Có một U23 Việt Nam mềm mại, đáng xem
(Cadn.com.vn) - Đó là ở trận đấu chia tay VCK U23 Châu Á 2016 gặp đối thủ mạnh U23 UAE. Trong trận đấu này, HLV Toshiya Miura đã "phá lệ" khi điền tên đến 6 cầu thủ HAGL vào đội hình xuất phát. Hệ quả là U23 Việt Nam đã chơi thật mềm mại mà hiệu quả, dù thua chung cuộc nhưng người hâm mộ nước nhà không cảm thấy buồn về họ.
Khi tâm lý thoải mái
Lâu lắm rồi người hâm mộ bóng đá nước nhà mới được xem một trận đấu đầy cảm xúc đến vậy của U23 Việt Nam. Trong trận đấu chỉ còn ý nghĩa như một lời chia tay VCK U23 Châu Á 2016, toàn đội U23 Việt Nam đã siết chặt tay nhau hướng đến một trận đấu đẹp, cống hiến như lời tri ân người hâm mộ.
Không còn áp lực thành tích đè nặng, những đôi chân của các cầu thủ U23 Việt Nam chơi thật thanh thoát, mềm mại. Trước đối thủ rất mạnh là U23 UAE, đoàn quân của HLV Miura chủ động chơi áp sát, không ngại va chạm. Chính điều này đã phần nào khiến đối thủ chùng chân. Nhưng quan trọng hơn cả, U23 Việt Nam dám tự tin cầm bóng phối hợp và có được 2 bàn thắng của Công Phượng (thực hiện trên chấm penalty) và Tuấn Anh (tuyệt phẩm từ cú sửa bóng vào góc cao).
U23 Việt Nam đã tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ trên sân Grand Hamad ở Doha (Qatar). Tuấn Anh, Công Phượng và đồng đội đã cống hiến hết mình cho trận cầu tri ân người hâm mộ. Chỉ tiếc rằng hàng thủ non kinh nghiệm đã khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng 3 bàn thua, cùng hai chiếc thẻ đỏ của Xuân Trường và Nam Anh.
![]() |
Tuấn Anh (12) đã giúp lối chơi của U23 Việt Nam mềm mại hơn. Ảnh: TT |
Có HAGL, có khác!
Chắc hẳn đó là nhận xét của nhiều người về màn thể hiện của U23 Việt Nam trước U23 UAE. Ở trận đấu này, U23 Việt Nam đã thể hiện một bộ mặt tươi mới bằng lối chơi mềm mại, đẹp mắt và không kém phần hiệu quả. Điều đó nhờ có đến 6 cầu thủ HAGL xuất phát trong đội hình ra sân.
Trong đợt tập trung chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á 2016, HLV Toshiya Miura đã rất ưu tiên gọi các cầu thủ thuộc lứa đầu tiên của "lò" HAGL. Danh sách chính thức của U23 Việt Nam tại giải đã có đến 8 cầu thủ HAGL. Riêng trận đấu với U23 UAE, HLV Toshiya Miura đã "phá lệ" khi điền tên đến 6 cầu thủ HAGL trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam gồm: Văn Tiến (thủ môn), Công Phượng (tiền đạo), Tuấn Anh, Xuân Trường (tiền vệ trung tâm), Đông Triều (tiền vệ cánh phải), Văn Thanh (hậu vệ phải). Cuối hiệp hai, Đông Triều rời sân nhường chỗ cho Hồng Duy cũng của HAGL.
Sự có mặt của 6 cầu thủ HAGL, những người từng chơi bóng với nhau rất lâu, đã mang đến sự tươi mới cho lối chơi U23 Việt Nam. Không còn hình ảnh xơ cứng, chỉ biết phất bóng dài lên trên rồi chạy hùng hục tranh chấp, U23 Việt Nam dám cầm bóng đột phá qua người hay phối hợp bằng bóng sệt khéo léo. Nhờ khả năng cầm trịch khu trung tuyến của bộ đôi tiền vệ Tuấn Anh - Xuân Trường, các đồng đội đã được tiếp thêm sự tự tin để cầm bóng phối hợp. U23 Việt Nam dần gia tăng sức ép lên hàng thủ U23 UAE bằng những pha tổ chức tấn công sắc sảo. Nhờ đó, dù kiểm soát bóng ít hơn U23 UAE trong hiệp 1 (46% so với 54%) nhưng U23 Việt Nam có nhiều pha gây sóng gió trước khung thành đối phương hơn. Tổng cộng, U23 Việt Nam có 10 cú sút, trong đó có 5 cú sút xa, còn U23 UAE chỉ có 2 cú sút. Đây là lần đầu tiên tại giải U23 Việt Nam có tỷ lệ dứt điểm vượt trội đối phương.
Thực tế cho thấy, đã có một U23 Việt Nam chơi thật mềm mại và hiệu quả nhờ cầu thủ HAGL. Bởi thế, nhiều ý kiến tỏ ra tiếc nuối bởi giá như HLV Toshiya Miura "chịu khó" sử dụng nhiều cầu thủ HAGL trong đội hình ở hai trận đấu trước gặp U23 Jordan và U23 Australia thì biết đâu U23 Việt Nam đã có thể làm nên chuyện.
Qua trận đấu này, chắc chắn, giới chuyên môn đã có thêm một cách nhìn khác về cầu thủ HAGL. Thực tế cho thấy Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Đông Triều, Văn Toàn... đã đủ sức mạnh (bên cạnh tài năng) để trở thành trụ cột của U23 Việt Nam, tương lai là ĐTQG.
Bóng đá Việt Nam chưa thể bơi ra biển lớn
Chiều qua (21-1), thầy trò HLV Toshiya đáp chuyến bay từ Doha về Tân Sân Nhất (TPHCM) khá lặng lẽ, với chỉ vài chục CĐV cùng lãnh đạo VFF ra đón. Cũng dễ hiểu thôi bởi U23 Việt Nam đã thua cả 3 trận ở VCK U23 Châu Á, đã không đáp lại sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ.
Song, ở khía cạnh nào đó, chúng ta có thể cảm thông và sẻ chia với thầy trò HLV Toshiya Miura, bởi vì giới hạn năng lực của bóng đá Việt Nam chưa đủ để có thể bơi ra biển lớn (đấu trường châu lục). U23 Việt Nam có thể chơi một trận đấu bùng nổ trước U23 UAE và thua đáng tiếc, để rồi có ý kiến cho rằng chúng ta đã tiệm cận với trình độ bóng đá Châu Á. Nhưng nhìn nhận một cách khách quan, bóng đá Việt Nam còn thiếu và yếu nhiều thứ để có thể sẵn sàng bước ra biển lớn.
Quang Hải