Báo Công An Đà Nẵng

“Cơn ác mộng” của Nhật Bản

Thứ hai, 02/02/2015 09:31

(Cadn.com.vn) - Nhóm Hồi giáo cực đoan IS tuyên bố chặt đầu con tin người Nhật thứ hai, nhà báo Kenji Goto, khiến Thủ tướng Shinzo Abe ngày 1-2 thề sẽ đẩy mạnh viện trợ nhân đạo cho đối thủ của nhóm tại Trung Đông và giúp mang những kẻ giết người ra trước công lý.

Cả thế giới đang hướng về Nhật, đồng thời kịch liệt lên án IS khi nhóm này tung đoạn băng cho thấy cảnh hành quyết con tin Goto.

Trong đoạn băng, Goto mặc đồ màu da cam, quỳ bên cạnh tên giết người che mặt cầm con dao tuyên bố: “Vụ xử tử Goto là hệ quả của những quyết định liều lĩnh từ Tokyo và sẽ đánh dấu khởi đầu cho “cơn ác mộng” của Nhật Bản", ngụ ý sẽ tiếp tục thực hiện những vụ tấn công tiếp theo nhằm vào quốc gia Châu Á này. Tuy nhiên, điều bất ngờ là đoạn băng không đề cập đến số phận phi công người Jordan cũng bị IS dọa giết cùng với Goto. Trong khi đó, Amman vẫn tuyên bố sẵn sàng đổi nữ chiến binh Iraq lấy phi công của họ với IS. Hiện tính xác thực của đoạn băng vẫn chưa được kiểm chứng trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani khẳng định “có độ xác thực cao”.

Mẹ của nạn nhân Kenji Goto khóc khi nói chuyện với báo giới bên ngoài nhà ở Tokyo. Ảnh: EPA

Một không khí phẫn nộ bao trùm khắp nước Nhật và khắp thế giới. Tất cả thật sự bàng hoàng và bị sốc sau nhiều ngày hy vọng về một thỏa thuận trao đổi thành công giữa IS cùng với chính phủ Nhật và Jordan. Gia đình Goto phản ứng thật sự sốc với nỗi kinh hoàng này. Phát biểu với các phóng viên ở bên ngoài nhà ở vào buổi sáng 1-2, mẹ của ông Goto đã gào khóc. “Kenji đã biến mất. Tôi đau buồn và không biết nói gì lúc này”, bà Junko Ishido nói.

Thủ tướng Shinzo Abe thề sẽ đẩy mạnh viện trợ nhân đạo cho các nước chống lại IS tại Trung Đông và giúp mang những kẻ giết người ra trước công lý. “Tôi cảm thấy phẫn nộ dữ dội bởi hành động độc ác và đê hèn của chủ nghĩa khủng bố”, Thủ tướng Abe nói tại cuộc họp nội các khẩn cấp vào chiều 1-2. Ông khẳng định: “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ và nhượng bộ những kẻ khủng bố”. Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, người phát ngôn chính phủ Nhật Bản, ông Yoshihide Suga nói: “Chúng tôi cảm thấy cực kỳ phẫn nộ trước sự tái lặp hành động khủng bố hèn hạ và cực kỳ tàn ác...”.

Goto bắt đầu làm việc như một phóng viên chiến tranh vào năm 1996, nổi tiếng là người thận trọng và đáng tin cậy của các đài truyền hình Nhật Bản, bao gồm NHK. Goto đến Syria để tìm cách thương lượng cứu người đồng hương Yukawa, bị bắt vào tháng 8-2014 ở Aleppo. Theo các nguồn tin, Goto đi từ Tokyo đến Istanbul và từ đó đến Syria, từng gửi tin nhắn vào tháng 10-2014 cho biết, ông vượt biên giới an toàn.

Liên minh và phe đối lập chính trị Nhật cũng bày tỏ tức giận. Nhưng trong dấu hiệu của sự chia rẽ chính trị, các đảng đối lập chính đặt câu hỏi về sự kích động của IS. “Chúng tôi không phải sổ súy chủ nghĩa khủng bố. Nhưng dường như có kích động nào đó, có thể được giải thích như là sự nhầm lẫn để bên kia có cớ hành động”, Yukio Edano, Tổng thư ký đảng Dân chủ nói trong chương trình thảo luận trên Đài Truyền hình NHK.

Các nước cũng kịch liệt lên án vụ giết hại dã man này. Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định sẽ sát cánh cùng liên minh rộng rãi gồm các đồng minh và đối tác... để làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt IS. Từ Anh, Thủ tướng David Cameron nhấn mạnh, IS là hiện thân của cái ác, không đếm xỉa đến tính mạng con người. Từ Paris, Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Tokyo vì hòa bình ở Trung Đông và diệt trừ các nhóm khủng bố.

Khi lần đầu tiên đe dọa sẽ giết Goto, 47 tuổi, và con tin người Nhật  khác tên Yukawa, 42 tuổi, hai tuần trước đây, IS  biện minh do cam kết viện trợ phi quân sự trị giá 200 triệu USD của Thủ tướng Abe cho các nước đang chiến đấu với các nhóm chiến binh. Trong động thái thách thức IS, Thủ tướng Abe tuyên bố sẽ tăng viện trợ lương thực, thuốc men và các viện trợ nhân đạo khác cho các nước Trung Đông.

Khả Anh