Báo Công An Đà Nẵng

Cờ trong tay Man City

Thứ sáu, 09/05/2014 10:10

(Cadn.com.vn) - Giành chiến thắng 4-0 trước Aston Villa, Man City tiến gần đến chức vô địch Premier League hơn bao giờ hết.

Aston Villa không còn mục tiêu ở mùa giải này nhưng Man City gặp vô vàn khó khăn trước khi có thể giành thắng lợi. Tới tận phút 64, Man City mới phá lưới được đội khách. Khung thành của Hart một lần rung chuyển nhưng bàn thắng không tới với Aston Villa. Man City có dấu hiệu nôn nóng tấn công nhằm chiếm lấy cờ khi cuộc đua chỉ còn một vòng đấu nữa. Quá nhiều cú sút được tung ra, khung thành Aston Villa luôn đặt ở chế độ báo động nhưng Dzeko, Toure, Nasri không đủ tỉnh táo để ghi bàn.

Nhưng rồi, một khi đầu óc đã được khai thông nhờ bàn thắng của Dzeko ở phút 64, Man City chính xác hơn trong những pha kết thúc. Dzeko lập cú đúp. Jovetic ghi một bàn. Toure có pha bứt tốc dũng mãnh từ giữa sân ấn định tỷ số 4-0 cho Man City.

Các cầu thủ Man City đang ở rất gần chức vô địch.

Đánh bại Aston Villa 4 bàn không gỡ, Man City có tròn 100 bàn thắng ở mùa giải này. Lần cuối cùng, Man City có hơn 100 bàn thắng ở giải đấu cao nhất nước Anh là mùa giải 1957-1958 với 104 pha lập công. Ngay trước vòng đấu cuối cùng của mùa giải, "nửa xanh thành Manchester" vượt qua Liverpool 2 điểm. Nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội so với với Liverpool nên Man City chỉ cần một điểm nữa trên sân nhà trước West Ham là chính thức đăng quang lần thứ hai trong ba mùa giải vừa qua, bất chấp kết quả của Liverpool trước Newcastle. Không chỉ cần 1 điểm trước West Ham, Man City cần chiến thắng thuyết phục, cần nhiều bàn thắng để xưng vương một cách ấn tượng.

Với cá nhân Toure, pha bứt tốc cuối trận đã giúp anh trở thành tiền vệ thứ hai ở Premier League ghi 20 bàn/mùa, sau Lampard của Chelsea (ghi 22 bàn ở mùa giải 2009-2010). Toure cần cú đúp nữa để san bằng kỷ lục của Lampard. Man City cần thêm 3 bàn thắng nữa để ngang bằng với thành tích ghi bàn của Chelsea (103 bàn ở mùa giải 2009-2010) dưới thời cựu HLV Ancelotti.

Khả năng Man City đánh bại West Ham ở vòng cuối là quá rõ ràng. Man City chỉ thua duy nhất 1 trận trên sân nhà Etihad ở mùa giải này (0-1 trước Chelsea). Hàng tấn công "khủng" của Man City ghi 61/100 bàn tại sân nhà. Một điểm không phải là áp lực lớn khiến các học trò Pellegrini phải vội vã như gặp Aston Villa. Một khi ManCity thong thả thì những đường lên bóng của họ trở nên khó chịu hơn, chặt chẽ hơn đủ buộc West Ham phải gục ngã.

Lúc này, CĐV Man City đã có thể chuẩn bị kịch bản ăn mừng chức vô địch của đội nhà.

Hạnh Thuần