Báo Công An Đà Nẵng

Con dâu tố bị nhà chồng hành hung mù mắt

Thứ sáu, 10/07/2015 11:10

(Cadn.com.vn) - Nghe tin con trai mình bị con dâu và cháu nội “hành hung”, bà Võ Thị Biên (80 tuổi, trú TT Nam Phước, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) đã gọi 3 người con trai đến để “dạy” cho con dâu và cháu nội “một bài học”. Hậu quả, người con dâu bị anh em nhà chồng làm mù một mắt, thương tích đến 41%.

Theo đơn phản ánh của chị Nguyễn Thị Thu Hương (1970, trú thôn Phước Mỹ 3, TT Nam Phước), tối 28-4, sau khi nhậu say về, chồng chị là anh Nguyễn Bình (1972) gây gổ và có thái độ uy hiếp vợ con. Bất bình trước thái độ cư xử của cha, con ông Bình là Nguyễn Thành Danh (1995) đứng ra can ngăn và có những lời nói vô lễ với cha. Trong lúc can ngăn, Danh đã vô tình làm cho ông Bình trượt chân té ngã bị chấn thương nhẹ.

“Điều này xảy ra rất thường xuyên sau mỗi lần anh Bình có men rượu trong người. Là phụ nữ, tôi đã hy sinh và bỏ qua tất cả lỗi lầm của chồng cũng chỉ vì hạnh phúc của gia đình. Tôi vẫn tiếp tục công việc đồng áng của mình như mọi ngày trong mùa vụ thu hoạch nông sản. Thế nhưng, sáng 30-4, mẹ chồng là bà Võ Thị Biên bất ngờ tiến vào nhà tôi và chửi bới, cho rằng mẹ con tôi kết hợp với nhau đối xử tệ với anh Bình. Mặc dù vậy, tôi vẫn im lặng và tiếp tục công việc của mình... Bằng những lời lẽ đe dọa, mẹ chồng tôi nói rằng: Tao sẽ gọi con tao lên đánh cho mẹ con bây kinh. Nhưng tôi không quan tâm đến những lời lẽ đe dọa của bà vì nghĩ rằng đó chỉ là những lời giận dữ trong lúc mất kiểm soát của bà thôi, không ngờ đó lại là sự thật” - chị Hương kể lại.

Chị Hương cho rằng bị anh em nhà chồng hành hung đến hư mắt.

Chị Hương kể tiếp: Như lời hăm dọa của mẹ chồng, 19 giờ 30 ngày 30-4, trong lúc tôi đi vệ sinh cá nhân thì bất ngờ 3 anh em trai của chồng tôi là Nguyễn Văn Thái (47 tuổi), Nguyễn Cự (49 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi, cùng trú thôn Phước Mỹ 3, TT Nam Phước) ập vào dùng khúc củi lớn đánh đập khắp người tôi. Không thể nào phản kháng và cũng không đủ khả năng tự vệ, tôi vội mặc quần và ôm lấy con gái là Nguyễn Thị Diệu Na (học lớp 4) trong sự bất lực với thương tích khắp cơ thể. Máu chảy rất nhiều nơi mắt phải của tôi. Thấy vậy, những người tham gia đánh tôi đã dẫn nhau ra về, bỏ mặc tôi trong đau đớn.

Lúc này tôi vô cũng hoảng hốt nên con gái tôi gọi điện báo cho anh nó về. Lúc về đến nhà đau xót trước cảnh tượng của mẹ mình nên con trai tôi không kiềm chế được cơn giận đã xuống tận nhà ông Nguyễn Cự (anh chồng tôi), rồi dùng cây đánh vào đầu ông gây thương tích nhẹ. Lúc đó ông Cự phản kháng đã dùng rựa để uy hiếp con tôi. Sau đó con tôi chạy về nhà chở tôi đi cấp cứu tại Bệnh viện H. Duy Xuyên. Tại đây, sau khi sơ cứu các bác sĩ yêu cầu chuyển tôi ra Bệnh viện Đà Nẵng. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết mắt phải tôi chấn thương nghiêm trọng, phải lập tức mổ và điều trị lâu dài. Tuy nhiên hiện tại mắt tôi không còn nhìn thấy, theo kết quả giám định tôi bị thương tích 41%.

Đơn tố cáo của chị Hương gửi cơ quan chức năng.

Nói về nội dung tố cáo của vợ mình, ông Nguyễn Bình cho biết nội dung như phản ánh của chị Hương là đúng sự thật. “Mỗi khi tôi đi nhậu về thường cãi cọ với vợ con. Đó là chuyện thường trong cuộc sống. Nhưng mẹ tôi lại không hiểu và cho rằng vợ con tôi đánh tôi nên mới kêu mấy anh em tôi hành động như vậy. Lúc xảy ra sự việc, tôi đang ở chơi bên nhà hàng xóm nên không biết. Khi nghe tiếng la khóc tôi chạy về mới thấy vợ tôi bị thương. Sự việc xảy ra đã lâu nhưng chưa thấy cơ quan chức năng xử lý. Qua đây tôi đề nghị các ngành chức năng điều tra, xử lý đúng người đúng tội” - ông Bình bày tỏ.

Ông Nguyễn Cự cho rằng chị Hương bị thương tích là ngoài ý muốn.

Trong khi đó, tiếp xúc với chúng tôi, ông Nguyễn Cự lại cho rằng: “Sau khi nghe mẹ tôi phản ánh, anh em chúng tôi lên nhà vợ chồng chú Bình để khuyên răn vợ con chú. Nhưng lúc đó thím Hương lại hành hung anh em tôi. Trong lúc xô xát nên đoạn cây mới va vào mắt thím Hương”(?).

Trước sự việc trên, trao đổi với P.V, đại diện lãnh đạo CAH Duy Xuyên cho biết: Sau khi nhận được thông tin từ CATT Nam Phước chuyển lên, CQĐT CAH đã vào cuộc điều tra, xác minh. Tuy nhiên, do lúc xảy ra vụ việc không có người bên ngoài làm chứng nên khó khăn cho quá trình điều tra. Vì vậy, quá trình điều tra mới kéo dài và vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ chứ không có chuyện CQĐT “ngâm hồ sơ”.

Bão Bình