tỷ đồng

Thứ năm, 18/10/2018 14:10

Đầu tháng 10-2018, nhiều người dân sống tại P. Vĩnh Điện, TX Điện Bàn (Quảng Nam) bang hoàng khi nghe tin bà Trần Thị Thu T. (1983, trú xã Điện Phương, TX Điện Bàn), cán bộ kế toán một ngân hàng trên địa bàn, bị vỡ nợ gần 20 tỷ đồng. Hiện bà T. đã bị lãnh đạo ngân hàng tạm đình chỉ công tác.

Chị Nguyễn Thị Mến (trú P. Vĩnh Điện), trình bày: Là bạn học từ nhỏ nên chị và bà T. cũng hay gặp nhau. Chị Mến cũng biết bà T. là cán bộ kế toán ngân hàng và có chồng giữ chức giám đốc một ngân hàng tại H. Phú Ninh (Quảng Nam), kinh tế gia đình thuộc hàng khá giả. Qua những lần hàn huyên, bà T. tiết lộ lý do gia đình mình có “của ăn, của để” là nhờ làm thêm dịch vụ đáo hạn ngân hàng… Bà T. thường bóng gió, khách hàng của mình toàn những “mối sộp”, nếu muốn có thu nhập thêm nên góp vốn làm ăn chung hoặc cho mượn tạm trong thời gian ngắn sẽ được trả lãi từ 5% đến 7%/tháng (tùy theo thời gian cho vay).

Tin lời bạn, đầu năm 2016 chị Mến dốc toàn bộ số tiền gia đình tích cóp được hơn 500 triệu đồng cho bà T. mượn. Đúng hẹn, sau 15 ngày ngoài khoản vốn chị Mến còn nhận được khoản lãi gấp nhiều lần lãi suất ngân hàng. Tạo được lòng tin, sau đó bà T. mượn số tiền lớn dần lên. Tin tưởng bạn thân, chị Mến vay mượn của nhiều người thân đưa cho bà T. Đến thời điểm tháng 8-2018, số tiền chị Mến giao cho bà T. lên đến con số 5,4 tỷ đồng nhưng mới trả gần 300 triệu đồng và gán nợ chiếc ô-tô với giá 600 triệu đồng.

Ngoài ra, bà T. còn huy động hàng chục tỷ đồng của nhiều người tại P. Vĩnh Điện, như: chủ cửa hàng xe máy Q.H, bà B.L-chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng và một số người thân tại P. Điện An. Bên cạnh đó, bà T. còn chiếm dụng hàng trăm triệu đồng của một số đồng nghiệp đang công tác tại khu nghỉ dưỡng ngành ngân hàng tại P. Cẩm An (TP Hội An, nơi bà T. công tác trước đây) theo hình thức gửi tiết kiệm lấy lãi.

Theo nhiều người, kịch bản vỡ nợ đã được vợ chồng bà T. tính toán kỹ lưỡng và được dàn dựng công phu. Cụ thể, vào tháng 8-2018,  vợ chồng bà T. chủ động xin chuyển trường cho 2 con nhỏ từ TX Điện Bàn ra TP Đà Nẵng học tập niên học 2018-2019. Đến tháng 9-2018, ông M. (chồng bà T.) đến cơ quan báo cáo việc hai người mất khả năng chi trả số tiền gần 20 tỷ đồng và trong khoảng thời gian này bà T. cũng rời địa phương ra Đà Nẵng sinh sống… Ông Dương Văn Ca- Phó Chủ tịch UBND xã Điện Phương cho biết: Sau khi vợ chồng bà T. tuyên bố vỡ nợ nên một số đối tượng đến nhà khủng bố, đòi nợ theo hình thức xã hội đen đã ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

Làm việc cùng lãnh đạo ngân hàng, chúng tôi được biết: Năm 2008, với tấm bằng tốt nghiệp trường Trung cấp Du lịch, bà T. được nhận vào làm công việc lễ tân tại khu nghỉ dưỡng của ngành tại Hội An. Sau một thời gian công tác, bà T. được lãnh đạo ngân hàng tỉnh chuyển về ngân hàng tại TX Điện Bàn công tác và được phân công làm kế toán. Do chuyên môn nghiệp vụ yếu nên lãnh đạo chỉ giao công việc đơn giản. Tuy nhiên, vị lãnh đạo cũng thừa nhận có những sai sót trong việc quản lý cán bộ nên dẫn đến việc bà T. kinh doanh “ngoài luồng”, gây ra sự cố đáng tiếc nói trên.

Theo Đại tá Lê Trung Hai- Trưởng CATX Điện Bàn, vụ vỡ nợ này đã gây dư luận xấu trong quần chúng. Tuy nhiên, chưa có người bị hại nào trình báo sự việc nên CATX Điện Bàn chỉ nắm tình hình để có phương án xử lý kịp thời… Qua vụ việc trên, người dân cần  cảnh giác với thủ đoạn cho vay lãi suất cao, đừng vì những khoản lãi trước mắt mà sa bẫy kẻ lừa đảo.

M.T