Báo Công An Đà Nẵng

"Con dại cái mang"

Thứ bảy, 12/07/2014 11:01

(Cadn.com.vn) - Từng lần lượt phải bán 2 ngôi nhà và 1 lô đất để lấy tiền trả nợ cho đứa con trai sa vào cá độ, số đề... thì đến trước Tết 2014, cũng ham mê cá độ, "quý tử" này lại vay nóng 30 triệu đồng để thỏa máu "đỏ đen" rồi cũng thua sạch nên phải bỏ nhà đi trốn nợ... Không tìm được con nợ, người cho vay tìm đến nhà gây sức ép, bắt mẹ ruột của con nợ trả thay. Không đòi được tiền, nhóm người đòi nợ đã đập phá đồ đạc và có những hành vi đe dọa người nhà của con nợ.

Sự việc xảy ra với gia đình bà Lê Thị Kim Ngôn (75 tuổi, trú nhà số 416- Trường Chinh, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), trong đó người mắc nợ là con trai bà, Lê Hoàng Nam. Sau khi biết tin Nam bỏ trốn, một nhóm người lạ mặt với bộ dạng dữ dằn kéo đến nhà bà Ngôn để đòi nợ. Khi đó vợ Nam là Lê Thị Th. (1975) ra tiếp, biết chồng không nghề nghiệp lại ưa cá độ, số đề lại nợ tiền người ta nên chị hứa sẽ đi làm kiếm tiền trả thay chồng nhưng chủ nợ (tên là Tấn và Phụng) không chấp nhận mà yêu cầu phải trả ngay.

Ngôi nhà bà Ngôn lênh láng chất bẩn do các đối tượng bịt mặt tạt trưa 13-6-2014.

Thấy tình hình căng thẳng, bà Ngôn đứng ra phân bua giúp con dâu thì bị ông Tấn, bà Phụng buộc phải trả nợ thay con trai. Bà Ngôn phân trần gia đình chỉ buôn bán lặt vặt sống qua ngày, lại phải chăm mẹ chồng nay đã 104 tuổi (bà Bùi Thị Cầu) nên không có tiền để trả thay. nghe vậy, ông Tấn, bà Phụng bực tức đập bể đồ đạc trong nhà bà Ngôn.

Đến trưa 13-6-2014, khi hai mẹ con bà Cầu, bà Ngôn đang ăn cơm thì có 4 đối tượng đi trên 2 xe máy dừng trước nhà, thình lình 2 người bịt mặt ngồi sau xách 2 xô nhựa đựng đầy chất bẩn trộn dầu nhớt ném ngay tại phòng khách và dọa "Liệu hồn, tụi tau còn làm nữa!". Quá hoảng sợ, bà Ngôn hô hoán kêu cứu thì chúng thản nhiên ra xe bỏ đi.

Nói về con trai mình, bà Ngôn rưng rưng kể: "Con dại cái mang, thằng Nam đã làm gia đình ngày càng lâm vào cảnh nghèo túng, khó khăn. Ngôi nhà kế bên đã phải bán để trả nợ cho Nam vào năm 2009, đến năm 2011 thì bán nốt ngôi nhà đã cho vợ chồng Nam; và đến năm 2013, khi đám người cho vay nợ đến đòi đánh Nam vì thua độ thì bà tiếp tục bán nốt mảnh đất cuối cùng và cầm cố ngôi nhà đang ở để trả nợ. Trước Tết 2014, Nam hứa tu tỉnh làm ăn, đâu ngờ Nam chứng nào tật nấy...". 

Mẹ và bà nội của Lê Hoàng Nam nhiều phen điêu đứng vì con, vì cháu.

Ngay sau khi xảy ra vụ đòi nợ, đập phá đồ đạc và sau đó là tạt chất bẩn vào nhà bà Ngôn, CAP Hòa An có mặt tại hiện trường để lập biên bản, tuy nhiên do những đối tượng đều bịt mặt nên chưa xác định được nhân thân, lai lịch... Đại úy Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng CAP Hòa An, cho biết: Hiện sự việc đang được CAP từng bước giải quyết, tuy nhiên do Lê Hoàng Nam đã bỏ trốn khỏi địa phương và do các đối tượng tạt chất bẩn đều bịt mặt nên CAP tiếp tục rà soát, xác minh làm rõ. Riêng những người đến đòi nợ rồi đập bể bàn ghế, CAP đã xác định được danh tính, chỗ ở và đã mời lên giải quyết. Tại cơ quan CA, ông Tấn, bà Phụng không thừa nhận việc cho người đổ phân vào nhà bà Ngôn mà chỉ ký biên bản thừa nhận hành vi đập bể bàn ghế và chấp nhận nộp tiền bồi thường...

Hiện nay, dư luận tại khu vực rất bức xúc trước sự việc đã xảy ra, đặc biệt gia đình bà Ngôn rất lo sợ tiếp tục xảy ra sự việc nghiêm trọng tương tự. Do đó, thiết nghĩ CAP Hòa An cần tìm biện pháp giải quyết ổn thỏa để ổn định tình hình ANTT tại khu vực. Bên cạnh đó, gia đình bà Ngôn cần phối hợp với cơ quan CA và tích cực liên lạc, động viên Nam về gặp CAP Hòa An để có hướng giải quyết. Còn đối với khoản tiền Nam vay của ông Tấn, bà Phụng, theo chúng tôi, ông bà nên có đơn kiện ra tòa án dân sự để được phân xử theo đúng pháp luật.

Hiền Minh