Báo Công An Đà Nẵng

Cổ vật giá rẻ

Thứ hai, 04/07/2016 11:50

(Cadn.com.vn) - Gần 1 tháng nay, ông Đ.X.T. (1925, trú xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) vẫn chưa hết bức xúc khi biết mình bị người khác lừa. Hôm đó, ông ở nhà một mình thì thấy người thanh niên lạ mặt trong trang phục công nhân lấm lem bùn đất vào hỏi thăm đường. Sau một hồi chuyện trò, người này mở túi nhựa đưa cho ông xem 1 tượng Phật Di lặc ôm con cá, 2 con cóc ngậm tiền xu bằng đồng thau dính đầy bùn đất và nói: “Cháu đang thi công dự án giải tỏa đền bù gần đây, trong khi múc đất ở độ sâu 2m vô tình phát hiện các cổ vật này. Sợ người khác biết nên lén lút đem bán kiếm tiền tiêu”. Người thanh niên còn bảo: “Mấy thứ này mà cụ đem bán cho người sành đồ cổ thì được bộn tiền”.

Do cũng thích chơi đồ cổ nên ông T. cầm từng thứ săm soi. Thấy vậy, người thanh niên ra giá bán 20 triệu đồng. Sau một hồi thỏa thuận, hai bên chốt giá 10 triệu đồng, nhưng khi lấy tiền trả thì ông chỉ còn 9 triệu đồng, người thanh niên sẵn sàng cho nợ và hứa chiều ghé lại lấy. Có được cổ vật, ông T. phấn khởi nghĩ rằng mình mua được món hời. Nhưng vài ngày sau, vẫn không thấy người thanh niên quay lại, ông sinh nghi hỏi con cháu trong nhà thì mới phát hiện mình bị lừa mua phải cổ vật “dỏm”. Theo ông T., ban đầu gương mặt của gã công nhân này “củng cố lòng tin” trong ông vì nhìn bộ dạng lén lút, thấp thỏm với lý do buôn bán đồ cổ là phạm pháp.

Bộ cổ vật “dỏm” ông T. bị lừa.

Trưa 1-7, ông T. lại tiếp tục đón một vị khách lạ khác cũng mặc quần áo công nhân chạy xe máy BKS 52L9-0291 vào nhà, dừng nơi ông ngồi nghỉ mát. Vị khách cảnh giác quan sát xung quanh, rồi mới cẩn thận lôi từ trong bao tải ra một số tượng đồng gồm: 1 tượng Phật Quán Thế Âm, 1 con cóc, 1 lư hương và 1 bình rượu bám đầy bùn đất đặt trên bàn. Vị khách vừa đưa các đồ vật vừa hỏi: “Cụ biết chữ Nho xem giúp cháu các cổ vật này được chế tác từ đời nào vậy?”. Biết mình may mắn gặp lại đồng bọn của “cố nhân” nên ông T. giả vờ xem xét, kéo dài thời gian chờ người nhà báo tin cho lực lượng CAX Hòa Liên đến hiện trường kiểm tra.

Dương Tấn Tài.

Qua đấu tranh, vị khách khai tên Dương Tấn Tài (tên gọi khác là Phương, 1976, trú xã Thạnh Đức, H. Gò Dầu, Tây Ninh) và nhanh chóng thừa nhận hành vi lừa gạt bán cổ vật “dỏm” cho người dân. Tài lấy lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn và biết có nhiều người cũng hành nghề như vậy thu lợi cao nên sinh lòng tham. Tài khai nhận, thường câu kết với người tên Vẹn (trú xã Hiệp Thạnh, H. Gò Dầu) để cùng thực hiện hành vi. Đối tượng lừa gạt mà bọn Tài nhắm đến là những người dân nông thôn, miền núi có điều kiện kinh tế, có sở thích chơi đồ cổ. Khi nắm được sở thích của “con mồi”, chúng lân la tiếp cận gạ bán cổ vật. Chúng thường giả danh là công nhân các công trình giao thông, thủy lợi và dựng lên những câu chuyện đào đất công trình may mắn được cổ vật quý hiếm, linh thiêng nên bán chia nhau tiêu xài. Những cổ vật thường là tượng Phật, con cóc, bình rượu… nhỏ gọn, dễ vận chuyển. Tuy nhiên, theo Tài, nguồn gốc các cổ vật này được làm bằng đồng mạ mua ở Q. Gò Vấp (TPHCM) với giá 1 bộ (gồm 3, 4 món) khoảng từ vài trăm ngàn đến hơn 1 triệu đồng. Sau đó, mang về trét bùn đất, tạo vết xước cho giống cổ vật rồi mang đi bán với giá cao gấp nhiều lần. Người dân có máu mê đồ cổ tưởng thật ngã giá bao nhiêu cũng bị sụp bẫy. Chúng thường thực hiện hành vi lừa đảo vào buổi trưa hay xế chiều vì thời điểm này công nhân các công trình nghỉ việc nên dễ lừa người dân hơn. Khi lừa gạt thành công thì chúng nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Với thủ đoạn này, ngày 30-6, Tài lừa bán 2 bộ cổ vật “dỏm” cho người dân ở miền núi TT-Huế được 8 triệu đồng…

Các món đồ cổ Tài mang theo rao bán.

Theo chúng tôi, bọn lừa đảo chủ yếu đánh vào tâm lý chuộng cổ vật của người dân, kể cả tâm lý nếu không nhanh tay mua thì tiếc nên nhiều người mới bị sụp bẫy. Đây là một thủ thuật bán hàng bởi chúng chỉ nói tình cờ nhặt được, hàng hóa cũng nhìn thấy tận mắt và sờ mó được, ai thích thì mua, không thích thì thôi. Cho nên, để mua một món đồ cổ, người mua cần có kiến thức hoặc phải kiểm chứng từ nhiều nguồn thông tin khác nhau… Về việc bị lừa mua cổ vật “dỏm” trước đó, ông T. đề nghị lực lượng CA sớm vào cuộc, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời, khuyến cáo mọi người nên cảnh giác, đừng cả tin mà ngậm “bồ hòn” như ông.

Vy Hậu