Báo Công An Đà Nẵng

Có những nỗi buồn…

Thứ hai, 04/08/2014 07:09

(Cadn.com.vn) - Trận đấu trên sân Chi Lăng khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về chủ nhà SHB.Đà Nẵng khiến khán giả hoan hỉ ra về. Thế nhưng, vẫn có những nỗi buồn hiện trên khuôn mặt nhiều nhân vật quan trọng.

Bầu Hiển sau trận đấu đã xuống sân để động viên, an ủi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã bỏ lỡ cơ hội tiếp tục đua tranh ngôi vô địch. Sau đó, ông Hiển đến khu kỹ thuật của chủ nhà SHB.Đà Nẵng bắt tay từng cầu thủ và chúc mừng họ chiến thắng, đồng thời không quên hô thưởng.

Bầu Hiển (phải) xuống sân chúc mừng SHB.Đà Nẵng sau trận đấu.

Tuy nhiên, trên khuôn mặt bầu Hiển không giấu được nỗi buồn man mác, nếu chưa nói là đau. Bởi kết quả trận đấu khiến ông mất trắng một mùa giải. Không như thường lệ, giọng ông Hiển không hào sảng trong từng câu chúc mừng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Điều đó cũng dễ hiểu thôi bởi tâm huyết của bầu Hiển ở mùa giải này là Hà Nội.T&T.

Ngoài ông Hiển, còn có một nhân vật quan trọng trong Ban lãnh đạo SHB.Đà Nẵng mà không tiện nói ra, đã thể hiện ra mặt nỗi buồn. Ông này như đứng chết lặng sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh. Ông ấy đứng một mình mặt buồn rười rượi chẳng nói lời nào, trong khi mọi người trò chuyện khá rôm rả cùng những cái bắt tay chúc mừng...

Có một nỗi buồn khác nằm ngay nơi những người chiến thắng – các cầu thủ SHB.Đà Nẵng. Sau trận, rất nhiều cầu thủ nhờ anh em phóng viên chụp cho tấm hình lưu niệm với Chi Lăng, bởi theo họ đây là trận đấu cuối cùng của mình trên sân vận động này...

Khánh Hòa